Nói chung là phần 2 nó làm kịch bản quá dở, không phải về nội dung mà về cách diễn đạt. Tự nhiên Abby xuất hiện, thịt Joe xong tự nhiên nhảy phát qua chơi Abby luôn, không cho người chơi chút thời gian tìm hiểu nhân vật "con gái của bác sĩ Joe giết" từ trên trời rơi xuống, tạo cảm giác cho người chơi là nhà sản xuất "thích thì giết nhân vật yêu thích một cách dã man để gây shock". Ấn tượng ban đầu rất quan trọng, một khi nó đã xấu thì rất khó sửa lại. Và Abby cũng chứng tỏ mình cục súc chả hiền lành gì cho cam, nên ấn tượng xấu + tính cách khó ưa làm người chơi thích Joe càng ghét Abby.
Nhà sản xuất cố tạo ra một phép so sánh giữa Joe + Ellie vs Abby + Lev, nhưng không thành công do ấn tượng ban đầu quá xấu + cách thức gỡ điểm cho nhân vật Abby quá kém, khiến người chơi cảm thấy "bị ép chơi cặp nhân vật này".