The Adjustment Bureau(2011)-Bản Đồ Định Mệnh: khởi chiếu 11/3

  • Thread starter Thread starter anhpoly
  • Ngày gửi Ngày gửi

anhpoly

Legend of Zelda
Tham gia ngày
31/8/10
Bài viết
1,066
Reaction score
335
Đạo diễn : George Nolfi
Kịch bản : George Nolfi, Philip K. Dick
Diễn viên : Matt Damon, Emily Blunt, Terence Stamp
Thể lọai : Romance | Thriller
Ngày chiếu :
4/3/2011 (USA)
11/3/2011 (Việt Nam)
Nhà sản xuất : Universal Pictures
Phân lọai : PG-13
Website : http://www.theadjustmentbureau.com/

The-Adjustment-Bureau-30-11-10-kc.jpg



Liệu chúng ta có quyền quyết định chính cuộc sống của mình? Hay nó đã được định sẵn từ trước khi ta nghĩ đến điều ấy? Số phận nằm trong tay ta, hay do những thế lực vô hình chi phối? The Adjustment Bureau là bộ phim thuộc thể loại kịch tính, lãng mạn, do nam diễn viên từng đoạt giải Oscar Matt Damon và Emily Blunt thể hiện vai chính. Trong phim, nhân vật của Damon tình cờ biết rằng tương lai mình đã được định sẵn, và hoàn toàn không như những gì anh mong muốn. Để có thể theo đuổi tình yêu duy nhất của cuộc đời mình, anh phải tìm mọi cách chống lại những đặc vụ của Fate - một tổ chức bí ẩn muốn thâu tóm cuộc sống của mọi người.



[video=youtube;VUA4NqElqxY]http://www.youtube.com/watch?v=VUA4NqElqxY&feature=mfu_in_order&list=UL[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=VUA4NqElqxY&feature=mfu_in_order&list=UL

Theo Megastar
 
Đạo diễn phim này là người chuyển thể kịch bản của Bourne Trilogy, còn Matt Damon thì đc Oscar với vai trò viết kịch bản chứ ko phải là trong vai trò diễn viên
Xem cái trailer trên HBO hay Star Movie gì ấy chả hiểu mịe gì 8-}
 
nói chung cứ có Matt Damon với George Nolfi là mình sẽ đi xem :D
 
Phim này từa tựa như Dark City 1998 mà Monk từng coi trên truyền hình cáp. Phim Dark City kể về 1 anh chàng phát hiện ra thế giới mà anh sống bị 1 thế lực điều khiển vào mỗi 12g đêm, nhóm người thế lực đó làm tất cả mọi người ngủ say và họ thay đổi trí óc của mỗi người trong thành phố. Phim này xem khá hay, nhiều đoạn khi anh nam chính chạy trốn tổ chức này, cái thế giới đó biến đổi rất hấp dẫn, chẳng hạn nhà cửa thay đổi cấu trúc từa lưa, từa tựa như Inception (không theo 1 logic khoa học nào mà cứ biến đổi theo ý của con người đang kiểm soát thế giới đó).

Nên khi coi trailer phim The Adjustment Bureau thì Monk thấy nó quá giống Dark City, cũng 1 tổ chức kiểm soát cuộc sống con người, họ làm con người bất động và thay đổi mọi thứ trong cuộc sống của người đó theo ý họ. Tuy nhiên, khác với Dark City (IMDB 7.8) khá hấp dẫn với cuộc tìm kiếm thân phận thật sự của nam chính (vì anh bị xóa trí nhớ), phim Adjustment này lại chỉ tập trung vào chuyện... tình yêu khi anh Matt Damon vì muốn yêu người con gái mình chọn, không chịu theo lời tổ chức đó chia tay cô gái đó nên cả hai bỏ trốn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Xem trailer thì thấy tụi áo đen có super power, sao ko thay đổi ký ức của thằng kia luôn cho gọn ? Btw, plot hay quá...

