The Conquerors Campaigns - Đâu chỉ biết nhào dzào oánh là thắng!

dorasoftvn nói:
Cho em hỏi: Màn cuối cùng của quân Aztec, lực lượg giữa Aztec và Spain quá chênh làm sao thắng, em chơi mã mà còn bị áp đảo.
Với sao em kô nâng cấp Monk mà khi đội kia kéo Paladin em đọc kinh và thằng đó... ngủm
Anh bạn này chắc mới chơi Empires ? Khi đọc kinh mà đối thủ chết không phải do bạn nâng cấp mà là do đối thủ đã nâng cấp, tất cả mọi quân của đối thủ sẽ không bao giờ bị thu phục mà thay vào đó sẽ chết (thay vì bạn sẽ được thêm quân), cái kiểu như là "thà chết chứ không chịu đầu hàng" ý mờ :;)
Còn khi chơi màn thì không phải lúc nào cũng tìm cách triệt đối phương mà chú ý vào nhiệm vụ của game (tui không nhớ màn ông nêu nhiệm vụ là gì), có điều thật ra đã chỉnh mã mà không thắng được nữa thì ... ;)), ví dụ cứ chỉnh ra mấy cái xe super mạnh thì thua thế nào được :D
 
Trong màn mà có thằng hero ở giữa quân vàng sau khi lấy ngựa giết thằng đỏ bọn vang xúm lại một chỗ cho tướng ra đó lấy quân
 
