chết ta rồi dark ơi

xui vãi cả linh hồn >"<
tờ mờ sáng tớ chuẩn bị rất kĩ, khởi động, chạy rođa đàng hoàng....
để chắc cú tớ đem theo 50k phòng bất trắc kiệt sức trên đường đua thì còn xe ôm, taxi về nhà

3h30 mở cửa !
hôk để ý bước ra khỏi nhà chân nào trc đúng y lúc ông hàng xóm ra chạy

cha này 4x rồi, tớ nghĩ có thể bức phá..... nào ngờ chạy đc hơn 1km mà lão vẫn phi ầm ầm ngang tớ

h` mà lùi lại nhường lão đi trc thì về xóm lão nổ thì có mà quê

( trùm TNT xóm tớ

)
thế là hì hục đua cùng lão......
đến cái ngã 3 định mệnh........
vẫn hôk thấy bóng thiên thần đâu......
chỉ mỗi lão già bên cạnh

đến khi cả 2 chạy đc tầm 5km, đến chỗ các kụ chơi dưỡng sinh, các cháu chơi xà, tớ thì cũng hết xí quách >"< nên ghé vào luôn cho nó lành...........
đang thở hổn hển thì lão lại thổ lưng tớ 1 phát >"<
đang thở dốc mà bị thổ, sôi máu, chỉ muốn cho lão 1 múc >"<
lúc đấy 4h30 rồi, các e các cháu xinh tươi cũng đông nên tâm hồn tớ cũng thư thả đc 1 tí

thì lão ôn thần đến rủ tớ hít xà o.O
1 thanh niên mà hôk dám nhận lời 1 bô lão 4x thì còn thể thống j` nữa

thế là đành lên xà............
hít đc 20 cái chỉ muốn cắm đầu xuống đất

đã vậy ra về còn bị lão rủ rê " mai chú cháu mình tập chung cho có khí thế ! "
lếch về đến nhà 7h, ( đi bộ toàn tập -.-" ) toàn thân rã rời, tắm xong nằm sơ rơ đến trưa xuống nhà ăn qua loa, lên giương ngủ tiếp.............
5h ! đt rung.........
NHẬU !
2h sáng CN ! bò về nhà..........
ê ẩm toàn tập
đú 1 giấc đến 12h ................