The Dark Knight Rises (2012) - Christopher Nolan --- Blu-ray + DVD: NOW!!!

Trông vụ nổ ở xa thế thì không ảnh hưởng nhiều đâu nhỉ? mà thôi kệ vì chi tiết đó vốn không quan trọng lắm.

Có điều lúc Batman bay đi thì chỉ còn tầm hơn 3 phút thì phải, mà với cái tốc độ có vẻ không nhanh lắm của chiếc Bat thì bay kịp ra xa hơn 10km cũng là lạ. Tầm ảnh hưởng quả bom là 10km, vậy muốn thành phố không bị ảnh hưởng thì phải bay xa ít nhất 15km mới an toàn đc chứ nhỉ?
 
Max[SaD];21830716 nói:
Nói chung là phần này mình đánh giá 7/10 thôi, cá nhân thì DK > Begins > Rises.

Mấy cái hay ho thì mấy bác nói hết rồi, mà ấn tượng nhất theo mình chính diễn xuất của Michael Cain, quá đỉnh luôn, lúc thú nhận giấu Bruce vụ Rachel với đoạn cuối khi Batman chết mình cũng rơm rớm nước mắt, rồi âm nhạc thiệt phê, nhất là lúc Bane và đồng bọn xuất hiện. :5cool_still_dreamin

Sau đây là mấy điểm không hài lòng, thậm chí là thất vọng về phim, chủ yếu là nằm ở khúc cuối.

_ Bane xuất hiện hay thể hiện gì cũng bá đạo, đùng cái main villain là em Talia Ghul, làm mình thấy Bane rốt cuộc cũng như 1 tay sai, không có cái chất gian hùng như Ras hay Joker ở 2 phần đâu, đã thế còn chết cực kỳ lãng xẹt.
_ Sự xuất hiện của Talia mình thấy thừa, cái twist quá dễ đoán, làm mình có cảm giác như đang xem phim hành động hạng B.
_ Chưa có đoạn nào đủ epic với mình, nếu như ở phần 1 Batman xuất hiện quá ấn tượng hay phần 2 kế hoạch thoát ngục của Joker với hình ảnh hắn thò đầu ra khỏi cửa xe làm mình phải nói là ngợp và nổi da gà, phần này không có đoạn nào được như thế.
_ Không có nhưng câu thoại đi vào lòng người như Why so serious ? hay You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Cái câu When Gotham is ashes, you'll have my permission to die cũng hay nhưng không ấn tượng bằng.

Tất cả những điều bạn nêu trên đây đều là vì bạn đã đặt rất rất nhiều kỳ vọng vào Nolan nên dẫn đến kết quả khi bạn thấy một cái gì đó không quá tệ bạn cũng sẽ dìm cho nó thành tệ :) !
 
Max[SaD];21830716 nói:
Nói chung là phần này mình đánh giá 7/10 thôi, cá nhân thì DK > Begins > Rises.

Mấy cái hay ho thì mấy bác nói hết rồi, mà ấn tượng nhất theo mình chính diễn xuất của Michael Cain, quá đỉnh luôn, lúc thú nhận giấu Bruce vụ Rachel với đoạn cuối khi Batman chết mình cũng rơm rớm nước mắt, rồi âm nhạc thiệt phê, nhất là lúc Bane và đồng bọn xuất hiện. :5cool_still_dreamin

Sau đây là mấy điểm không hài lòng, thậm chí là thất vọng về phim, chủ yếu là nằm ở khúc cuối.

_ Bane xuất hiện hay thể hiện gì cũng bá đạo, đùng cái main villain là em Talia Ghul, làm mình thấy Bane rốt cuộc cũng như 1 tay sai, không có cái chất gian hùng như Ras hay Joker ở 2 phần đâu, đã thế còn chết cực kỳ lãng xẹt.
_ Sự xuất hiện của Talia mình thấy thừa, cái twist quá dễ đoán, làm mình có cảm giác như đang xem phim hành động hạng B.
_ Chưa có đoạn nào đủ epic với mình, nếu như ở phần 1 Batman xuất hiện quá ấn tượng hay phần 2 kế hoạch thoát ngục của Joker với hình ảnh hắn thò đầu ra khỏi cửa xe làm mình phải nói là ngợp và nổi da gà, phần này không có đoạn nào được như thế.
_ Không có nhưng câu thoại đi vào lòng người như Why so serious ? hay You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Cái câu When Gotham is ashes, you'll have my permission to die cũng hay nhưng không ấn tượng bằng.