MasterMindSeries nói:
Attila The Hun 1: The Scourge of God.
Diễn biến chuyện
Attila the Hun và Bleda the Hun là hai người anh em, tuy nhiên để thống lãnh quân đội viễn chinh thì buộc 1 trong 2 phải bị giết- 1 hang ko thể hai hùm trị, nên Attila quyết định đành phải giết Bleda để thống nhất quân binh.
Diễn biến trận đánh:
Bối cảnh đầu tiên xuất phát ở phía Đông Bắc bản đồ. Hai chiến binh là Attila và Bleda xuất hiện. Bleda thách thức Attila , quân đội đang cần người lãnh đạo. Attila cần phải hạ gục Bleda. Bạn cho Attila đi theo gót Bleda và nhớ là hắn đang trong vai trò đồng minh của ta (Ally) nên bạn vào Diplomacy để thay đổi vai trò của Bleda thành kẻ thù Enemy và giết hắn. Khi đó sẽ xuất hiện toán quân của hắn và toán quân của Attila. Bạn cần giết nhanh hắn để nắm giữ binh quyền. Sau đó bạn đánh toàn bộ quân “phản phúc” của Bleda và chiếm cứ của hắn nơi xuất phát điểm.
Lúc này bạn đã có Town Center cho mình và có Villagers chuẩn bị cho việc đồng án hậu phương. vậy là có thể xuất phát tạo new Base được rồi đấy.
Lúc này đang ở thời kỳ Dark Age, Bạn cần nâng cấp lên đời Feudal Age bằng xuất phát … 1000 Wood 1000 Food 600 Gold 600 Stone! Thật khó đấy, bạn xây dựng kinh tế thật nhanh để còn lên Castle Age (trận này giới hạn cho bạn lên đến đây thôi, ko lên Imperial Age). Và bạn chuẩn bị đối phó với 3 đại gia lớn của chúng ta là Scythians, Persians, và Western Roman Empire. Chỉ cần đánh gục 2 trong số 3 đại gia này là đạt yêu cầu “Victorious” ròi (nếu đánh nhanh nuốt lun cả 3 càng tốt lol)! Nhưng lưu ý là bạn phải chăm sóc cái mạng của Attila nếu ko thì bạn thua đấy. Tốt nhất là xây dựng quân đội riêng bạn và … bỏ anh chàng này lại trong 1 lâu đài nào đấy là yên thân. Kéo quân đội sang chinh phục các quân đội kia thôi!
Người Western Roman Empire hiện đang giam giữ 1 số người Hun, nên khi bạn đánh hạ bọn chúng thì giải cứu luôn cho người Hun chúng ta. Đồng thời giải cứu luôn cho 1 tên lính ngựa Scout Cavaltry của người Scythians, sau này hắn dẫn bạn về phe hắn và có thể hắn xin hàng. ( người Scythians nếu bạn đánh sau thì chúng chuyển thành nhóm trung lập Neutral- Nơi cư ngụ của chúng là ở góc phía Tây bản đồ).
Hiện giờ thì thế lực của bọn Persians là mạnh nhất. Bạn nên xây quân đội cấp thời để đánh chúng trước hòng ko để chúng xây dựng lực lượng càng lớn mạnh dễ uy hiếp. Vả lại bọn di tản Persians có 1 toán đang ở kế bên kinh thành của bạn, xài chung cổng với hàng rào của bạn, vì thế chế ngự toán quân xâm lược này. Chúng kề biển nên có cả hải quân. Và bạn nên tạo vài cái Dock hòng chiến chúng. Persians đóng đô ở phía góc Đông của bản đồ trải dài xuống gần cực Nam, bạn tạo Transport ship vượt biển qua đóng quân bên đó và đánh sập chúng. Đầu não của chúng là Town Center cùng các rào vệ là Castle.
HÌNH ĐÍNH KÈM: HÌNH ĐẦU ĐIỂM XUẤT PHÁT NƠI ATTILA CHUYỂN BLEDA TỪ ĐỒNG MINH THÀNH KẺ THÙ. HÌNH TIẾP LÀ LƯỢC ĐỒ CÁC CỨ ĐIỂM KẺ THÙ. VÀ CÁC CHỈ SỐ.
bác nói cũng hay đó, nhưng cách đánh thì chưa hay lắm, bây giờ chắc mọi người cũng hổng còn chơi cái trò này.(gì cũ quá rùi mà..:D )nhưng dù sao tui cũng góp ý một tý... cái này, bác nào chơi nên chọn làm kẻ thù như trên với bleda, nhưng đừng có giết hắn mà đánh cho hắn mém chết.. cỡ còn cỡ 13.14 máu gì đó.. rùi bỏ chạy dìa camp, sẽ có mấy thằng muốn đi theo attila, và một thằng chạy lên báo dới bleda.,ngay khi đó , mình chạy lên giết thằng bleda trước khi nó mò xuống ,sau đó giết hết đám cung thủ còn lại, khi đó được 1000 Wood 1000 Food 600 Gold 600 Stone.tiếp tục chạy wa cây cầu có cái tower đang cháy ở phía tây đó,(chỗ có cái nhà ngựa,,) dậy là có thêm một đống tiền... cỡ 3600 foot3400 wood 2600gold và stone.. lên đời dễ như bỡn:D ..à, rùi sau đó cho mấy thằng lính ngựa của mình.. {trừ thằng attila, }cho qua chỗ tận cùng phía nam bản đồ để mà cứu thằng scout (thằng này vốn là con trai vua Scythians bị bọn Roman bắt cóc, khi hắn chạy trốn hắn sẽ dìa nói dới cha, và cha hắn sẽ gọi attila qua thương lượng ở cái chỗ cắm cờ )mình chỉ cần cứu chú này thôi, còn nông dân thì cứ để bọn nó hô : "we are saved " rùi bị giết :D , sau khi đem attila wa thương lượng mình cho nó dô lâu đài của Scythians, rùi đem 10 con ngựa wa chỗ vua Scythians làm cống phẩm, bù lại , hắn cho mình cỡ 18-20 quân cung ngựa, mình chẳng cần làm gì chỉ cần nâng cấp lên đời 3 rùi mua lính ngựa đi đập là xong, dì quân hai nuớc còn lại bị cái thằng vua scythian đập cho gần chêt, thực ra mình chỉ để máy đó chờ cỡ 1 tiếng là tự hai thằng đó out...he he#>:) thôi ,, nói hơi nhìu , bà con đọc đừng cười nha..
 
