Vừa cài requiem chơi thử 1 char lv1

phải nói là độ hardcore khủng khiếp. Éo gì mới lv1 không có đồ đạc gì mà mới vô gặp mấy con sói, gấu, cọp nó tán cho 3 phát là die. Và hình như cái chỉnh mức độ khó của game nó cũng không có tác dụng. Skill thì lạ hoắc, làm gì cũng bị mất thể lực, chạy chậm nhanh gì cũng mất, kể cả giương cung ra ngắm cũng mất luôn
Vật vã 1 hồi đến được khúc thằng pháp sư whiterun sai đi tìm Dragonstone, vừa leo lên núi tuyết gặp con troll chặng đường, thể là cong đít chạy ngược lại dụ nó đến cái tháp canh (chỗ diệt con rồng đầu tiên) cho đám Whiterun guard nó đánh. Con troll hồi máu cực kỳ khủng khiếp và tán 1 phát là có 1 thằng văng, 4 5 thằng guard xúm lại đánh 1 hồi nó mới chết

Guard mới của requiem được mặc full bộ Steel Armor khá đẹp và trâu.
Bấn quá nên đành vào qasmoke "xin" 1 cái Master Rope Detruction với cái mặt nạ ra đổi style Mage

và hiện tại đang tìm mấy con cua để train