Mình có vái ý đồng tình với nhận xét của bạn nhưng có 1 điều phải kể rằng, phần này không bằng phần 2 bời 1 sự thiếu hụt phần 2 để lại, nếu xem sẽ thấy phần 3 này có cả Ra's al Gul, cả Scarecrow hay cả hình bóng của Two Face nhưng lại không có tý gì của Joker. Chính vì tay nạn ngoài ý muốn của Heath Ledger làm cho nội dung của phim lẫn dàn cast của toàn bộ phần này thiếu hụt, kế hoạch bị đổ bể, nói chung Nolan bị gặp điều ngoài ý muốn nên phải thay đổi kế hoạch của phần 3 delay đến tận 4 năm, thử nghĩ xem nếu phần này có bane chủ mưu và Joker quân sư thì khó lòng anh Bat sống nổi. Nhưng với mình phần 3 thế là ổn, tuy mô típ rất dễ đoán nhưng nếu bạn xem kĩ thì không cần những câu thoại đi vào lòng người đâu, cái nội dung phim với các tình tiết phim phản ánh về 1 thành phố hỗn loạn cũng đủ cho người xem nhận thức ra vài điều rôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái thiết bị vốn làm năng lượng sạch, thằng dở hơi vào ngoáy ngoáy tí biến thành quả bom hẹn giờ =) Bào là tháo ra khỏi máy thì unstable rồi dần dần sẽ nổ, đáng nhẽ phải ko có thời gian xác định, đây có đồng hồ chính xác luôn, rõ là chế bom chứ máy móc cái gì, Fox ơi là Fox =)
 
Lò phản ứng hạt nhân có như thế cũng chẳng có gì lạ. :4cool_confuse:
 
Cho mình hỏi cái bom hạt nhân nổ ngoài biển thì ảnh hưởng nó cũng phải lớn chứ nhỉ :-?.

Mới xem hôm trước. Từ đầu đến cuối mỗi lần Bane xuất hiện và lên tiếng đều có một cảm giác kích thích rất khó tả :x. Và nhất là khi anh dơi bị break thì quá tuyệt. Trừ việc đoán ra được Talia không thích lắm chứ còn lại thì không có gì phải phàn nàn.

Combo Hans Zimmer + Nolan này nguy hiểm thật đấy :-s. 2 hôm nay chỉ biết ngồi nghe cái OST.

Bạn nói chuẩn đấy, cái OST của phim ngồi trong rạp nghe cộng vơi hình ảnh xem sướng hết cả người, công nhận nhạc phim quá hay quá hợp.
 
thử nghĩ xem nếu phần này có bane chủ mưu và Joker quân sư thì khó lòng anh Bat sống nổi.

Cho thêm Joker vào ko chừng Batman lại khỏe. Ngồi xem 2 anh tranh nhau làm boss cuối xong cho mỗi tên 1 đấm, hết phim. :">
 
hjx có coi nhưng bỏ về lúc trái bom nguyên tử nổ:(
nên ko biết đoạn kết thế nào:(
nhìn chung thấy không hay bằng phần 2:)
joker vẫn để lại cảm giác khó tả hơn so với bane:(
 
Cho thêm Joker vào ko chừng Batman lại khỏe. Ngồi xem 2 anh tranh nhau làm boss cuối xong cho mỗi tên 1 đấm, hết phim. :">
Mình chắc là kịch bản cũ của Nolan có cả Joker xuất hiện trong phần 3, nhớ hồi gì xem phần review thấy Nolan còn có ý định lấy những cảnh quay cũ bị bỏ phần 2 của Joker để thêm vô phần 3 nhưng sợ thất lễ với người đã khuất nên ý định bị bác bỏ.
Anh Bat bị gái dắt mũi từ đầu đến cuối phim :facepalm:, Nghĩ lại thì chả biết em Talia yêu Bane hay Friendzone anh này nữa.
Mà để ý trong phim cũng cơ vài câu triết lý hay phết, nhưng nó không được ngắn gọn để người xem dễ nhớ, chắc chờ khi có bản dvdrip là tràn lan trên mạng ngay :1cool_byebye:
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói chung là anh Joker tự thân vận động, mình anh xoắn hết cả phim.