MasterMindSeries nói:
Attila the Huns 2: The Great Ride (cuộc viễn chinh)
Diễn biến trận đánh:
Bạn là quân Huns, khởi dựng từ mạn Bắc, với 2 toán kỵ quân gồm: cavalry archer và tarkan. Các dân tộc bạn cần đánh bại gồm:Naissus, Adriannople, Dyrrhachium,Thessalonica, Sofia và dân tộc hùng mạnh nhất là Eastern Roman Empire.
Giờ thì phải nả phát nào đầu đây? Bạn phải chọn lựa vì mỗi dân tộc đem đến cho bạn 1 loại tài nguyên nào đó hay 1 lợi ích nào đó cho bạn. Trước hết bạn hãy kéo toán quân xuống phía Nam, bạn sẽ gặp trong 1 khu rừng cổ tích dân tộc Naissus đang đốn gổ quyết liệt, bạn tiêu diệt hết các lumber camp thì dân tộc Naissus sẽ bị bại và cống cho bạn 900 Wood. Lúc này bạn trở lên mạn Bắc kéo về phía Tây trên đường chinh chiến sẽ gặp Sofia trước . Sofia bị đánh bại sẽ cho bạn 600 Food tuy nhiên bạn mất vài lít máu đấy, nên tốt nhất khi tập trung nhiều binh hơn hãy quay lại chơi với Sofia. Vậy bạn tiếp tục Tây chinh, sẽ gặp dân Dyrrhachium. Bạn khoan hãy vào sâu mà kéo xuống phía nam đi vào trung lộ bản đồ, bạn sẽ bắt gặp 1 khu ven rừng đầy nai, chính là nơi ngự của dân Thessalonica, bạn tập trung tiêu diệt hết dân tộc này bằng cách phá hoại hết House đi, nhưng nhớ tuyệt đối đừng giết dân Villager vì Vil sẽ trở thành vil của bạn khá nhiều đó. Khi có Vil bạn có thể bắt đầu ... làm cái gì đó rồi. Lúc này bạn hãy trở lên mạn Tây thăm Dyrrhachium. Đánh bại Castle và giải vây cho toán kỵ binh trong đó có "đồng chí" Hussar - nguyên là anh trai của Huns bị bắt cầm tù, giờ được giải vây sẽ nhập vào toán quân Huns tiếp tục chinh phạt. Bạn có thể trở lại ung dung đánh Sofia đốt hết Mill để thu 600Food, Tiếp tục kéo xuống mạn Nam đánh Adriannople, đốt phá hết Mining Camp sẽ thu được 550Gold và bổ sung thêm được 220Stone + 200 Stone lúc đầu là 420.
Lúc này bắt đầu xây dựng Newbase được ròi, bạn xây dựng đủ mạnh đồng thời cho quân đến vùng hoang vu rừng rậm sẽ gặp những ngọn đuốc chỉ đường vào khu cấm địa của tộc người hoang dã Scythians sống chung với bầy sói. tộc người này sẽ ra 1 yêu cầu tuỳ chọn cho bạn là đem 6 người dân Vil vào khu cấm địa của họ đổi lại bạn sẽ có 1 điều thuận lợi. Họ bảo bạn là sẽ có 1 điều kỳ diệu ở khu đất trống, bạn hãy đưa người đến khu đất họ vừa ban sẽ thấy nguyên 1 toán binh rầm rộ với những con sói Hunting wolf thiện chiến và 1 loạt những Petard hung tợn (binh nổ của Castle). Vậy là bạn có nền tảng để xây dựng Army đánh lại dân tộc Eastern Roman ròi đó.
HÌNH ĐÍNH KÈM: HÌNH 1 XUẤT PHÁT ĐIỂM, HÌNH 2 TOÀN BỘ CĂN CỨ ENEMIES.
he he, ai chơi thì tui bổ sung thêm nha, sau khi có tài nguyên, xây một nhà chính, cho đẻ toàn bộ dân làm gỗ , xây một nhà chợ , rùi bán tí gỗ mua đá là đủ xây lâu đài, mua cỡ 10 thằng lính nổ , rùi cho nó đi chung với 6 thằng dân wa kia cống cho mấy con phủ thủy để làm gỗ, lấy sói và lính nổ (giờ là 27-30 tên) canh ở một góc rừng, chờ nó kéo quân qua nhà mình thì cho lính nổ đi đập cổng (2 thằng) và đập nhà chính (nhớ đi cổng dưới chớ đi cổng trên gặp
lâu đài nó bắn cho chết :D )dậy là xong, khỏi xây căn cư cho lâu
:D
 
