The Boys - Season 05 (2026)

Cứ vào công ty mà tai có thể nghe được toàn bộ lũ đồng nghiệp trước cười đùa, sau đâm chọt là biết hỡi người bạn trẻ. Ko tự nhiên mà nó thể hiện yếu đuối với 1 thằng câm + 1 con nazi bị phế nằm 1 chỗ đâu:2cool_confident:
Cty nào chả có thành phần kiểu này, và kiểu gì chẳng có đôi lần tình cờ nghe thấy chúng nó đâm chọt sau lưng, nhưng đâu phải ai cũng thành asshole đâu.
Hay có năng lực nghe được mọi chuyện như anh Nhà Đất thì cảm xúc sẽ khác, nhưng ngoài đời có ai có năng lực đó đâu mà biết sẽ khác bình thường thế nào !bung2
 
Cty nào chả có thành phần kiểu này, và kiểu gì chẳng có đôi lần tình cờ nghe thấy chúng nó đâm chọt sau lưng, nhưng đâu phải ai cũng thành asshole đâu.
Hay có năng lực nghe được mọi chuyện như anh Nhà Đất thì cảm xúc sẽ khác, nhưng ngoài đời có ai có năng lực đó đâu mà biết sẽ khác bình thường thế nào !bung2

Ví dụ ngoài đời là mấy đứa sao Hàn ấy, đọc comment anti fan chửi xong trầm cảm lăn ra tự tử lun

Nói thật tôi nghe 1 đưa nói xấu hay chửi xong đã thấy khó chịu ghê gớm.Còn thằng HL nó chả nghe chửi rủa nhắc tên nó 24 /24
 
Ví dụ ngoài đời là mấy đứa sao Hàn ấy, đọc comment anti fan chửi xong trầm cảm lăn ra tự tử lun

Nói thật tôi nghe 1 đưa nói xấu hay chửi xong đã thấy khó chịu ghê gớm.Còn thằng HL nó chả nghe chửi rủa nhắc tên nó 24 /24
Nhưng anh nghe chúng nó nói xấu xong anh có phản ứng lại ra sao mới là quan trọng, anh có xả cục tức đó lên bằng cách ăn hiếp những người xung quanh, bạn bè anh không.
Đây anh Nhà Đất bị nói xấu, anh tức, rồi anh lại xả cục tức đó lên đầu người khác bằng những cách khốn nạn nhất có thể, dù có thể trước đó họ chưa từng nói xấu anh, anh dọa giết, hoặc giết thật, hoặc tra tấn tâm lí người ta (gần nhất là bắt the Deep nuốt con bạch tuộc) rồi lại hỏi tại sao đến cuối ko có ai ở bên.

// Vấn đề ko phải ko hiểu cách anh Nhà Đất phản ứng, ai chẳng từng bị nói xấu sau lưng rồi, nhưng anh chọn phản ứng khốn nạn, chưa kể dùng sức mạnh để dọa nạt tất cả mọi người thì nó lại càng khốn nạn hơn nữa, thì việc ko có anh em bạn bè, anh tự trách bản thân thôi chứ ko thấy tội nghiệp cho anh Nhà Đất tí nào.
 
Nhưng anh nghe chúng nó nói xấu xong anh có phản ứng lại ra sao mới là quan trọng, anh có xả cục tức đó lên bằng cách ăn hiếp những người xung quanh, bạn bè anh không.
Đây anh Nhà Đất bị nói xấu, anh tức, rồi anh lại xả cục tức đó lên đầu người khác bằng những cách khốn nạn nhất có thể, dù có thể trước đó họ chưa từng nói xấu anh, anh dọa giết, hoặc giết thật, hoặc tra tấn tâm lí người ta (gần nhất là bắt the Deep nuốt con bạch tuộc) rồi lại hỏi tại sao đến cuối ko có ai ở bên.

// Vấn đề ko phải ko hiểu cách anh Nhà Đất phản ứng, ai chẳng từng bị nói xấu sau lưng rồi, nhưng anh chọn phản ứng khốn nạn, chưa kể dùng sức mạnh để dọa nạt tất cả mọi người thì nó lại càng khốn nạn hơn nữa, thì việc ko có anh em bạn bè, anh tự trách bản thân thôi chứ ko thấy tội nghiệp cho anh Nhà Đất tí nào.

Vì vốn bất động sản ko có sympathy, lớn lên trong phòng thí nghiệm nên đạo đức căn bản bị hổng sẵn rồi, ko có cái gọi là quý trọng mạng sống lại thêm sức mạnh to lớn nên hắn hành xử kiểu thấy thoả mãn bản thân hắn chứ ko phải cho người khác.