Còn Bane mang tiếng là thông minh nhưng vẫn dính con Talia vào. Lúc con Talia đâm Batman 1 nhát là coi Bane cũng hết nhiệm vụ rồi. Vai trò của anh trở nên quá mờ nhạt sau cú đâm ấy, đeo cái mặt nạ to tướng không biểu cảm qua nét mặt được, đôi mắt thì hơi vô hồn, chỉ đc cái giọng nói là truyền cảm tí. Làm sao so sánh với Joker hấp dẫn từ ánh mắt nụ cười? Coi TDK mỗi hành động của Joker đều chất mà

:7cool_feel_good:
 
mỗi phần 1 loại thôi, mình vẫn thấy quá thành công rồi :1cool_byebye:
 
Cho mình hỏi cái bom hạt nhân nổ ngoài biển thì ảnh hưởng nó cũng phải lớn chứ nhỉ :-?.

Nổ ngoài biển vẫn là thảm họa, như vụ nhà máy hạt nhân bên Fukushima ấy, rò rỉ 1 ít nước ra biển mà cả thế giới sợ sun mông vào luôn :1cool_byebye:
Nhưng vì là phim nên thôi du di cho bác Nolan tý :1cool_look_down:

Anh Bat bị gái dắt mũi từ đầu đến cuối phim :facepalm:, Nghĩ lại thì chả biết em Talia yêu Bane hay Friendzone anh này nữa.

Anh Bane bị friendzone mà, chỉ là công cụ lợi dụng thôi. Đoạn cuối Talia xuất hiện xong nói lời tạm biệt, anh Bane chả khóc sướt mướt :1cool_look_down:
 
Max[SaD];21830716 nói:
Sau đây là mấy điểm không hài lòng, thậm chí là thất vọng về phim, chủ yếu là nằm ở khúc cuối.

_ Bane xuất hiện hay thể hiện gì cũng bá đạo, đùng cái main villain là em Talia Ghul, làm mình thấy Bane rốt cuộc cũng như 1 tay sai, không có cái chất gian hùng như Ras hay Joker ở 2 phần đâu, đã thế còn chết cực kỳ lãng xẹt.
_ Sự xuất hiện của Talia mình thấy thừa, cái twist quá dễ đoán, làm mình có cảm giác như đang xem phim hành động hạng B.
_ Chưa có đoạn nào đủ epic với mình, nếu như ở phần 1 Batman xuất hiện quá ấn tượng hay phần 2 kế hoạch thoát ngục của Joker với hình ảnh hắn thò đầu ra khỏi cửa xe làm mình phải nói là ngợp và nổi da gà, phần này không có đoạn nào được như thế.
_ Không có nhưng câu thoại đi vào lòng người như Why so serious ? hay You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Cái câu When Gotham is ashes, you'll have my permission to die cũng hay nhưng không ấn tượng bằng.

-Mình thích cái cách tạo hình Bane của Nolan, ngay cả khi Talia xuất hiện, hình tượng 1 Bane lạnh lùng đập phát chết luôn bồng mềm nhũn ra (hình như còn suýt khóc khi nghe Talia kể lại), như 1 khẳng định sự hiện diện phần người trong Bane, phần tình yêu trong đấy, và cũng là phần yếu đuối nhất mà Bane phải dấu đi trước khi Talia xuất hiện, chỉ để bảo vệ cho người phụ nữ mình yêu mà chôn chặt như thế. Talia xuất hiện cũng như là sự giải thoát 1 phần nào đó đau khổ của Bane, chứ không phải vì Bat đấm vào mồm!
-Được biết qua Talia trong Arkham City nên không đoán được, chắc chỉ dễ đoán với người đọc comic, còn mình thì quá bất ngờ!
-Đoạn epic thì không bàn, vì mỗi người 1 í, riêng mình có 1 vài đoạn, 1 là đoạn trèo lên đỉnh, 2 là đoạn 2 bên lao vào nhau và 1 loạt đoạn hành động phần cuối!
-Phần câu thoại thì công nhận, nhất là 1 nhân vật ít biểu cảm bằng mặt mà chỉ thể hiện qua đôi mắt như Bane phải có nhiều câu chất hơn Joker, cái này chắc do Nolan đuối rồi:D
 
Nổ ngoài biển vẫn là thảm họa, như vụ nhà máy hạt nhân bên Fukushima ấy, rò rỉ 1 ít nước ra biển mà cả thế giới sợ sun mông vào luôn :1cool_byebye:
Nhưng vì là phim nên thôi du di cho bác Nolan tý :1cool_look_down:



Anh Bane bị friendzone mà, chỉ là công cụ lợi dụng thôi. Đoạn cuối Talia xuất hiện xong nói lời tạm biệt, anh Bane chả khóc sướt mướt :1cool_look_down:

Không còn cách nào ngừng nổ thì đem nó ra biển để khỏi nổ banh Gotham đã là thành công rực rỡ rồi. trả cái giá là ô nhiễm môi trường vẫn là quá nhẹ.