MasterMindSeries nói:
Attila The Huns 3: The Walls of Constantinople (Tường thành của dân Constantinople)
Bạn vẫn là dân tộc Huns, tuy nhiên trận này ko có thủ lĩnh Attila.
Trận này mục đích chính của bạn là phải dự trữ đủ số lượng vàng 10000. Và dường như chả có cái mỏ vàng nào dành cho bạn khai thác cả. Bạn phải đi đánh lần lượt các dân tộc để họ cống nạp vàng cho bạn. Cho đến khi xây dựng lực lượng đủ mạnh thì bạn tiến thẳng vào sào huyệt của bọn Constantinople đánh sập Wonder của chúng bạn sẽ được một số vàng lớn ngoài sức đào bới!
Các dân tộc bạn cần chinh phục là Marcianopolis, Philipopolis, và Constantinople.
Bạn bắt đầu cứ điểm của mình ở mạn ven biên Tây Bắc. Và bạn có thể lập trại trồng trọt đốn củi, săn cừu với Vil và các tài nguyên hiện có. Bạn cố gôm đá xây 1 lâu đài gần về phía Đông, dân Constantianople sẽ cống bạn 500 Gold. Bạn hãy nuôi lính và chuẩn bị tấn công qua địa hạt sát nách bạn về phía Đông. Đó là địa phận của dân Marcianopolis hiện là dân tộc yếu nhất trong 3 dân tộc tham chiến. Vậy bạn kéo binh qua tống cho chúng 1 quả. Lại là constantianople sẽ cống cho bạn 3000 gold. Bạn tiếp tục chặng đường kéo binh chinh Tây. Bạn cho quân rà xuống gần biên góc Tây, đây chính là bản địa của dân Philipopolis. Hãy đánh tan xác chúng và thu 1 lượng vàng đủ xài ... 3000 Gold. Lúc này bạn hãy xây dựng 1 lực lượng thật hùng hậu nhắm đánh thẳng vào đầu não của constantinople để thu được số vàng đủ chiến thắng. CƠ quan của Constantinople nằm ở trung tâm bản đồ hơi chếch về Đông. Đây là địa hạt phức tạp với 2 cổng thành, nhiều hào luỹ và trận tuyến chia làm nhiều khu vực. Vòng vây siết khá chặt nên bạn phải cố sức tấn công càng nhanh càng tốt vào trung khu. Tiến cận đến mũi tàu, Ở đó tìm sẽ tìm thấy lâu đài và 1 Wonder, bạn cho quân qua Wonder vách Đông hòng tránh sự thúc thủ của Castle, và dập Wonder te tua thì bạn sẽ được số vàng cuối cùng là ... 5000 và Victorious!
Như vậy tổng cộng các dân tộc bị đánh bại và Constantinople phải nạp là 11500 Gold, nếu bạn trong quá trình đánh có lỡ xài thì phải đập luôn Castle cùng các đầu não trước khi đánh sập Wonder để có mớ tiền nhỏ làm vốn. Đủ để gom 10000Gold!TT
cái này thì miễn bính lựng, nhưng thêm một cái chú ý là không nhất thiết phải đủ vàng như yêu cầu mới qua màn mà chỉ cần đập hết dock, market , TC , wonder dà catsle là thắng:D
 
các bác nói tài qá có thể đánh qua hamachi hoặc gamepark choi di nick yahoo [email protected] con ID trong chiến trường là Tatsuyarai nếu các bạn gặp hãy add nick yahoo có gì thi đấu được so tài vói các bạn la vinh hạnh cho tối
 
minh co' the len doi 2 va doi 3 doi 4 trong 30 phut'
len ca paladin nua~
co ai hoi thi cu hoi nha
 
- Chỉ giúp mình làm sao để gỗ & thịt tăng liền liền vậy bạn ..................................................::)::)::)::)::)::)
 
đọc mỏi cả mắt, nhưng hay thiệt, anh post lên nhiều nhiều nha
 
Nếu pác rỗi thì post nốt phần chiến dịch còn lại đi(còn 1 phần chiến dich mà)
 
Mình chơi aok cũng được khoảng 7 - 8 năm nay, từ thời bắt đầu đại học, cũng chinh chiến, giao lưu tương đối nhiều (thời còn học có mấy bạn trường ĐH Mỏ nghe giới thiệu tìm đến giao lưu, 2 vs 2 => kết quả tụi mình thua mất 1 trận đầu vì họ chơi hơi bất ngờ ( Teton + cắm thành + Teton knight + ngựa chém) nhưng các trận về sau thì họ hoàn toàn bị động vì tụi mình chơi linh động về quân hơn họ nhiều - đội trường ĐH Mỏ sau đó cũng lên giao lưu mấy lần nữa nhưng cũng không thay đổi được kết quả ) Mình kể chuyện này vì đó là đội mà tụi mình cảm thấy là vất vả nhất, còn sang mấy khu BK, Kinh tế ,.. cũng vẫn chưa gặp đc cao thủ. Có đợt thi Game AOK nhưng ở tít TP HCM, nghe đâu người giải nhất đánh đc 5 hardest và giải thưởng là 2000 usd....Tiếc hùi hụi::( (vì 5 hardest tụi mình cũng chén đc - nếu chọn quân Frank thì tỷ lệ thắng là 95% còn quân random thì khoảng 50% - lưu ý là aok đầu đỏ nhé:D vì aok the conqueror thì khó hơn, hardest xương hơn nhiều. Còn solo thì cũng nhiều trò lắm:D). Hiện giờ mình rất mong được giao lưu với những bạn "thích aok" ai có nhu cầu gửi mail cho mình theo địa chỉ:
[email protected] ::)
skdj f sdfhsljafjhsadljfhlsdahflsdhflshalfhsalhfhssahdfkjsdahfjsh
 
