- 7/11/09
- 2,455
- 972
thầy giáo dạy văn lớp em là 1 thầy giáo giỏi,trước kia đay trường chuyên và DH nhưng giờ về đạy trường dân lập do thầy góp phần xây nên.
mà các bac biết trương dân lập như thế nào rồi nhỉ,nhưng thầy cũng quá đáng lắm chớ
sao bọn em cứ thấy ác cảm với thây á,thầy còn giảng 15' cho bọn em biết thế nào là
"đ*t mẹ",thầy nhảy lambada trong giờ, thầy giả điên....
nhưng tuần gần đây, nói chuyễn sẽ ko nhắc nhở như trước nữa mà là đấm, cào,lôi tóc..
bạn em viết thư gỏi lên hiệu trưởng thì bị thầy cầm thư đến lớp nói:tau nói 1 câu hiêu trưởng dạ 1 câu đó bay ạ".ko biết làm thế nào
văn từ và đien đạt của em kém nên các bác thông cảm.mà em lớp 12 rồi
mà các bac biết trương dân lập như thế nào rồi nhỉ,nhưng thầy cũng quá đáng lắm chớ
sao bọn em cứ thấy ác cảm với thây á,thầy còn giảng 15' cho bọn em biết thế nào là
"đ*t mẹ",thầy nhảy lambada trong giờ, thầy giả điên....
nhưng tuần gần đây, nói chuyễn sẽ ko nhắc nhở như trước nữa mà là đấm, cào,lôi tóc..
bạn em viết thư gỏi lên hiệu trưởng thì bị thầy cầm thư đến lớp nói:tau nói 1 câu hiêu trưởng dạ 1 câu đó bay ạ".ko biết làm thế nào
văn từ và đien đạt của em kém nên các bác thông cảm.mà em lớp 12 rồi


, ko thì hùa cả lớp thầy vừa giở trò thì đồng loạt giơ lên. Cái ông này là có tư tưởng công thần rồi, khó có thể làm gì ổng...
cách này mình tháy lợi hại nhất )

