Note: Trong truyện có sử dụng 1 số nhân vật trong RO fanfic của Faceless. Các bạn có thể click vào link để đọc :P đặc biệt là Nothing to Give vì 1 số tình tiết liên quan đến truyện không nằm trong game.
_Hoshi Sorano trong Love for the Assasin (sorry 4rum vrok sập nên h chưa có link của truyện xD)
_Winklass và Ma Gió trong
Nothing to give
Chapter 5: The Soul Linker.
~*Part 1*~
“
SACRIFICED” – Flamer hét lớn, cùng với tiếng hét của gã là một dải sáng xanh lam trong suốt nối sinh mạng gã với Fukyuu. Trong khi đó Fukyuu đang thoăn thoắt nhảy quanh né đòn của đám Snowier và Ice Titan và rút dao từ hai bên chân ra lẹ làng chém đám quái vật. Flamer nhìn chằm chằm về phía Fukyuu và đám quái vật, gã chưa từng nghĩ người con gái mỏng manh ngồi vắt vẻo trên cây đêm đó lại mạnh mẽ và nhanh nhẹn đến vậy, gã chợt cười với cái ý nghĩ là gã sẽ bảo vệ cô.
_Gahhhhhhh – Fukyuu ré lên vội nhảy lùi lại để tránh cột băng phóng ra từ phía con Gazetti mới xuất hiện, và ôm lấy cánh tay đầm đìa máu.
Flamer giật mình nhận ra dải sáng nối gã với Fukyuu đã đứt lúc nào. “
PROVOKE” Gã giơ tay về phía con Gazetti rồi giật mạnh, một con rối hiện ra trên đầu con quái vật băng xanh lè ép nó chuyển hướng tấn công về phía Flamer. Chớp ngay lúc con quái vật dời khỏi mình, Fukyuu cầm chắc hai con dao, nhảy bật về phía nó và nhanh như chớp, hai con dao rít lên những tiếng chát chúa khi đập tan tảng băng lớn tạo thành con Gazetti. Fukyuu đáp xuống đất nhẹ nhàng, hướng về phía Flamer có vẻ giận dỗi:
_Anh đưa tôi đến cái nơi nguy hiểm này làm quái gì thế? – Cô nàng gầm gừ.
_Rồi cô sẽ biết ngay mà, còn một quãng nữa thôi. – Gã cười hì hì với vẻ mặt vô cùng vô tội. – Cẩn thận đằng sau kìa “
Shield Boomerang”.
Gã nói rồi vừa ném tấm khiên to bự của gã về phía con Snowier mới xuất hiện, vừa kéo Fukyuu lên ngồi cùng lão trên con peco và phóng về phía trước. Nhanh như chớp, gã đón lấy tấm khiên và gọn ghẽ luồn khỏi tấm thân cồng kềnh đang ngã xuống của con Snowier rồi quẹo liền ở ngã rẽ trước mặt.
_Đến nơi rồi. – Gã thì thầm vào tai Fukyuu và kéo cương cho con Peco đi chậm lại.
Trước mắt Fukyuu lúc này là một cột sáng rực rỡ phát ra từ ma pháp dưới đáy động. Xung quanh nó là bốn viên băng thạch lớn, tỏa ra ánh sáng xanh trong vắt lấp lánh. Flamer thúc peco đến một mỏm đá nhô về phía vực ở giữa động, nơi Fukyuu có thể nhìn rõ vòng ma pháp lộng lẫy ngự trên một tảng băng lớn được giữ lơ lửng giữa vực bằng bốn sợi dây xích nối với bờ.
_Chỗ này… đẹp quá. – Fukyuu thốt lên khi đôi mắt vẫn dán lấy vòng ma pháp.
_Không chỉ đẹp thôi đâu. – Flamer cừơi nhẹ, gã trèo xuống khỏi peco và đỡ Fukyuu xuống. Đôi mắt gã thoáng buồn, gã lại gần mép đá.
_Nó là gì vậy?
