The Lords Of The Blades(Chuyện tự viết)

  • Thread starter Thread starter dark7777
  • Ngày gửi Ngày gửi
nhìn cung đuọc đấy,nhưng thua mình (^_^,chảnh chưa) với lại cây kiếm xấu và đơn giản quá
 
Thế cậu bik tớ bi nhiu tuổi hem(12 đó =)))
Đùa tí chứ tớ vẽ kiếm xấu lắm(ng` thì tam,dở nhất là Girl)
 
ủa,12 tuổi thì sao đâu,mình mới 14 ah
 
Ha ha=))
Thì nhỏ hơn bạn nên thua ko tính =))=))
 
Tuổi tác đâu có thành vấn đề,bạn cố lên thì sẽ được thôi
 
Erika ui,vẽ tới đâu rồi,sao không up lên xem
 
;;);;);;)
Mờ quá,ko tiện up:D:D
Hum nào mua cái Usb đi scan rồi photoshop up luôn cho tiện =))
 
Sau đây sẽ là ôột loạt bài giới thiệu về nguồn gốc của thế giới trong TLOTB,các vùng đất và nhất là về những thanh kiếm thần,các bạn đọc rồi cho ý kiến nha
THE LORDS OF THE BLADES
1/ CỐT TRUYỆN.
2/ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
3/ CHÍN THANH KIẾM THÁNH
4/ NHÂN VẬT
5/ CÁC VÙNG ĐẤT VÀ QUỐC GIA
5/ CHÍN THANH KIẾM THÁNH
6/ CÁC PHÉP THẦN VÀ NGUỒN GỐC
7/ ĐỒ VẬT ĐẶC BIỆT
Đầu tiên là về cốt truyện
1/CỐT TRUYỆN
Từ thời xa xưa, khi các sinh vật đầy quyền năng còn tồn tại, khi 5 giống loài mạnh nhất còn sinh sống trên thế giới này. Có 3 loài trong 5 loài đó đã đưa ra 3 lời tiên tri. Loài đua ra lơi tiên tri thứ nhất là loài rồng, rằng: “Thế giới này sẽ đầy ắp chiến tranh cho đến khi chỉ còn một giống loài còn sót lại”. Phần đầu của lời tiên tri đã linh nghiệm bởi vì chính loài rồng khởi chiến. Sau đó loài người đưa ra lời tiên tri thứ hai: “Trong quá trình chiến tranh, sẽ có những cuộc chiến không bao giờ kết thúc, nhưng rồi sẽ xuất hiện 9 thánh kiếm và chủ nhân của nó kết thúc những cuộc chiến đó”. Lời tiên tri thứ hai đã ứng nghiệm, 9 thánh kiếm được tạo thành trong các cuộc chiến. Cuối cùng, thiên thần bắt đầu đưa ra lời tiên tri thứ ba: “Chiến thắng là một phần của chiến tranh, nhưng chiến thắng lại thuộc về tay giống loài mạnh nhất, chiến tranh hay không chiến tranh phụ thuộc ý kiến của từng giống loài”. Cho đến giờ, lời tiên tri này vẫn chưa thành, nhưng có lẽ lời tiên tri này dự báo cho một tương lai xa xôi.
Theo như lời tiên tri, khắp nơi sẽ xảy ra chiến tranh để tranh giành quyền lực giữa các giống loài đi cùng với một sự kéo dài hình thành 9 thanh kiếm thánh, và chỉ chủ nhân thực sự của nó mới có thể sử dụng được. Các chúa tể của những thanh kiếm thánh xuất hiện với một sức mạnh tột đỉnh đến mức có thể chấm dứt một cuộc chiến tranh và có một số người được lưu truyền cà ngàn đời. Và đây chính là câu chuyện cùa các nhân vật đó.
Tiếp theo là về lịch sử hình thành thế giới trong TLOTB
2/ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Phần 1: Sự ra đời các giống loài.
Thần Dra là vị thần sáng tạo ra mọi vật. Thần dùng sức mạnh của người để làm đất đai, dùng sự thông thái của mình làm bầu trời, dùng sự dũng cảm của mình truyền cho các cây cỏ sinh tồn. Nhưng ngài thấy thế giới này quá yên ắng, buồn tẻ nên quyết định tạo ra 5 giống loài cai quản. Loài đầu tiên thần tạo là loài rồng (Dragon), thần cho nó mọi đặc điểm mạnh như hàm răng, đôi cánh, móng vuốt, biết phun lửa và có phép thuật. Thần nhân thấy loài rồng trở nên quá mạnh nên những con rồng sau thần không ban phép thuật mà chỉ biết phun lửa. Sau sự choáng ngộp trước sức mạnh của rồng, thần rút kinh nghiệm tạo ra những sinh vật yếu ớt hơn gọi là loài thú (Animal), thần chỉ cho một sinh vật một kĩ năng đặc biệt, nhưng sau đó thần lại thấy chúng quá yếu nên thử kết hợp các sinh vật tạo ra một sinh vật mới. Sau đó một thời gian, các sinh vật theo chu kì và bắt đầu chết đi và để lại 1 phần hồn của thần và là hồn của chúng. Thần Dra bắt đầu tạo ra một thế giới dành cho những hồn ma cư ngụ cho đến khi chúng trở về với sự sống mới. Thần cũng nhận thấy nhiều phiến diện trong sự sống nên tạo những sinh vật canh giữ vùng đất của hồn ma đồng thời dạy bảo những hồn ma, đó là loài quỷ (Demon), nhưng do sai lầm, thần Dra đã không cho loài quỷ phần sáng nên chúng trở thành rất xấu xa và tàn ác.