^Monk: bác có link Dark city thì cho tớ cái link bên topic Yêu cầu link nhé. Thx trước ;)
 
Dark City 1998 hay hơn
đoạn cuối nó tạo ra thế giới như thật phải nói là nhìn quá đẹp
tiếc là kí ức vẫn không có lại đc
chỉ là nhưng mảnh chắp vá và vẫn buộc phải sống ở đó chứ không về đc trái đất
 
Phim này không tập trung vào Thriller/Scifi như Dark City, chỉ là Romance/ Drama + scifi thôi
có bài review ngắn này đọc cũng vui nè
The Adjustment Bureau là phim mới nhất của Matt Damon chuyển thể từ tác phẩm của Philip K. Dick kể về một chính trị gia iu một cô nàng múa ballet. Ngoài vụ ballet dạo này đang lên ngôi rầm rộ thì thể loại phim romance/drama pha sci-fi pha thriller hiện cũng là một xu hướng lớn của Hollywood điển hình là các phim như Inception, Black Swan đã làm chúng ta thao thức không yên. Cứ thể loại này đè lên thể loại kia rùi thực ảo lẫn lộn rối tinh rối mù dưng ngừi xem vẫn lao vào thú đau thương đầy tự nguyện vẫn ờ ờ biết nó là giả đó nhưng mà kệ. Biết là phim rối teng beng nhưng gỡ xong mớ bong bong đó thì ta sẽ bình minh. Phim nì mới dzô coi tưởng phim làm về chính trị vì nhân vật chính của chúng ta, David Norris (Matt Damon) là một đại biểu quốc hội đang trên đường chạy đua tới ghế Thượng nghị viện với những bài speech hết sức hùng hồn sau đó coi thêm một lát thì tưởng là phim sci-fi vì có mấy cha già hắc ám (The Adjustment Team) có tài xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi mọi không gian nơi chốn phi thường suốt ngày đi theo rình rập cặp uyên ương để ngăn chận hem cho họ đến với nhau rùi càng về sau coi lại càng thấy rõ đây là một phim romance nhấn mạnh về free will – ý chí của con người vượt lên khỏi sự sắp đặt của định mệnh/số phận nhưng vẫn không quên cái làm nên tên tuổi Matt Damon bằng những pha rượt đuổi rất chi là The Bourne Identity.

Tóm lại trong một bối cảnh chính trị kinh tế tiêu điều ảm đạm hiện nay của nước Mỹ thì đoàn làm phim đã đi đúng hướng khi ignore khía cạnh politics và quyết định khai thác sâu về khía cạnh romance trong bộ phim này. Khuôn mặt của Matt Damon có nét gì đó rất chân thật, thế nên trong cảnh anh và Elise (Emily Blunt) gặp nhau lần đầu tiên trong phòng tắm nam và hai bên tán tỉnh cưa cẩm nhau cộng thêm cô nàng ăn mặc rất gợi cảm hở trước hở sau trông thật sexy thì cái sự tình iu sét đánh có thể xem là rất believable. Vì là Philip K. Dick nên cái sự sét đánh này còn được đặt trong một bối cảnh kì dị cộng với nét bí ẩn không một manh mối trong nhân vật, nên chi phim xem rất là tiểu thuyết. Biết là tiểu thuyết mà ngừi ta vẫn thấy thích thú và hợp lý, cho dù hành trình của David khi đi tìm lại Elise nó cũng lao đao lận đận và hầu như vô vọng: suốt 3 năm anh chỉ bắt đúng một chiếc xe bus trên tuyến đường duy nhất để hy vọng có thể gặp lại cô. Cái chemistry lần đầu gặp nhau đủ kịch tính để thúc đẩy ngừi đàn ông kiên trì theo đuổi: gái đủ đẹp, chân đủ dài, lời thoại đủ hay, ngực đủ hở, nụ hôn đủ đắm say và hứa hẹn (tất nhiên!). Chỉ có điều mềnh hơi cảm thấy hụt hẫng là sau hơn 3 năm trời lao đao đến thế mà khi gặp nhau rùi thì đạo diễn chỉ cho họ mần tình trong vòng 1 phút chưa kể có thêm cha già dzô dziên trong Adjustment Team đứng chõ mũi vào thì hem thể gọi là hợp với logic trong tâm lý chờ đợi và mong mỏi của cả ngừi xem và tâm lý hai nhân vật chính chàng và nàng dù mềnh cũng hiểu là đạo diễn đánh giá rất cao khả năng tưởng tượng và suy diễn nơi khán giả.

ab3b.jpg

gặp nhau tình cờ…rồi lại đánh mất nhau (P.S: ôi cái giỏ cross-body đẹp quá, hèn chi anh ấy mê là phải)***công thêm stocking đen thật gợi tình….