Chính ra khi Bất động sản biết mình có con là lúc nó lành nhất vì nó tập trung sự quan tâm vào con mình hơn và đám the boys chơi ngu bắt cóc con nó thành ra nó đã điên càng điên hơn.
 
Nhưng anh nghe chúng nó nói xấu xong anh có phản ứng lại ra sao mới là quan trọng, anh có xả cục tức đó lên bằng cách ăn hiếp những người xung quanh, bạn bè anh không.
Đây anh Nhà Đất bị nói xấu, anh tức, rồi anh lại xả cục tức đó lên đầu người khác bằng những cách khốn nạn .

cái này nó cực kỳ phổ biến nhé , gọi là đi làm ức chế, về chửi vợ con
 
Thì đến lúc vợ con ko chịu nổi bỏ đi thì anh tự trách bản thân thôi chứ tội nghiệp gì !bemwin
 
Hôm nay ngẫm lại tình tiết tập cũ thì càng thấy giả thuyết Bộ đội bị lão Edgar với Đen bán đứng là có cơ sở vì:
- Lúc thằng Đen đòi bỏ mặt nạ, lão Edgar nói kiểu gì mày cũng phải đeo mặt nạ thôi.
- Vết bỏng trên mặt Đen rất giống với việc bị bỏng từ beam của anh Bộ đội.
- Lão Edgar có mặt ở trại lính lúc đó mà ngay khi có biến là ko thấy bóng dáng đâu.
=> Edgar có thể là chủ mưu trong vụ này, sai Đen làm gì đó để Bộ đội bị tóm và biết là Đen sẽ ăn dmg từ đòn của Bộ Đội.
 
Thằng a train tưởng chỉ mỗi chạy nhanh thôi hoá ra sức mạnh thể chất cũng cao phết, ném blue hawk xuống đất như cái rẻ rách.
 
Thằng Blue Hawk có công troll BLM mà chết thảm quá :))
 
chưa biết đập được anh Home thế nào, chỉ biết là thuốc thì bà Maeve dúi cho, mà giờ thì chắc đi bán muối rồi, dùng hết thuốc thử coi chơi lại Home không =))
 
Chả ai làm gì tự nhiên có 3 thằng lao ra đấm túi bụi, hú hồn !tramcam
 
chưa biết đập được anh Home thế nào, chỉ biết là thuốc thì bà Maeve dúi cho, mà giờ thì chắc đi bán muối rồi, dùng hết thuốc thử coi chơi lại Home không =))
thương thảo với nhỏ nổ đầu , kêu nó tuồn cho
 
quả nói chiện này chắc khịa thằng thủy thủ mặt trăng của marvel à =))
 
Thằng Nhà đất chấp niệm của nó là trở thành thần, vị chúa đế của nhân loại. Nó khinh thường tất cả mọi thứ từ thuyết phát xít cho tới thuyết dị nhân mới là loài thượng đẳng

( Cho nên nó bác bỏ lời thỉnh cầu của con phát xít, trắng vàng đen đều là tín đồ của nó, sâu kiến mà thôi. Hơi đâu phân biệt màu da)

Con trai mà nó còn quăng từ trên cao xuống xem có siêu năng lực ko. Vì nó cho rằng thần ko thể có dòng giống thấp kém như nhân loại

Cũng vì vậy thằng nhà đất ko bao giờ dám làm việc ác trước mặt công chúng hay công khai.

Cọng dây xích cuối cùng giữ lại nhân tính
 
Ss5 - ss6 chắc kèo sẽ xuất hiện team dị nhân x men fake. Quan điểm dị nhân mới là giống loài thượng đẳng, tiến hoá của nhân loại, nhân loại là bọn hạ đẳng!yessir

Hóng giáo sư x, người chồn,.. phiên bản hắc hoá
 
Ss5 - ss6 chắc kèo sẽ xuất hiện team dị nhân x men fake. Quan điểm dị nhân mới là giống loài thượng đẳng, tiến hoá của nhân loại, nhân loại là bọn hạ đẳng!yessir

Hóng giáo sư x, người chồn,.. phiên bản hắc hoá
Giáo sư X không biết còn sống không hay bị Bộ Đội cho đăng cmn xuất rồi !ram. Nguyên đám còn sống đứa nào cũng trần truồng trong khi anh X mặc vest nên khả năng dẹo cao lắm !then
 
Back
Top