Loài rồng được thần Dra ban cho sức mạnh và phép thuật, do đầy quyền năng nên bọn chúng không cần dùng đến sự dũng cảm, nhưng chúng không được ban trí khôn để sử dụng sức mạnh của chúng nên loài rồng chỉ biết hoang phí sức mạnh mà cho đến khi chết, hồn của chúng bị hòa vào những phép thuật mà chúng thả ra để tạo ra Long, một loại rồng không sống cũng không chết, nhưng nếu một khi chúng thực sự chết, hồn ma của chúng sẽ bị nhập vào một thứ khác, chủ yếu là những món vũ khí đã giết nó. Long không có hình dạng rồng, thậm chí còn không có da thịt hoặc xương, chúng là hợp thể của những yếu tố tự nhiên như lửa, nước, gió, mây,…chỉ có đầu giông rồng còn phần thân dài như rắn và có thể bay. Sau này có những hiệp sĩ, pháp sư đi tìm giết hoặc bắt để gia tăng sức mạnh cho vũ khí hoặc thu phục về huấn luyện. Những phù thủy, pháp sư bắt long được gọi là Long huấn (Dragon Trainer) hoặc cao hơn là Long chủ (Dragon Master). Có một thánh kiếm được tạo ra từ nhiều long, còn thanh kiếm nào ngoài Thánh long kiếm Realing Ligh.
Loài quỷ chỉ được trao phần bóng tối chứ không có phần sáng, nên chúng rất độc ác và tàn bạo, chính vì vậy mà bọn chúng không cần sự dũng cảm, nhưng quỷ là những sinh vật rất thiểu năng trí tuệ, cho nên chỉ huy của bọn chúng không quan tâm đến mạnh yếu, mà chỉ quan tâm đến khả năng lãnh đạo.
Sự mất cân bằng bắt đầu từ đây, loài quỷ bắt đầu lấn chiếm đất ở đất liền, nơi sống của rồng và thú. Chính vì thế, thần Dra quyết định tạo ra một giống loài để giữ cân bằng cho thế giới, cho nên thần ban cho loài đó tất cả các mặt bóng tối và ánh sáng, và là loài đầu tiên thần ban cho trí khôn, sức mạnh ban không nhiều nên lòng dũng cảm được vận dụng rất hiệu quả. Nhưng cho dù thế, chúng vẫn còn rất yếu ớt, nhưng thần lại không biết ban gì cho hợp, vì vậy, thần xin thần Hu ban cho cho giống loài đó một cái gì đó, và thần Namuh đã ban cho giống loài đó Tinh thần (The spirit), đặt tên là loài người (Human). Thế là 3 loài rồng, người và quỷ cùng lao vào một trận đánh sinh tử. Quỷ và rồng muốn thống trị thế giới và con người có nhiệm vụ giữ cân bằng. Tuy nhiên, loài người vẫn còn rất yếu nên họ bắt đầu đi tìm sự trợ giúp. Thế là loài người bắt đầu xâm chiếm loài thú và bắt đầu sinh ra thành phần kị sĩ. Thần Dra khi thấy thế đã bắt đầu nhận ra sự khủng khiếp trên thế giới, nên cho dù thần đã quá mệt mỏi khi tạo dựng 4 loài kia, thần bắt đầu tạo ra loài cuối cùng mà thần gọi là thiên thần. Về sức mạnh, thiên thần vượt trội con người, chỉ kém với rồng, ngay cả trí khôn thiên thần cũng hơn, cho nên sự dũng cãm dù hơn con người luôn nhưng không cần dùng đến, thần không cho thiên thần phép thuật mà chỉ cho nội lực bên trong, thần còn làm cho thiên thần bất tử, nhưng không thể sinh sản, thần chỉ cho thiên thần mặt tốt để không bị dính vào với con người, thần Dra đã dùng sức mạnh còn lại để tạo ra Tổng thiên thần có sức mạnh tối thượng và tặng thêm thanh kiếm Hovel và thanh kiếm Mightie với hy vọng thiên thần có thể chống lại loài người. Ngài còn tạo ra một thế giới riêng biệt cho thiên thần sinh sống gọi là Thiên đường.
Một khi 3 thế giới Lục địa, Thiên đường và Địa ngục được tạo ra, loài quỷ đã lên lục địa thông qua lòng đất, còn thiên thần đến lục địa thông qua bầu trời, các con đường này giao nhau và tạo ra một thế giới trung gian mà sau này người ta gọi là Thế giới rồng.
tạm pót tới đây thôi,từ từ rồi pót típ
 
