Nếu so sánh thì RE 2 Remake giống một món ăn được trình bày đẹp đẽ ấy. Nếm miếng đầu tiên thì thấy ngon, ăn đến gần hết mới thấy nó có vấn đề. Nhưng giờ lỡ bỏ tiền ra ăn gần hết rồi không lẽ lại ói ra rồi bảo nó dở. Thế là phải cố mà nuốt hết. Ngoài ra còn có thể xem RE 2 Remake giống như kiểu có còn hơn không.
Chưa kể còn làm cái thông báo lấp lửng như nếu fan hưởng ứng thì sẽ có RE 3 Remake, nhưng thực tế ý Crap muốn nói là nếu RE 2 Remake mà không được phản hồi tốt thì nằm mơ mới có RE 3 Remake. Crap nó là công ty kinh doanh thì nó phải đặt lợi nhuận lên đầu chứ dăm ba cái cộng đồng fan nó thèm để mắt tới. Giờ fan nó đã thèm muốn quá rồi thì bắt buộc phải tôn RE 2 Remake lên đầu để có RE 3 Remake chứ đâu dám phản ứng mạnh, bất chấp những điểm dở của RE 2 Remake..