The Elder Scroll V: Skyrim - Better if we can save a princess with a dragon

So với 4 phiên bản còn lại, Skyrim...


  • Total voters
    286
Status
Không mở trả lời sau này.
[spoil]Lúc ta chơi toàn thấy bọn lính bị thịt, xong mình rảnh vãi chạy theo chúng nó một đoạn dài ơi là dài, gặp cả 1 em rồng rồi gấu chó các kiểu. Cuối cùng đến một cái làng bọn nó thì cả lũ dừng lại rồi chia đôi hội thì phải, ko chết hết đâu. [/spoil]

[spoil] lúc đám đó chạy ra khỏi hang có hâm hố đánh phụ, xong thấy bounty, nên load lại rùi wait 12h, xong thấy tụi lính đi lại bt, chả thấy xác con ma nào cả nên ko biết :-s [/spoil]
 
[spoil]Cái nhiệm vụ đó nếu để Fosworn thoát ra ngoài, mặc dù được bộ Armor of the Gods nhưng bị dân ghét :-<
Nếu giết bọn nó ngay trong mines thì ra ngoài được thưởng cái nhẫn :>[/spoil]
 
^

hãy tự hào vì đã làm điều đúng đắn khi bụp ông già trong hầm ngục :>

cái nhẫn chỉ là bonus :7cool_feel_good:
 
Mình nghe chúng nó kể chuyện cũng thấy đáng thương nên không giết, bỏ đi mặc chúng nó làm gì thì làm.
 
^

hãy tự hào vì đã làm điều đúng đắn khi bụp ông già trong hầm ngục :>

cái nhẫn chỉ là bonus :7cool_feel_good:

Làm điều đúng đắn gì, lão già Madanach hỏi: "Bây giờ chú em có thắc mắc hay yêu cầu gì? Hay chỉ muốn trả thù vụ anh sai đệ đi giết chú?"
Cảm giác khi trả lời "Vậy chúng ta hãy nói về chuyện trả thù trước" rùi đấm vỡ mồm thằng giặc già mới là cool :7cool_feel_good:
(Thực ra lúc đó phải chạy ra 1 góc biến werewolf chứ naked làm sao chơi lại nó )
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình muốn tăng volume game này lên thì làm sao...Mặc dù trong option mình kéo max cây r` mà vẫn nhỏ xíu...K nghe đc gì hết =.=
 
Vừa mới chuyển thư cho một người xong, vào trong quán trọ nghỉ ngơi, nghe bà chủ quảng cáo là "Đây là quán trọ mà đã được một vị tướng quân giành lại được từ tay bọn giặc. Sau đó ông ấy đã ngủ lại nơi này. Có muốn thuê phòng mà ông ấy đã ngủ ko?"
Hí hửng vì giá thuê phòng quá rẻ, ngủ ngon đến 4 giờ sáng thức dậy thì nghe tiếng la hét. Ra ngoài thấy hồn ma của lão tướng quân đang ngồi uống rượu, lão nhận nhầm mình là người anh em kết nghĩa của lão, và lão nhờ mình tìm giúp thanh kiếm.
Hay thật, từ việc chuyển thư, vô tình vào quán trọ, rồi ngủ đúng giường của lão tướng, rồi nảy sinh nhiệm vụ tìm thanh kiếm. Skyrim gây nhiều bất ngờ thật.
 
[spoil]Vừa mới chuyển thư cho một người xong, vào trong quán trọ nghỉ ngơi, nghe bà chủ quảng cáo là "Đây là quán trọ mà đã được một vị tướng quân giành lại được từ tay bọn giặc. Sau đó ông ấy đã ngủ lại nơi này. Có muốn thuê phòng mà ông ấy đã ngủ ko?"
Hí hửng vì giá thuê phòng quá rẻ, ngủ ngon đến 4 giờ sáng thức dậy thì nghe tiếng la hét. Ra ngoài thấy hồn ma của lão tướng quân đang ngồi uống rượu, lão nhận nhầm mình là người anh em kết nghĩa của lão, và lão nhờ mình tìm giúp thanh kiếm.
Hay thật, từ việc chuyển thư, vô tình vào quán trọ, rồi ngủ đúng giường của lão tướng, rồi nảy sinh nhiệm vụ tìm thanh kiếm. Skyrim gây nhiều bất ngờ thật.[/spoil]

game của Beth mà :-j, chi tiết khỏi chê, :)) chơi fallout 3 nhiều thấy cũng bt, fallout mà chịu khó đọc hết mấy cái terminal, recored tape thì cũng phát hiển ra nhiều cái thú vị lắm đấy ;))
 