_Vòng ma pháp đó, là nơi giam giữ chủ nhân của động này, Ktullanux. Nếu cô có thể nói chuyện được với nó, nó sẽ giúp cô gặp gia đình cô trong một thời gian ngắn, đó là những gì người ta đồn đại nhưng từ khi họ tìm ra nơi này, chưa có mấy người sống sót trở về sau khi gọi Ktullanux.
_Vậy tại sao anh đưa tôi đến đây?
_Tôi cũng không biết… - Gã trầm ngâm. - Tôi chỉ nghĩ rằng nơi này sẽ trả lời thứ mà cô muốn biết. Cô có muốn thử không?
_Mhmm - Fukyuu trầm ngâm một hồi lâu, - Làm thế nào để gọi nó lên?
_Dùng…
_Dùng cái này. – Một giọng nói trầm trầm lạnh lẽo phát lên từ phía sau lưng hai người. Đó là một Soul Linker với một túi bột gì đó trên tay.
Gã là một Soul Linker kì lạ, dong dỏng cao, hơi gầy, mái tóc đen ánh xanh che mất một nửa khuôn mặt thanh tú của gã. Nhưng điều kì lạ là ở chỗ, từ bên trong lớp áo xanh của Soul Linker cơ thể gã toát ra một thứ cảm giác lạnh lẽo và chết chóc. Fukyuu nheo mắt nhìn gã, thấp thoáng đâu đó trên làn da trắng bệch của gã là những hình xăm đỏ thẫm mà gã đã cố che giấu một cách vụng về.
_Hai người muốn gọi Ktullanux sao? – Gã Soul Linker tiếp tục nói, phá vỡ sự yên lặng. – Tôi cũng đang muốn gọi nó lên, có lẽ là nguy hiểm, nhưng nếu hai người thực sự muốn gọi nó lên thì có thể ở lại cùng tôi.
_...
_Chúng tôi có thể chứ? – Flamer cất giọng lịch thiệp mặc dù gã cũng cảm thấy rợn người khi ở gần gã Soul Linker.
_Dĩ nhiên là có thể, tôi không thích đi chung với người khác, nhưng nếu hai người muốn thì tôi cũng không ý kiến, có điều đừng làm vướng tay tôi.
_Vậy thì thật tốt vì tự chúng tôi không thể khiến Ktullanux khuất phục và dĩ nhiên là chúng tôi đủ khéo léo để không làm vướng tay anh.
_Vậy thì tôi sẽ gọi nó lên. – Gã Soul Linker lặng lẽ tiến về phía cột đá chứa lửa thánh ở gần đó và bốc một ít bột trong cái túi trên tay rồi thả nhẹ vào lửa. – Ngọn lửa cuối cùng…
Cùng lúc hạt bụi cuối cùng trên tay gã soul linker bùng lên trong lửa thánh, một chấn động mạnh khiến cả động băng rung lên dữ dội, Fukyuu phải cố gắng giữ thăng bằng để không bị ngã về phía vực trong khi Flamer cố giữ cho con Peco bình tĩnh. Ma pháp ở giữa động sáng rực lên và động rung mạnh hơn, tiếng gầm gào từ đáy vực vang vọng khắp động, những sợi dây giữ ma pháp rung lên bần bật và co kéo như thể muốn đứt ra.
_Tsukiiii, cẩn thận. – Flamer gào lên và thúc con peco phóng về phía Tsuki khi ấy đang mất thăng bằng và kéo cô lên peco với gã rồi quay con peco vòng lại, chạy về phía gã Soul Linker. Cùng lúc đó từ dưới đáy vực, một con thằn lằn băng khổng lồ bám lấy vách vực trèo lên, đi theo nó là bốn con Ice Titan hung dữ.
_Lùi lại. – Gã Soul Linker gào lên ra lệnh. Nhưng có vẻ Fukyuu không để tâm lắm đến lời gã.
_Trong lúc tôi thu hút sự chú ý của nó, hai người chuẩn bị đi nhé. – Fukyuu nhảy xuống khỏi peco và phóng về phía con vật khổng lồ và ném một cục đá cô nhặt dưới đất về phía nó. – Bé con, lại đây nào.
