triết lý của thằng sư phụ đấy là triết lý thực tế, rất hợp lý. Đã đánh là phải đánh cho đối thủ gục thì thôi, không nhân nhượng với kẻ thù. thực ra kể cả cách đánh của thằng hãn cũng đâu có khác gì! Có đoạn thằng cu đen nó nhẩy lên cắp cổ gập người đấy, thế đó đâu có gì gọi là " mercy".
Thằng Lý đó mà đi huấn luyện quân đội là quá chuẩn. Nó thì không thích hợp với trẻ con thôi. Đồng môn với nhau< tập mà nó còn bắt phải kết thúc cả đối thủ! Rất là dở vì đó là trẻ con.
Chi tiết cái con MY thích thằng cu đen nó hơi dở, chưa gì gặp 1 thằng lạ hoắc, tập bóng như $%@# mà nhìn chăm chú ko thèm chớp mắt, lại còn cười tủm tỉm như là cái đứa khát tình lắm! Mình thấy gái mình còn phải quan sát, thế mà nó là đứa con gái 12 tuổi TQ!