The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)

Holy cow, His Dark Materials là la bàn vàng á, giờ cứ tưởng golden compass với his dark materials là 2 bộ khác nhau =))
Mà list 10 bộ kia mình mới đọc Harry Potter, A song of Ice and Fire ( mình thấy hai bộ này viết về sau hơi đuối), King once and king to be. Lord of the ring không hợp lắm, lore khá hay nhưng mà mình thấy truyện đọc ngán.
La Bàn Vàng tên truyện khi nó xuất bản bên Bắc Mỹ, chứ tên gốc của bộ đó là His Dark Materials :d LOTR đọc còn đỡ hơn GOT, mình đang đọc quyển 5 GOT mà đầu muốn nổ tung, quá nhiều nhân vật mà tên thì rất là weird =))
 
La Bàn Vàng tên truyện khi nó xuất bản bên Bắc Mỹ, chứ tên gốc của bộ đó là His Dark Materials :d LOTR đọc còn đỡ hơn GOT, mình đang đọc quyển 5 GOT mà đầu muốn nổ tung, quá nhiều nhân vật mà tên thì rất là weird =))
Hở LOTR cũng nhiều nhân vật mà tên của nó cũng xí quách lắm đó chứ, cứ có dấu phẩy trên trong tên hoài kiểu như Ahu'dir gì đó ( tên này mình bịa nhưng mà trong truyện chắc chắn có tên tương tự) . Mình nghĩ là bạn đã đọc LOTR rồi thì theo dõi GoT chắc sẽ tốt hơn?
 
Bác Lee không chết, bác chỉ về Undying Land thôi :((
 
Hồi nhỏ mê nhất là mấy cái plot twist của Harry Potter =P~
 
RIP bác Lee , hi vọng sớm có bản bluray uncut để xem lại diễn suất của bác
 
Mong p3 Hobbit có đoạn của cụ Lee
lâu lâu coi lại seri Chúa Nhẫn + Hobbit lại nhớ đến cụ :2cool_burn_joss_sti
 
Bài hát Durin
Eurielle

Chàng là một vị vua trên ngai chạm trổ
Trong một đại sảnh đá nhiều cột
Với mái vàng và nền bạc
Và mẫu tự quyền lực trên cửa
Ánh sáng mặt trời, mặt trăng và các vì sao
Trong những ngọn đèn thủy tinh gọt dũa
Chẳng mờ vì mây hay bóng đêm
Ở đó mãi chiếu sáng và rực rỡ



Thế giới xám, và núi cổ
Lửa lò rèn đã lạnh tro
Không tiếng hạc cầm, không tiếng búa
Bóng tối sống trong đại sảnh của Durin
Bóng đen trải trên mộ vua
Ở Moria, ở Khazad-dum
Nhưng những vì sao lõm vẫn xuất hiện
ở Mirrormere tối tăm và không gió
Ở đó vương miện của vua nằm sâu dưới nước
Cho đến khi Durin thức trở lại từ giấc ngủ



Song of Durin

A king he was on carven throne
In many-pillared halls of stone
With golden roof and silver floor,
And runes of power upon the door.
The light of sun and star and moon
In shining lamps of crystal hewn
Undimmed by cloud or shade of night
There shone forever fair and bright


The world is grey, the mountains old,
The forge’s fire is ashen-cold;
No harp is wrung, no hammer falls:
The darkness dwells in Durin’s halls;
The shadow lies upon his tomb
In Moria, in Khazad-dûm.
But still the sunken stars appear
In dark and windless Mirrormere;
There lies his crown in water deep,
Till Durin wakes again from sleep.
 
công nhận bản Song of Durin này nghe chất :6cool_sure:
 
Còn part 2 lament of Durin nữa, nhưng theo cảm nhận cá nhân thì ko epic đc bằng bài này
 
Mong p3 Hobbit có đoạn của cụ Lee
lâu lâu coi lại seri Chúa Nhẫn + Hobbit lại nhớ đến cụ :2cool_burn_joss_sti
Lâu lâu xem lại , phim hơn 4 tiếng mỗi tập mà xem lại ko chán . Đúng là kinh điển .
Còn 3 tập của phần này xóa mẹ khỏi hdd rồi ...mịa thất vọng vãi . Cái extend ra chưa hả anh em , có vớt đc tẹo nào kô .
 
Extend nhanh thì tháng 9 có dvd, chắc vớt vát được phần nào :2cool_go:
 
Harry potter thì ai tầm cuối 8x đầu 9x đọc sẽ thấy gắn bó đặc biệt

thời đó mới lớp 6 7 gì đó, nên nhận biết về thế giới nó chưa rộng lớn, nên thế giới phù thủy trong HP nó là vừa đủ, ko quá xa xôi
cộng thêm dịch giả dịch câu chữ khá là trẻ con nên lại càng gắn bó, những phần sau ko phải 1 mình Lý Lan dịch nên đọc thấy khác xa so với P1 2 3 4 5 nhiều

giờ nhiều phim, truyện pháp thuật mang thế giới rộng lớn hơn, nên nhận thức nó khác với thời HP, phim ảnh giờ nội dung cũng ảo diệu hơn, nên mới thấy tình tiết trong HP nó nhạt
nên người lớn mà muốn đọc HP thấy hay thì phải đọc ở góc độ là 1 đứa nhỏ thì mới cảm nhận dc cái ngô nghê, bé nhỏ và kỳ diệu trong HP
 
Harry Potter tuy coi là nổi tiếng nhưng nói là kinh điển cũng tương đối miễn cưỡng , chủ yếu là do thế giới của nó phù hợp với các độc giả nhí và lớn dần theo số tuổi thôi .
Mấy phần sau mở rộng về thế giới phụ thuỷ và tình tiết hơi bị đuối (5-6-7 )
Tuy nhiên nói chơi cho có vẻ văn học thôi ...hợp gu là được .
Nhiều tác phẩm nhìn 3 xu chết mịa vẫn best seller bình thường =))
 
nhạc này đúng hợp gu mình nghe vừa buồn vừa có phong cách cổ xưa :3cool_adore:
 
Cả dòng LOTR với hobbit nhạc hay vãi lọ. :3cool_adore: Tự dưng có hứng xem lại rings 3 quá, bài của Pippin cũng chất.
 
Mình lại thấy bài này hay


Nghe bài này với cái video clip thấy buồn buồn, cuộc chiến đã kết thúc nhưng những người bạn lại chia cách nhau, chặn đường kết thúc.
Cảm giác da diết, chia tay cả trong phim lẫn ngoài đời...sau hành trình dài. Cứ thấy nuối tiếc thế nào ấy

Hobbit tuy không hay như LOTR nhưng coi xong vẫn có cảm giác tiếc nuối
 
Anh em cho hỏi skill ở 1p27s là gì vậy :6cool_surrender:
Lại tốn ổ cứng rồi
 
Back
Top