Thì phim này dẫu đan cài nhìu yếu tố sci-fi nhưng diễn xuất tình cảm lãng mạn (hopeless romantic) của diễn viên đã làm câu chuyện tình nổi bật lên trên nền hỗn loạn để cuối cùng thông điệp chính quăng ra vẫn là bạn có dám iu một ai đó với cả trái tim hay không một thông điệp hết sức con người. Sự sắp xếp những chi tiết, mạch tâm lý và hành động đã khiến những lời nói vô cùng cliché từ miệng nhân vật như “I like the way I feel with you. I want to spend the rest of my life with you” trở nên rất tự nhiên và không làm cho người ta buồn cười như nhìu phim khác. Matt Damon phim này diễn rất hay, như anh vẫn thường khi. Tóm lại là romance nhưng nhờ có Matt cùng những màn hành động đầy hưng phấn hồi hộp nên romance cũng bớt chất mềm yếu ẻo lả hay sướt mướt mà trở nên ly kỳ đến mức cầu kỳ và phim đã thu hút hơn 73% đối tượng ngừi xem tuổi trên 30 nam nữ như nhau. Rạp tui coi chật nêm ngừi mà coi xong còn vỗ tay bôm bốp tán thưởng chắc là ai coi xong phim này đi ra cũng sẽ nghiến răng iu bằng nguyên cả 1 trái tim thay vì iu hé hé nửa trái tim rùi tìm cửa sau chạy thoát vì sợ hurt sợ một tương lai mịt mù hay sợ không thoát nỗi sự sắp xếp của cha mẹ, dòng họ, dư luận hay chính phủ v.v và mi vân….

ab4.jpg

till death do us apart…tuy là tình cảm sến nhưng là cái sến hợp lý sến đáng tin và có thể xảy ra miễn là bạn có strong will và free will và có body đẹp

http://edenrock.wordpress.com/
 
Matt Damon ấu dè. Năm ngoái đi xem Trần Chân cũng thấy nó chiếu trailer mà thực sự éo hiểu gì lắm=) Đang băn khoăn phim này với Rango. Thời gian hạn hẹp ko bao hết đc:(
 
móa, vừa xem rango xong chẳng lẽ lại đi xem tiếp cái này X_X là sinh viên thật khổ :-<
 
đã bác nào đi xem về chưa? cho cái ý kiến đi, chứ sinh viên như mình hôm trước cũng vừa xem xong Rango, bây h đến phim này lỡ nó ko hay thì xót ví lắm
 
dạo này nhiều phim hay quá ... chằng biết nên xem phim nào, mới xem i am number 4 xong 8-}
 
mai các bác nào xem rồi về report phát nào :">

Matt Damon ngoài series Bourne hơi bị đỉnh thì mình chưa xem film nào khác 8-}
 
Phim này từa tựa như Dark City 1998 mà Monk từng coi trên truyền hình cáp. Phim Dark City kể về 1 anh chàng phát hiện ra thế giới mà anh sống bị 1 thế lực điều khiển vào mỗi 12g đêm, nhóm người thế lực đó làm tất cả mọi người ngủ say và họ thay đổi trí óc của mỗi người trong thành phố. Phim này xem khá hay, nhiều đoạn khi anh nam chính chạy trốn tổ chức này, cái thế giới đó biến đổi rất hấp dẫn, chẳng hạn nhà cửa thay đổi cấu trúc từa lưa, từa tựa như Inception (không theo 1 logic khoa học nào mà cứ biến đổi theo ý của con người đang kiểm soát thế giới đó).

Nên khi coi trailer phim The Adjustment Bureau thì Monk thấy nó quá giống Dark City, cũng 1 tổ chức kiểm soát cuộc sống con người, họ làm con người bất động và thay đổi mọi thứ trong cuộc sống của người đó theo ý họ. Tuy nhiên, khác với Dark City (IMDB 7.8) khá hấp dẫn với cuộc tìm kiếm thân phận thật sự của nam chính (vì anh bị xóa trí nhớ), phim Adjustment này lại chỉ tập trung vào chuyện... tình yêu khi anh Matt Damon vì muốn yêu người con gái mình chọn, không chịu theo lời tổ chức đó chia tay cô gái đó nên cả hai bỏ trốn.

