- 18/1/11
- 13,688
- 13,392
^ Joker với Bane nó giấu trong cả thành phố xong im tịt ko nói gì thì bố Batman cũng chả tìm nổi...còn đoạn tra hỏi thằng cớm bẩn rõ ràng là 1 mánh lới của nghề thám tử: đe dọa và tra hỏi đối tượng dễ khai thác thông tin chính là thằng cớm bẩn đó vì nó vốn là 1 thằng nhát cáy. Còn với Joker hoặc Bane có ngồi chích điện cả ngày cũng đừng mong khai được tí gì...
Dìm hàng vớ vẩn...
Chắc mỗi đồng chí ko nhớ Batman nên suy ra tất cả người xem ko nhớ Batman, chủ quan và cảm tính vãi lái...
Dìm hàng vớ vẩn...

Chắc mỗi đồng chí ko nhớ Batman nên suy ra tất cả người xem ko nhớ Batman, chủ quan và cảm tính vãi lái...
Chỉnh sửa cuối:

Nhưng trớ trêu là phần 3 này lại hơi feel cho anh Bat một tí, nhất là đoạn ôm bom lao ra biển (còn p2 thì ủng hộ Joker toàn tập từ đầu đến cuối
). Cái nữa là p3 này tuy ko hay nhưng lại có riêng mấy cảnh có giá trị xem lại, như đoạn svd hay đoạn leo giếng, Nolan đúng là bậc thầy của manipulation 
)
Chả lẽ tin mật thế mà em Talia ko thèm báo cho Bane, để chú bat tung hoành tự do cứu hết cảnh sát ra