- 30/12/02
- 10,989
- 121
E,vô lí chỗ nào thía mài,nói tau nghe thử![]()
![]()
Mịa, cái trò để con Rose nó sống đến 11000 năm mà vẫn yêu cái thằng già kia thì quả là xứng đáng để lớp trẻ bi h noi gương :'>
Còn thằng Lloyd giỏi vậy cũng chỉ là để làm nền cho thèng ku dart. CÒn con divine dragon nữa, nếu chỉ cần cái dragon staff với cái dragon buster thì thật sự ko cần sự xuất hiện của nó nữa để mà bị phong ấn 1 cách vớ vẩn và ko biết tại sao lại thoát ra để phá phách được
. Cái này tui ko hiểu, có j spamer Pro giảng giải hộ :hug:

. Mà trò này có 1 điểm dở là chiêu cuối của các nhân vật >.<
. Chỗ đó hình như là teleport đi qua lại 3 chỗ và có 1 cái teleport mình phải có giấy phép thì mới dùng được thì phải nếu tui nhớ ko nhầm. Ông cứ để ý chỗ có mấy thằng đứng xếp hàng ý, ông xếp hàng theo để lấy mấy cái item kiểu như permit jj đó rồi đến chỗ cái phòng có cái bàn điểu khiển để dùng rồi ra ngoài để teleport vào trong là ok (nếu ko nhầm :P, chơi 5, 6 năm rồi ^^)