Thế em lấy bx thế này đc kô hả các bác

Ặc Ặc tên bò lách cách đây 2 tuần mình vào thấy có 5x bài giờ đã 1k+ rồi =)) Shock tên này quá :))
@chủ topic : Cưới trong Au thì cũng chỉ là ảo thôi ;))Nói chung yêu nhau qua mạng đa số dẫn đến thần kinh suy nhược =))
 
Ặc Ặc tên bò lách cách đây 2 tuần mình vào thấy có 5x bài giờ đã 1k+ rồi =)) Shock tên này quá :))
@chủ topic : Cưới trong Au thì cũng chỉ là ảo thôi ;))Nói chung yêu nhau qua mạng đa số dẫn đến thần kinh suy nhược =))

sao lại suy nhược thần kinh :-/
 
thấy ghê wá hôk cần lấy ngoài đời luộc xong roài là ox bx thoai kaka :D
 
vụ suy nhược tớ biết, nhiều em nhiều anh cứ tối về mơ mộng, ra chiều đăm chiêu suy tư lắm, xem mai gặp (anh ý , em ý) thì nói gì, hoặc là sao hum nay (anh ý,em ý) ít nói thế. Cứ như yêu nhau thật ý, tớ thì cũng kô ác cảm mấy vụ yêu nhau qua mạng lắm, nhưng nói chung tình yêu kiểu này 100 đôi thì may ra 1 đôi có thể yêu nhau thật sự 8-}
 
1 cái topic nhảm giúp anh em tăng số lượng bài viết /./............. bravo
 
topic nhãm cũng lên dc trang thứ 4 :))
 
Nhảm là thế nào, nơi để người ta kể chuyện tình yêu mà nhảm àh ;)).
 
cũng bình thường thôi mà. Các bác chớ có lo quá.
 
Nhảm mới gớm !!! Một Topic tuyệt vời ;))
 
tuổi tác ko wan trọng lắm đâu :D

=)), con nít hay sao mà nói đc câu này, yêu thì đúng là tuổi tác không quan trọng, nhưng cái thẳng chủ topic nó nói là lấy ngoài đời cơ, biết lấy là gì không, tạo lập gia đình ý =)). Ông chắc chưa nhìn thấy cảnh vợ già chồng trẻ nó khổ thế nào đâu nhỉ =))
 
GIờ trai hơn 2 gái hơn 1 chứ ít ai lấy gái hơn 3 lắm bạn ơi :-j
 
Nói chuyện tuổi tác thì cũng nhìu cái zui lắm, mấy bữa nay đang coi phim Hàn trên HTV9 giấc 10h30 nói về thằng 25 yêu con 33 cũng hài lắm :)).
 
Phim cũng chỉ là phim, đầy phim của Hàn kiểu học sinh yêu cô giáo =))
 
vụ suy nhược tớ biết, nhiều em nhiều anh cứ tối về mơ mộng, ra chiều đăm chiêu suy tư lắm, xem mai gặp (anh ý , em ý) thì nói gì, hoặc là sao hum nay (anh ý,em ý) ít nói thế. Cứ như yêu nhau thật ý, tớ thì cũng kô ác cảm mấy vụ yêu nhau qua mạng lắm, nhưng nói chung tình yêu kiểu này 100 đôi thì may ra 1 đôi có thể yêu nhau thật sự 8-}
..oh cái này thì tớ biết và đã từng trải qua còn giờ thì ko suy nghĩ chi nhiều lên gặp nói chuyên là được ^^..100 đôi mới có 1 à..cho 10 đi 1 thì hơi ít.....:devil:
 
Tình online chỉ là thứ vớ vẩn, ko bằng tình offline đc. đâu :'>.
 
topic thế này mà cũng tới đc page 4, chủ topic đâu rồi, anh em góp ý nhìu lắm kìa, vào mà xem ^^.
 
chủ topic có vào xem đấy chứ ;))nhưng mà là lâu lâu mới ghé :-"
 
Tình cảm onl nếu là ảo thuj thì kon gái hơn tuổi kon zai hem wan trọng vì dù sao cũng chỉ là ảo....Nhưng còn nếu định lấy nhau ngoài đời thì.... hem dây dưa đc với thể loại nài
 
vụ suy nhược tớ biết, nhiều em nhiều anh cứ tối về mơ mộng, ra chiều đăm chiêu suy tư lắm, xem mai gặp (anh ý , em ý) thì nói gì, hoặc là sao hum nay (anh ý,em ý) ít nói thế. Cứ như yêu nhau thật ý, tớ thì cũng kô ác cảm mấy vụ yêu nhau qua mạng lắm, nhưng nói chung tình yêu kiểu này 100 đôi thì may ra 1 đôi có thể yêu nhau thật sự
Cái này nói sao giống mình thế nhỉ:-?
 
Back
Top