K___'
Fire in the hole!
- 30/1/07
- 2,885
- 135
_ Đầu tiên mình xin nói sơ qua về tình cảm của mình và bạn gái mình
Hai đưa quen nhau đến ngày hôm nay là sắp bước vào năm thứ 5 rồi...một thời gian khá dài chứ ko phải là ngắn để mà tìm hiểu hay dò xét gì về nhau...5 năm 1 khoảng thời gian đẻ để 1 con người trường thành hơn về suy nghĩ và cách làm việc trong cuộc sống...nhưng mình luôn có cảm giác ko an toàn và bất an về chuyện tình cảm của 2 đứa...
_ Ngày trước nàng và mình ở chung với nhau dc 2 năm sau đó ra trường nàng đi làm và thuê nhà ở chung với mấy đứa bạn nhưng lâu lâu vẫn qua bên mình (mình dân TP) ngủ...lúc đầu là q3 rồi sau này là Tân Bình và sắp tới sẽ là GV hay Tân Phú cái khoảng cách 2 đứa càng ngày càng xa ra ..giải thích cho chuyện này là gần nơi làm và học ...nhưng cũng phải đi xe 15 phút mới tới...có nhiều lúc mún sang chơi với nàng cảm giác trong lòng nó sao sao ấy...nàng ko muốn công khai quan hệ tình cảm của 2 đứa cho mọi người ở cty biết...nếu ai hỏi thì câu trả lời là chưa có hay cười 1 cái cho xong
nhiều lúc mình hỏi nhưng rốt cuộc vẫn thế ko thay đổi dc gì khác nên dần dần cũng quen và ko hỏi tới nữa..
_ Từ ngày yêu nàng mình tự nhiên có thái độ chống đối ba mẹ nhiều lúc nghĩ lại thấy tội mama mình quá...ngày trước nàng ở với mình dc mama mình nấu cho ăn ..có thể nói nàng ko mất 1 xu ...người ta thường nói..sợ nhất là yêu vợ lười ..mặc dù mình biết ko hẳn là thế ..nhưng dương như khi yêu ai cũng cho là ng mình yêu đúng....
_Bây h mỗi lần nàng qua mình chơi thì hầu như chuyện làm đồ ăn rồi có lúc rửa bát mình phải làm hết..mình ko nghĩ chuyện đó là xầu vì quan điểm mình thoáng giúp dc gì sẽ giúp..nhưng liệu làm thế có ổn ko?5 năm yêu nhau mình bây h mới biết dc hết về nàng...ngày trước lúc còn đi học thì quả thật nàng rất đáng yêu...nhiều lúc 2 đứa giận nhau nàng đòi đi tự tử cho xong vì giữa chúng mình có 1 lần vào bệnh viện để giải thoát chuyện ngoài ý muốn
chính vi thế mình càng yêu và thương con người đó hơn....tự hứa với lòng sẽ ko để nàng buồn và luôn chiều nàng dù là chuyện nhỏ nhất...
_ Và rồi có những lúc đi với nhau.....các bạn có tưởng tượng ra dc yêu nhau 5 năm mà ngồi sau xe mình bây h ko dám ôm mình...chỉ lấy 2 cái tay kề lên lưng cho qua...có nhiều lúc còn nói bóng gió những câu..
+ nếu sau này ..anh và em ko tới dc với nhau? a có buồn e ko?
+ em muốn dc đi nước ngoài....e muốn lo cho ba mẹ và gia đình em..
+ Có lẽ a và e có duyên nhưng chưa có phận
+ anh có hận em ko? khi e quen 1 người khác tốt hơn anh..............
_ Mình chỉ cười nhạt ...vì lúc đó đâu còn biết nói gì..im lặng cho nàng nói ra hết tâm tư của nàng....có hôm nàng còn hỏi mình
+ Bạn em..tụi nó hỏi em...sao lại quen anh? em đẹp thế này mà wen anh xấu ohm
..mặc dù ngày trước người làm quen mình là em nó chứ có phải mình đâu
nhiều lúc muốn dt cho nàng nhưng chẳng dc ...xài 2 cái dt với 3 cái sim mà lúc nào gọi cũng chả thấy trả lời.....những lúc đó mình chỉ nghĩ đang ngủ hay đi học nên ko lo ngi gì khác.....
_ Nhưng khi nghe nhiều ng nói về 1 gia đình mình rất sợ nếu lấy 1 người vợ chỉ biết để chồng làm việc nhà...đó sẽ là nỗi bất hạnh cho chính mình và gia đình nữa..nói thẳng ra bây h ba mẹ mình cũng chẳng ưa gì nàng..cũng vì cái tính lười và xài tiền ko tính toán ...
anh em nói thử xem mình phải làm gì cho mối quan hệ này dc tốt hơn?
