To all: cái quan hệ giữa Thor với Hercule từ hồi topic Marvel Studios cũ tôi định nói rồi, nhưng lúc đấy bận gì nên quên mất, giờ thấy bàn về Avenger nên mới nhớ ra.
Nguyên là lúc tìm đọc về Thor thì thấy cái trang này, rồi nhảy link lung tung thì ra 3 cái có liên quan đến nhau
http://marvel.wikia.com/Thor_(Thor_Odinson)
http://marvel.wikia.com/Gaea_(Earth-616)
http://marvel.wikia.com/Zeus_Panhellenios_(Earth-616)
Đọc về Thor thì mới biết là nguyên ban đầu Odin muốn có 1 đứa con hùng mạnh nên mới tìm kết thân với nữ thần hùng mạnh nhất là Gaea (Jord) để sinh ra 1 đứa con xuất chúng. Như vậy thì Thor có chút quan hệ họ hàng với Olympians, đọc lâu rồi nên nhớ nhầm 1 chút (epic failed thật), Gaea phải là bà nội Zeus chứ ko phải mẹ, vì thế ngày post trc tôi đã đính chính rằng Thor ko phải là chú mà là ông của Hercule
Nói thế chắc đủ rồi, ờ mà nhắc luôn cho ai gọi tôi là Otaku, thì nên nhớ Otaku là từ dùng để xúc phạm. Tôi ko phải là Otaku vì thế đừng để việc này xảy ra lần nữa. Còn comic thì đọc đc hết rất là khó, thứ nhất là nó quá nhiều, thứ 2 cho dù có lọc ra chỉ đọc những sự kiện chính thì tìm đc link download cũng khá là cay, hiện tại đang search bộ Chaos-war vì thấy thằng Mikaboshi main villain trong này khá cool + bá đạo, ai có link cho xin nhé.
--------------------------------------------------------------------------------------
Giờ vào việc chính với chú M4
Chú M4 trích dẫn bài của tôi, ko biết vô tình hay cố ý để sót vài câu. Chắc chú cũng hiểu 1 câu mà bỏ đi vài chữ là nghĩa nó khác ngay nhỉ? Vd với câu này chưa đến mức bỏ nhưng chỉ cần thay đổi cái dấu phẩy thì "Quân ta giật sập cầu
, tiêu diệt hơn 30 tên địch" -> "Quân ta giật sập cầu tiêu
, diệt hơn 30 tên địch". Nghĩa chệch khá là xa đấy
Đằng này chú trích dẫn cái bài
Thor là con của Odin với Gaia.Mà Gaia là mẹ của Zeus, Hercule con của Zeus. So vai vế thì Thor là chú của Hercule của tôi mà cố tình bỏ quên cái vế sau
Có đúng ko nhỉ? Hay 2 Gaia này là 2 người khác nhau? thì cỗ tình hiểu sai bài post của tôi từ thắc mắc sang khẳng định, cái câu hỏi quan trọng nhất thì cố tình lờ đi. Chú học thức ko ít, lại đi làm rồi, sao lại phạm phải cái sơ ý này cơ chứ. À thì ra ko phải là vô ý mà là cố tình giả mù ko thấy để chửi đổng người khác. Tôi với chú war ko ít lần rồi, tối thiểu nhất cũng phải quang minh chính đại chứ, ai đi làm cái trò tiểu nhân ti tiện, giấu diếm lén lút như mèo giấu cút thế. Mà cũng phải thừa nhận là trình tung hỏa mù che giấu câu chữ của chú đạt đến trình God-like ấy nhỉ? sau đấy vài bài post tôi có xem lại và đính chính lại
btw là chú (Thor) ko chính xác phải là ông họ hàng xa mới đúng mà chú M4 cũng lại đánh lảng xem như ko thấy. Lý do đơn giản vì lúc trc chú đã hả hê xl
"cái ngu nhất trên đời là dám nói Gaia là mẹ của Zeus và
Thor là con của Odin với Gaia" cái đoạn Gaia là mẹ Zeus thì tôi sai rồi, nhưng đoạn im đậm thì chú tính thế nào đây? Chú bảo tôi ngu mới nói thế cơ mà? giờ thì bật tôi đi, chứng minh tôi sai đi nào, tôi chờ đây. À làm sao mà bật đc nhỉ, link tôi ở trên kia viết rõ rồi mà. Có muốn phát biểu, hay buộc tội người khác thế nào thì chú cũng phải nắm trong tay bằng chứng mà trói chân nó chứ, đằng này chú ko có, mà nó đưa ra thì chú lại đảnh lảng xem như ko thấy, chú cầm tinh con gì thế? War với tranh luận mà có biểu hiện mạt sát người khác thì chú cũng nên chuẩn bị tinh thần bị hạ nhục danh dự chứ nhỉ? à mà chú có danh dự ko? thôi cứ giả thiết là có đi nhé, mà tôi nghĩ ko có lại tốt hơn, vì như thế sẽ ko có gì để mất, kẻ đáng sợ nhất là kẻ ko có gì để mất =\