Vừa mới chuyển thư cho một người xong, vào trong quán trọ nghỉ ngơi, nghe bà chủ quảng cáo là "Đây là quán trọ mà đã được một vị tướng quân giành lại được từ tay bọn giặc. Sau đó ông ấy đã ngủ lại nơi này. Có muốn thuê phòng mà ông ấy đã ngủ ko?"
Hí hửng vì giá thuê phòng quá rẻ, ngủ ngon đến 4 giờ sáng thức dậy thì nghe tiếng la hét. Ra ngoài thấy hồn ma của lão tướng quân đang ngồi uống rượu, lão nhận nhầm mình là người anh em kết nghĩa của lão, và lão nhờ mình tìm giúp thanh kiếm.
Hay thật, từ việc chuyển thư, vô tình vào quán trọ, rồi ngủ đúng giường của lão tướng, rồi nảy sinh nhiệm vụ tìm thanh kiếm. Skyrim gây nhiều bất ngờ thật.

[spoil]Cái quest chuyển thư với cái inn tên gì vậy :-?[/spoil]
 
^

ra Markarth, cái farm ngay phía ngoài thành rồi chào hỏi lễ phép ông bà già.
 
[spoil]Cái quest chuyển thư với cái inn tên gì vậy :-?[/spoil]
Old Hroldan Inn, cái quest chuyển thư làm xong rồi nên nó ko hiện tên nữa. :)
 
Ban đầu định tới Markarth sưu tập đủ bộ danh hiệu Thane, nhưng làm vài nhiệm vụ thì thấy cái thành phố này quá bẩn thỉu, lừa lọc, phản bội ... con người điên dại, cực đoan hết rồi. Chán nản mình không quay lại đây nữa, nhưng vẫn muốn biết kết cục tình hình nơi này trong Skyrim ra sao, có nhiệm vụ nào làm thay đổi nó không, ví dụ như giết sạch được bọn Forsworn chẳng hạn, dù chính quyền ở đó chẳng ra mẹ gì, nhưng trật tự mong manh vẫn hơn.

Thành phố bằng đá, mỏ bạc đẹp thế mà chê à.
Thành phố bẩn thỉu là Riften cơ. Buổi đêm đi đường toàn gặp trộm cướp.:))
 
Ta thấy cái Markarth là đẹp nhất, nhưng khu vực phía ngoài cổng thì xấu nhất.

Nhìn markarth có cảm giác như Helms Deep =))

Với lại train combat skill thì khỏi nói, đã kinh. chém giết lính gác sạch bách xong bỏ đi chờ chúng nó respawn lại xong quay về chém tiếp. chán thì đi tù, chả bị mất gì mà còn đc bonus =))
 
Ta thấy cái Markarth là đẹp nhất, nhưng khu vực phía ngoài cổng thì xấu nhất.

Nhìn markarth có cảm giác như Helms Deep =))

Với lại train combat skill thì khỏi nói, đã kinh. chém giết lính gác sạch bách xong bỏ đi chờ chúng nó respawn lại xong quay về chém tiếp. chán thì đi tù, chả bị mất gì mà còn đc bonus =))

Đi tù được Bonus j 8-}

Luyện skill chui vô cái nhà thằng cha nào ở markath đấy, có thằng chả vs thằng nào nữa mà 2 thằng ko bao h die, cứ vô combat thoải mái, lính tráng chạy vô đánh phụ nữa, lên skill tha hồ, nếu hên gặp thằng khùng ngoài cũng bất tử chạy vô phụ.... có 3 thằng bất tử tha hồ mà chọt nó....=)), khá giống cái exploit đánh thằng trainer đầu game, nhưng khác chỗ là ko dành cho mấy bạn yếu máu, lộn xộn nó cho lên bảng load game như chơi =))
..........................
 
Đm cái Cinder Mine mang tiếng nhà tù khốc liệt nhất Markarth nhg vào đấy chỉ lèo tèo 2-3 thằng lính gác, tù thì chưa đến chục thằng.
 
Có bác nào biết bug Lydia ở trong Breezehome mặc dù mình chưa mua nhà ko ợ? :6cool_surrender:
Lần đầu tiên em bị dính ko biết có cách fix ko? Bác nào giúp em với.
Mới chơi lại chả lẽ đi cày tiền để mua nhà? :3cool_nosebleed:
 
Có mỗi 1 cái nhà tù thì khốc liệt nhất là phải rồi =))
 
Đm cái Cinder Mine mang tiếng nhà tù khốc liệt nhất Markarth nhg vào đấy chỉ lèo tèo 2-3 thằng lính gác, tù thì chưa đến chục thằng.

cả một thành phố mà dân số đếm trên đầu ngón tay ngón chân mà đòi cái nhà tù phải đông như trảy hội à?:|
 
cả một thành phố mà dân số đếm trên đầu ngón tay ngón chân mà đòi cái nhà tù phải đông như trảy hội à?:|

hình tượng thôi, đông quá crash máy các bác àh :-j
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top