Bane cũng đáng tuổi cha chú Talia nên thiết nghĩ cho vào friendzone là hợp lý ^^
 
Không còn cách nào ngừng nổ thì đem nó ra biển để khỏi nổ banh Gotham đã là thành công rực rỡ rồi. trả cái giá là ô nhiễm môi trường vẫn là quá nhẹ.

Bane cũng đáng tuổi cha chú Talia nên thiết nghĩ cho vào friendzone là hợp lý ^^

Thật ra nếu đã nhảy ra cho lái tự động thì cho bay thẳng lên trời luôn. Nổ trên không sẽ không ô nhiễm phóng xạ xuống dưới, chỉ gây ra sóng điện từ thôi.
 
[video=youtube_share;ONebtUty3AI]http://youtu.be/ONebtUty3AI[/video]
.
 
-Mình thích cái cách tạo hình Bane của Nolan, ngay cả khi Talia xuất hiện, hình tượng 1 Bane lạnh lùng đập phát chết luôn bồng mềm nhũn ra (hình như còn suýt khóc khi nghe Talia kể lại), như 1 khẳng định sự hiện diện phần người trong Bane, phần tình yêu trong đấy, và cũng là phần yếu đuối nhất mà Bane phải dấu đi trước khi Talia xuất hiện, chỉ để bảo vệ cho người phụ nữ mình yêu mà chôn chặt như thế. Talia xuất hiện cũng như là sự giải thoát 1 phần nào đó đau khổ của Bane, chứ không phải vì Bat đấm vào mồm!
-Được biết qua Talia trong Arkham City nên không đoán được, chắc chỉ dễ đoán với người đọc comic, còn mình thì quá bất ngờ!
-Đoạn epic thì không bàn, vì mỗi người 1 í, riêng mình có 1 vài đoạn, 1 là đoạn trèo lên đỉnh, 2 là đoạn 2 bên lao vào nhau và 1 loạt đoạn hành động phần cuối!
-Phần câu thoại thì công nhận, nhất là 1 nhân vật ít biểu cảm bằng mặt mà chỉ thể hiện qua đôi mắt như Bane phải có nhiều câu chất hơn Joker, cái này chắc do Nolan đuối rồi:D


Hình như đoạn đó là Bane chảy nước mắt luôn bạn ạ :| Nếu mình ko lầm. Bane yêu Talia nhưng không được đáp lại :(
 
Anh người dơi thiếu nợ gì với 12 triệu người mà có lúc phải bỏ cả gia tài , tấm thân đau ốm , thậm chí có khi cả mạng sống thế nhỉ ? Dù không có chế độ Auto Pilot chắc anh cũng xách trái bomb như thường ...tất cả chỉ vì chính nghĩa ?
Em Talia thương anh Bane lắm , hận anh Wayne lắm ...nhưng sau fuk nhau bên lò sưởi tỉnh queo rứa @__@
Có nhiều đoạn triết lý khá , nhưng có lúc ngẫm lại thì lại thấy nói nhiều trong vài phân cảnh quá cũng hơi lãng nhách . Bane và Robin nói nhiều câu rất hay .
 
lý tưởng của Bruce là bảo vệ Gotham và những người dân trong đấy , dòng họ wayne từ xưa đã cống hiến rất nhiều cho Gotham rồi. Như p.1 có nhắc đến việc Thomas Wayne xây dựng hệ thống tàu điện cho Gotham , Bruce muốn thực hiện nghĩa vụ mà trước đây ông già anh từng làm là đóng góp và xây dựng Gotham.

Cũng có thể Talia có chút tình ý với Bruce , maybe. Hoặc chỉ đơn giản là một phần trong việc mồi chài anh Bruce để tạo sự tin tưởng , còn về tình yêu giữa Bane với Talia thì trong comic Talia ghét mấy thằng cục súc lắm.
 
À nhân tiện ai ở đây cho hỏi cái chap về Bruce chết, lộ ra mấy vụ villians là do Alfred nhờ bạn bè diễn ra để cho Bruce khuây khỏa nhưng rốt cuộc lại đi quá đà ấy nhỉ :-?
 
Back
Top