Ờ, mình xem phim này rồi thì phải, giống Inception, có đoạn mấy thằng bảo nhau phá cái tháp ăng ten nới phát ra sóng điều khiển trí não của mọi người đúng không :-?
 
^x2 bác nên xem gấp Departed, có cả Matt Damon và DiCaprio. Ngoài ra anh này có 1 vài phim khác cũng hay như Ocean's trilogy (có George Clooney, Brad Pitt, ...), Invictus. Gần đây có Hereafter, True grit cũng hay.

có 2 phim của anh Damon mình chưa xem là Good will hunting với The inside job. Cái thứ hai hình như là phim tài liệu :|
 
^x2 bác nên xem gấp Departed, có cả Matt Damon và DiCaprio. Ngoài ra anh này có 1 vài phim khác cũng hay như Ocean's trilogy (có George Clooney, Brad Pitt, ...), Invictus. Gần đây có Hereafter, True grit cũng hay.
The Departed anh Damon diễn tệ, từ đầu tới cuối phim chỉ có 1 khuôn mặt
 
Bài viết dưới đây chỉ là tâm sự cá nhân liên tưởng từ phim. Không phải review. Nếu bạn không thích chuyện tâm sự vớ vẩn không nên đọc. Xin lỗi vì mượn forum để kể chuyện cá nhân

Người ta thường bảo, sân khấu là cuộc đời, và cuộc đời cũng là sân khấu lớn. Với Monk, cuộc sống của Monk thì giống phim hơn giống kịch. Hầu như mọi thể loại phim, Monk đều được trải qua trong cuộc sống, những chuyện mà Monk chỉ thấy trong phim nhưng không ai trải qua chỉ có Monk là bị (ngoại trừ thể loại ma kinh dị và khoa học viễn tưởng là Monk chỉ phải trải qua 1 lần trong cuộc đời mà thôi và may mắn là không gặp lại) bởi vậy mà Monk luôn nói mọi người đừng bao giờ phán cái câu "đúng là phim, ngoài đời sao có như vậy" vì thực tế nó luôn xảy ra chỉ có điều khán giả không ai trải qua mà thôi (và đó cũng là may mắn của họ).

Hoàn cảnh của Monk hiện giờ, không khác gì cái bộ phim The Adjustment Bureau này.

[SPOIL]Monk đã từng trải qua 1 khoảng thời gian dài sống trong đau khổ vì những chuyện không vui trong tình cảm. Monk từng nghĩ chắc ông trời nguyền rủa mình rồi nên quen ai cũng không thành. Vậy mà đúng vào lúc Monk thất vọng nhất, Monk đã tìm được 1 người mà Monk tin đó là người mà ông trời chọn cho mình.

Mà đúng thật, chỉ quen chưa được 1 năm, nhưng Monk và bạn Monk trải qua rất nhiều chuyện rất vui, và lạ kỳ thay những điều đó nó lại rất lãng mạn một cách vô tình, không thể tin được, giống y hệt những bộ phim lãng mạn Hàn quốc mà hồi trước Monk gọi là "sến", nhưng với Monk nó còn đẹp hơn cả truyện cổ tích.

Nhưng đúng là cuộc đời. Khi ta hạnh phúc nhất cũng là lúc bi kịch xảy ra cao trào nhất. Thật trớ trêu, khi Monk tìm được hạnh phúc ở những cảnh phim lãng mạn ngoài đời thật với một người yêu gần như hoàn hảo và hợp tính nhau, thì cũng là lúc Monk phải trải qua cái bi kịch đau khổ nhất của phim Hàn quốc, khi tình yêu bị THẦN CHẾT đưa lên cán cân để định đoạt.

Khi xem trailer phim này cách đây 2 tháng Monk không nghĩ có ngày Monk lại rơi vào tình huống của anh nam chính trong phim: Khi ĐỊNH MỆNH đã không cho phép Monk và bạn Monk bên nhau nữa. Monk đã ước, ước gì Monk và người đó chịu thử thách vì 1 cuộc tình tay ba lâm ly bi đát như phim truyền hình Việt Nam, hay 1 cuộc ngăn cấm tình yêu của gia đình như Romeo và Juliet. Nếu như vậy Monk và bạn Monk có thể vượt qua, và còn cơ hội để ở bên nhau.

