Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
!@#$%^&*()



^ Chết cmnr. Mai mình đi xem lại đoạn Batman (mơ)thấy Ra's có ý nghĩa gì, lúc đấy bị thằng bạn distracted, bực vl.
Có ai để ý khi Bane xuất hiện thường đưa 2 tay nắm cổ áo ko? Đấy là lúc bơm venom? Ko thể có chuyện Bane càng đánh càng hăng, đập Batman như đúng rồi 1 cách đơn giản thế được![]()
Bó tay.
Tâm nguyện của ông là muốn Bruce có thể sống 1 cuộc sống bình thường, vậy mà chết hay sống ko quan trọng là thế quái nào? Cả cảnh cuối khi ông quay về phía mộ của Wayne cha xin lỗi vì đã phụ lòng họ nữa(tâm nguyện của cha cũng là ko muốn thằng con đi lo chuyện bao đồng, mà người cha người mẹ nào cũng vậy cả, mong con mình sống hạnh phúc)..nếu Bruce lúc nào cũng sống trong lòng ổng(vẫn ko đỡ được suy nghĩ này..) thì cần gì tỏ ra khẩn thiết như thế từ đầu phim.
cái đoạn lão ấy hiện ra nc với bruce về đứa con của lão ấy (phải ko nhĩ) trước đó anh bat đâu có được nghe ai kể về con của Ra's al Ghul đâu. Nên mình loại bỏ nghi vấn là bat tưởng tượng ra![]()
Còn vụ chiếc dây chuyền, còn tùy thuộc vào lời thoại của di chúc thế nào. Nếu như nói bị đánh cắp thì có nhiều lí giải.
1 là do Cat lấy khúc đầu, Bruce báo cảnh sát, khi lấy lại dây chuyền thì chưa khai báo, đến khi bị biên tịch tài sản thì dây chuyền ko nằm trong số tài sản, vì lúc đầu khai mất, mà chưa khai tìm được.
2 là có thể do Cat lấy cắp lại sau này khi Batman đã chết. Để làm gì à? Làm kỉ niệm được ko?
Còn nếu như lời thoại là everything belongs to Alfred, except the necklace. Thì đúng như bạn nói Bruce lên kế hoạch từ đầu

Lúc đấy Alfred quay về phía mộ của cha mẹ Bruce(có thể nói là hướng thẳng về mộ của cha Bruce) và xin lỗi, ko phải nói với Bruce. Chi tiết này mình xem rất kĩ, khỏi cãi. Ý nghĩa thì như mình đã nói. Cậu lê thê dài dòng quá, lậm suy rồi đấy.Khóc lóc thảm thiết vì 1 Bruce chết. 2 vì Bruce tin tưởng ổng, nhưng ổng thì phụ lòng, đã bỏ đi trong lúc Bruce cần người bên cạnh, lời thoại của ổng nói lên điều này( đại khái là You trust me, I failed you).
Xin lỗi bác Freeman, chịu ko nổi(tưởng tượng tới quả mặt của bác..)1 người bạn thân vừa chết trong khi đã có autopilot là vui lắm hay sao mà ổng cười ???


[/SPOIL]Stop cái cãi nhau cái việc sống chết anh bat đi
[SPOIL]Thấy hơi vô lí cái chỗ tụi police nằm dứoi đất mấy tháng liền nên cho dù có ăn uống thì cũng k thể nào chạy hùng hục đánh nhau tụi lính Bane đc.
Đã thế tụi lính có vũ trang xịn mà thấy tụi police chạy tới có gục 3 4 đứa à[/SPOIL]