Attila The Hun 1: The Scourge of God.
Diễn biến chuyện
Attila the Hun và Bleda the Hun là hai người anh em, tuy nhiên để thống lãnh quân đội viễn chinh thì buộc 1 trong 2 phải bị giết- 1 hang ko thể hai hùm trị, nên Attila quyết định đành phải giết Bleda để thống nhất quân binh.
Diễn biến trận đánh:
Bối cảnh đầu tiên xuất phát ở phía Đông Bắc bản đồ. Hai chiến binh là Attila và Bleda xuất hiện. Bleda thách thức Attila , quân đội đang cần người lãnh đạo. Attila cần phải hạ gục Bleda. Bạn cho Attila đi theo gót Bleda và nhớ là hắn đang trong vai trò đồng minh của ta (Ally) nên bạn vào Diplomacy để thay đổi vai trò của Bleda thành kẻ thù Enemy và giết hắn. Khi đó sẽ xuất hiện toán quân của hắn và toán quân của Attila. Bạn cần giết nhanh hắn để nắm giữ binh quyền. Sau đó bạn đánh toàn bộ quân “phản phúc” của Bleda và chiếm cứ của hắn nơi xuất phát điểm.
Lúc này bạn đã có Town Center cho mình và có Villagers chuẩn bị cho việc đồng án hậu phương. vậy là có thể xuất phát tạo new Base được rồi đấy.
Lúc này đang ở thời kỳ Dark Age, Bạn cần nâng cấp lên đời Feudal Age bằng xuất phát … 1000 Wood 1000 Food 600 Gold 600 Stone! Thật khó đấy, bạn xây dựng kinh tế thật nhanh để còn lên Castle Age (trận này giới hạn cho bạn lên đến đây thôi, ko lên Imperial Age). Và bạn chuẩn bị đối phó với 3 đại gia lớn của chúng ta là Scythians, Persians, và Western Roman Empire. Chỉ cần đánh gục 2 trong số 3 đại gia này là đạt yêu cầu “Victorious” ròi (nếu đánh nhanh nuốt lun cả 3 càng tốt lol)! Nhưng lưu ý là bạn phải chăm sóc cái mạng của Attila nếu ko thì bạn thua đấy. Tốt nhất là xây dựng quân đội riêng bạn và … bỏ anh chàng này lại trong 1 lâu đài nào đấy là yên thân. Kéo quân đội sang chinh phục các quân đội kia thôi!
Người Western Roman Empire hiện đang giam giữ 1 số người Hun, nên khi bạn đánh hạ bọn chúng thì giải cứu luôn cho người Hun chúng ta. Đồng thời giải cứu luôn cho 1 tên lính ngựa Scout Cavaltry của người Scythians, sau này hắn dẫn bạn về phe hắn và có thể hắn xin hàng. ( người Scythians nếu bạn đánh sau thì chúng chuyển thành nhóm trung lập Neutral- Nơi cư ngụ của chúng là ở góc phía Tây bản đồ).
Hiện giờ thì thế lực của bọn Persians là mạnh nhất. Bạn nên xây quân đội cấp thời để đánh chúng trước hòng ko để chúng xây dựng lực lượng càng lớn mạnh dễ uy hiếp. Vả lại bọn di tản Persians có 1 toán đang ở kế bên kinh thành của bạn, xài chung cổng với hàng rào của bạn, vì thế chế ngự toán quân xâm lược này. Chúng kề biển nên có cả hải quân. Và bạn nên tạo vài cái Dock hòng chiến chúng. Persians đóng đô ở phía góc Đông của bản đồ trải dài xuống gần cực Nam, bạn tạo Transport ship vượt biển qua đóng quân bên đó và đánh sập chúng. Đầu não của chúng là Town Center cùng các rào vệ là Castle.
HÌNH ĐÍNH KÈM: HÌNH ĐẦU ĐIỂM XUẤT PHÁT NƠI ATTILA CHUYỂN BLEDA TỪ ĐỒNG MINH THÀNH KẺ THÙ. HÌNH TIẾP LÀ LƯỢC ĐỒ CÁC CỨ ĐIỂM KẺ THÙ. VÀ CÁC CHỈ SỐ.
Map này nên nghiên cứu kĩ lời thoại 2 thằng sẽ cho ta thấy 2 tụi nó thách đấu giết con heo gần đó, bạn chỉ việc chạy hơi gần con heo rồi chạy để thằng belda bắn con heo bị heo giết, xuống đó lính mình theo, 1 số lính kiếm cớ phản. À làm nhiệm vụ thì Scythians là ally mình đó đánh dễ hơn
 