_CÔ TA ĐIÊN RỒI. – Gã Soul Linker gào lên. – SORANO, KYOURAN, MA GIÓ…
Flamer sững sờ nhìn gã Soul Linker. Phía sau lưng gã Soul Linker bỗng xuất hiện ba cái bóng mờ nhạt của một High Priest trong bộ đồ màu xanh dương, mái tóc xanh dài mượt mà và đôi mắt xanh trong vắt thánh thiện; một Soul Linker với mái tóc đỏ như màu máu, một bên mắt bị hỏng có một vết thẹo dài cắt ngang và một bên cũng đỏ như máu, gã khoác trên mình một bộ đồ màu đen điểm hoa văn lửa màu máu và buông một bên áo để lộ cánh tay trần cầm một thanh trường kiếm; lượn lờ phía trên họ là một gã trai tóc dài xanh, buộc lại một cách vụng về, dáng vẻ thư sinh trong bộ đồ trắng, tay cầm một chiếc quạt có cán dài như một ngọn giáo.
_Ma gió, hỗ trợ cô gái đó. – Gã chỉ tay về phía Fukyuu. – Sorano, buff tất cả chúng tôi. Kyouran, sẵn sàng chưa?
_
Sacrifice! – Flamer khẽ lầm bầm, sợi dây màu xanh trong lại nối sinh mạng gã với Tsuki và gã Soul Linker. – Tôi sẽ hỗ trợ phía sau.
_
Bless! Increase Agility! Assumptio!– Bóng ma Sorano khẽ khàng làm công việc của một High Priest, lần lượt buff cho từng người.
_
MILD WIND! – Hai gã Soul Linker đồng thanh hô lớn. Không khí quanh họ đột ngột di chuyển và tụ lại thành hai chữ Phong lớn bằn Hán tự cổ. –
ESTUN!
_
LEX AETERNA! – Một trận mưa gươm của nữ thần Aeterna rơi xuống đầu con Ktulanux, nhân đôi sức mạnh của mọi đòn tấn công hướng về phía nó.
_
ESMAA! – cùng một lúc, những lưỡi liềm hiện lên từ tay của hai gã Soul Linker và bắn về phía con vật khiến nó rú lên chuyển hướng lao về phía họ.
_
SOUL DESTROYER! – Fukyuu quay ngoắt về phía con vật, luống sáng màu tím bắn ra từ phía cây icepick cắt một đường dài trên lưng con thằn lằn băng làm nó khựng lại. – Quay lại đây nào bé con, chẳng lẽ ta lại không đáng yêu hơn mấy gã thô lỗ đó sao?
_Phải rồi bé con, ta với cô bé này đủ sexy hơn mấy gã đó rồi. – Gã Ma Gió cười hì hì và đưa tay quạt một luồng gió khiến con vật rùng mình quay lại.
Ngay khi con vật vừa quay về phía Fukyuu và Ma Gió, những mặt trăng lại bắn về phía nó khiến nó lồng lên đau đớn. Cùng với tiếng gầm rú của con vật là một luồng khí lạnh bao trùm làm đóng băng mọi thứ. Ma Gió vội ôm lấy Fukyuu, che cho cô khỏi luồng khí, Kyouran tiếp tục bắn những tia esma về phía con vật trong khi Sorano dùng Status Recovery để giải băng cho gã Soul Linker và Flamer. Lòng động như rung chuyển và trở nên ngày càng hỗn độn với những đòn tấn công tới tấp của đám người và những cơn mưa đá của con Ktullanux. Trong khi Ma Gió vận hết sức mình để tạo một lá chắn bằng không khí đẩy lùi Storm Gust của con quái vật và bảo vệ mọi người, những người khác ra sức tấn công nó tới tấp, không để cho nó kịp chữa lành các vết thương.
_Cẩn thận, nó Power Up, con vật đó sắp quỵ rồi. – Flamer gào lên. - Tsukiiiii
_PHÍA SAU. – Gã Soul Linker thét lên khi bốn con Ice Titan đồng loạt đấm xuống nơi mà Ma Gió và Fukyuu đang đứng và con Ktullanux bắn một loạt Water Ball về phía họ.