Nhưng khi cái thế lực ngăn cấm tình cảm của Monk và bạn Monk lại là ĐỊNH MỆNH, thì Monk không biết phải làm sao nữa. Monk không có may mắn như nam diễn viên trong phim, có cơ hội được giáp mặt cái tổ chức đang định đoạt số phận của mình, để biết mình đối mặt với ai, và mình phải làm gì để thay đổi nó.

Bây giờ đây Monk chẳng biết phải làm gì hết. Ngoài cố gắng mạnh mẽ để an ủi bạn mình trong thời gian ngắn ngủi sắp tới, Monk cố gắng không khóc, không yếu đuối để người đó không sợ nhưng không thể kềm giữ mãi được cảm xúc đó.

Nhiều lúc Monk ước gì cuộc đời mình chỉ là 1 bộ phim, như cái phim The Truman Show. Để khi kết thúc, tắt máy quay, Monk trở lại thực tế, và được gặp người mình yêu vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Chưa bao giờ Monk sợ như lần này, Monk sợ khi thời gian hết, Monk sẽ không còn được gặp người đó nữa.

Monk không thể dắt người yêu mình chạy trốn số phận như trong phim, nên bây giờ phải đối mặt với nó. Bạn Monk bảo Monk phải cố gắng mạnh mẽ, cứ sống như mọi thứ đang bình thường diễn ra, chừng nào chuyện đó xảy ra thì tính, cứ trân trọng những giây phút hiện tại và làm nó giá trị hơn thay vì đau khổ và trách cứ số mệnh. Ừ thì Monk sẽ cố gắng mạnh mẽ, sẽ cố gắng để cùng bạn Monk đối diện với những chuyện sẽ xảy ra sắp tới.

Monk viết những dòng này, không phải để trách cứ số mệnh, hay để than thở, mà chỉ là để xả cái cảm xúc khi xem trailer phim này. Monk ganh tị với nam diễn viên trong phim, khi anh có khả năng biết được ĐỊNH MỆNH nó hình thù thế nào. Còn Monk, chỉ là 1 người bình thường, không có khả năng để tự viết lại kịch bản cuộc đời mình và người đó, để thay đổi kết thúc của nó.

Monk ước gì Monk được gặp người đã viết nên bi kịch này cho cuộc đời của Monk và người đó, hay cái tổ chức ĐỊNH MỆNH này để xin họ viết lại kịch bản cuộc đời bạn của Monk, miễn là kéo dài cuộc sống của bạn Monk, thậm chí nếu tổ chức đó ra yêu cầu bắt Monk phải xa người mình yêu, Monk cũng chấp nhận. Nhưng tiếc thay điều đó chỉ là ước mơ, ĐIỀU ĐÓ CHỈ CÓ TRÊN PHIM mà thôi.[/SPOIL]
 
Đọc đoạn "spoil" của bạn Monk, quả là : người mê phim, phim vận vào người...
Ranh giới phim-đời của bạn thật hư ảo, nếu vậy những "ứng xử" kiểu đời thường liệu có phù hợp với "định mệnh" của bạn ?
 
thấy monk sống với phim nhiều quá rồi :-? cái gì nhiều quá cũng không tốt :-? nên tìm cách tận hưởng cuộc sống 1 cách thi vị 1 chút thì tốt cho suy nghĩ hơn :-?
 
Phim được cái concept bọn adjustment bureau hay thế mà lại đâm đầu vào romance =(( giá mà kịch bản đi theo hướng khác cho thằng main giống kiểu anh cobb đi lật đổ lại bọn đấy thì phê hơn nhiều \m/

Mà chả hiểu thằng nào làm sub bên mega bựa phết =))
 
Phim được cái concept bọn adjustment bureau hay thế mà lại đâm đầu vào romance =(( giá mà kịch bản đi theo hướng khác cho thằng main giống kiểu anh cobb đi lật đổ lại bọn đấy thì phê hơn nhiều \m/

Có Matt Damon đóng vai chính mà làm kiểu đấy thì chắc thành Jason Bourne sci-fi version :))
 
Back
Top