cái campain đầu tiên là thằng bleda nó rủ thằng attila đi săn iron boar, thằng nào giết đc nó là vua. sau đó có 1 thằng tarkan rủa bleda là: "bleda sẽ dẫn chúng ta tới sự diệt vong, tốt hơn hắn ko nên quay về sau chuyến đi săn này!"
có 3 lựa chọn:
  1. giết chết con boar: thằng bleda nó bảo thằng attila là con heo này là do hắn giết, attila cãi rồi bleda gọi cung ra bắn mình, mình chạy về nhà thì dân hun thấy thằng bleda chơi bẩn, xài archer để kill attila, thế là dân hun đi theo attila, cùng nhau quật chết bleda. Nên xài cách này vì như thế mình sẽ đc nhiều tarkan hơn :-bd
  2. đâm chết bleda: chuyển ally với bleda thành enemy rồi kill nó, rồi quân trung thành với bleda (mấy thằng archer xuất hiện) bạn kill sạch tụi nó với mình attila (ko cần quay về nhà làm gì, dễ mà) rồi quay về. dân hun thấy có mỗi attila quay về sẽ theo mình.
  3. bỏ chạy!! đến chỗ con iron boar rồi đâm con boar 1 phát rồi chạy đi, khi quay về thì 1 nửa số tarkan sẽ theo bleda (+ thêm mấy thằng archer nữa), nửa còn lại theo mình và xảy ra 1 trận nội chiến trong dân hun. số tarkan theo attila đông hơn nên bạn sẽ dễ thắng hơn. đây là cách chán nhất vì mất một số lượng tarkan =((


nhiệm vụ map này là kill 2 trong 3 đối thủ. ally với scythian bằng cách giải phóng con trai vị tộc trưởng scythian bị bắt nhốt trong thành của người roman (1 scout trong cũi gỗ). thế là đc thưởng 1 đống ngựa mangudai ;;) chiến thắng persian với đồng minh scythian sẽ rất dễ dàng
 
Viết típ đi bác MMS, em đang bí ở mấy cái Battle of Conqueror và Cam AOK đây bác ơi.
 
nghe nói nếu dùng đĩa gốc bỏ vào ổ cd sẽ chơi đc age of king compain, trong đó có nhiều trận rất hay

KO biết mô tê chuyện này thế nào
 
mình chơi hết phầm cam rùi, cũng khá hay
 
Cách chơi màn Bleda-Attila hay nhất để có thể lấy trọn lính (cả hai đạo Tarkan và cung):
- Khi Bleda thách đấu, chạy theo. Đừng đổi sang Enemy.
- Chém con heo một nhát rồi dẫn dụ để Bleda đánh nó, mình chạy ra, canh sao con heo và Bleda bắt đầu đánh nhau là được.
- Khi chắc rằng con heo đang đánh Bleda thì chạy xuống đứng giữa 2 bầy Tarkan cho chúng thấy rõ là bạn không giết vua làm phản. Cứ đứng đó thôi.
- Bleda yếu hơn con heo nên sẽ bị chết. Lúc này thì cả hai đạo Tarkan sẽ tự thần phục bạn, đạo cung từ rừng chui ra buộc tội bạn giết vua nhưng không có bằng chứng gì nên cũng thần phục Attila luôn.

Còn campaign 2 trận mà mình thích nhất là Agincourt (chiến tranh Anh Pháp) và Lepanto.
 
chủ pic sao không viết tiếp đi , còn bàn AGE age of king nữa mà
 
Back
Top