Hai đưa quen nhau đến ngày hôm nay là sắp bước vào năm thứ 5 rồi...một thời gian khá dài chứ ko phải là ngắn để mà tìm hiểu hay dò xét gì về nhau...5 năm 1 khoảng thời gian đẻ để 1 con người trường thành hơn về suy nghĩ và cách làm việc trong cuộc sống...nhưng mình luôn có cảm giác ko an toàn và bất an về chuyện tình cảm của 2 đứa...
_ Ngày trước nàng và mình ở chung với nhau dc 2 năm sau đó ra trường nàng đi làm và thuê nhà ở chung với mấy đứa bạn nhưng lâu lâu vẫn qua bên mình (mình dân TP) ngủ...lúc đầu là q3 rồi sau này là Tân Bình và sắp tới sẽ là GV hay Tân Phú cái khoảng cách 2 đứa càng ngày càng xa ra ..giải thích cho chuyện này là gần nơi làm và học ...nhưng cũng phải đi xe 15 phút mới tới...có nhiều lúc mún sang chơi với nàng cảm giác trong lòng nó sao sao ấy...nàng ko muốn công khai quan hệ tình cảm của 2 đứa cho mọi người ở cty biết...nếu ai hỏi thì câu trả lời là chưa có hay cười 1 cái cho xong
nhiều lúc mình hỏi nhưng rốt cuộc vẫn thế ko thay đổi dc gì khác nên dần dần cũng quen và ko hỏi tới nữa.._ Từ ngày yêu nàng mình tự nhiên có thái độ chống đối ba mẹ nhiều lúc nghĩ lại thấy tội mama mình quá...ngày trước nàng ở với mình dc mama mình nấu cho ăn ..có thể nói nàng ko mất 1 xu ...người ta thường nói..sợ nhất là yêu vợ lười ..mặc dù mình biết ko hẳn là thế ..nhưng dương như khi yêu ai cũng cho là ng mình yêu đúng....
_Bây h mỗi lần nàng qua mình chơi thì hầu như chuyện làm đồ ăn rồi có lúc rửa bát mình phải làm hết..mình ko nghĩ chuyện đó là xầu vì quan điểm mình thoáng giúp dc gì sẽ giúp..nhưng liệu làm thế có ổn ko?5 năm yêu nhau mình bây h mới biết dc hết về nàng...ngày trước lúc còn đi học thì quả thật nàng rất đáng yêu...nhiều lúc 2 đứa giận nhau nàng đòi đi tự tử cho xong vì giữa chúng mình có 1 lần vào bệnh viện để giải thoát chuyện ngoài ý muốn
chính vi thế mình càng yêu và thương con người đó hơn....tự hứa với lòng sẽ ko để nàng buồn và luôn chiều nàng dù là chuyện nhỏ nhất..._ Và rồi có những lúc đi với nhau.....các bạn có tưởng tượng ra dc yêu nhau 5 năm mà ngồi sau xe mình bây h ko dám ôm mình...chỉ lấy 2 cái tay kề lên lưng cho qua...có nhiều lúc còn nói bóng gió những câu..
+ nếu sau này ..anh và em ko tới dc với nhau? a có buồn e ko?
+ em muốn dc đi nước ngoài....e muốn lo cho ba mẹ và gia đình em..
+ Có lẽ a và e có duyên nhưng chưa có phận
+ anh có hận em ko? khi e quen 1 người khác tốt hơn anh..............
_ Mình chỉ cười nhạt ...vì lúc đó đâu còn biết nói gì..im lặng cho nàng nói ra hết tâm tư của nàng....có hôm nàng còn hỏi mình
+ Bạn em..tụi nó hỏi em...sao lại quen anh? em đẹp thế này mà wen anh xấu ohm
..mặc dù ngày trước người làm quen mình là em nó chứ có phải mình đâu
nhiều lúc muốn dt cho nàng nhưng chẳng dc ...xài 2 cái dt với 3 cái sim mà lúc nào gọi cũng chả thấy trả lời.....những lúc đó mình chỉ nghĩ đang ngủ hay đi học nên ko lo ngi gì khác....._ Nhưng khi nghe nhiều ng nói về 1 gia đình mình rất sợ nếu lấy 1 người vợ chỉ biết để chồng làm việc nhà...đó sẽ là nỗi bất hạnh cho chính mình và gia đình nữa..nói thẳng ra bây h ba mẹ mình cũng chẳng ưa gì nàng..cũng vì cái tính lười và xài tiền ko tính toán ...
anh em nói thử xem mình phải làm gì cho mối quan hệ này dc tốt hơn?

Ko thể chia tay đơn giản như vậy đc 