Hình típ này
Đây là nhân vật chính thứ ba trong bộ ba Jack-Assa-Lynn,sẽ xuất hiện ở tập 2,nhân vật này mình lấy hình tượng từ em Lyn trong FE7,mấy bạn cho ý kiến nha:
docu0004-2.jpg

@Runan:có girl rồi đó,vô comment đi
 
Nói thật thì Lyn của bạn vẽ hơi......;;);;)......ờ,ko đc thik lắm:p
 
Thì Chỉ Nói Là Bắt Chước Thôi Mà,mà Cái Này Là Lynn(2 Chữ N) Chứ Ko Phải Lyn,mặc Dù đọc Hai Chữ Này Giống Nhau
 
Erika ui,vẽ xong chưa,pót lên đi(đang trông chờ nè)
 
;;);;);;)
Ờ,chưa scan,=)),có ảnh chụp hà _ _"
UpNhAnHdotC0M2008082223434zjq2yzuzyt41475.jpeg

póc tem!!
Đúnh là "âm u" y như cái tựa, hơi bị khó nhìn nét vẽ dễ thương nhưng hình còn trắng wá^^ !cố lên!!
cũng đc thui à
ko hay lúm
.....
Một số lời bình =))
 
nhìn hình của 2 ngưới thấy hơi chênh lệnh nhỉ tuy khó vẻ nhưng cũng nên mang phong cách châu âu 1 tý chứ cái này giống vn comic hơn
 
thì mình ân VN thì cứ vẽ Việt Nam cho zui
.
___________Auto Merge________________

.
ah,mà mày cái lời bình đó ở đâu vậy,gửi link cho tui xem với
 
vẽ hah ? :D
Cho tham gia dzới
Đây là hình tui vẽ quảng cáo cho TSOnline
Anh em chém thoải mái, nhìn hình mẫu rùi chỉnh sửa vẽ lại thui =))
 

Attachments

  • chanhw.gif
    chanhw.gif
    90.2 KB · Đọc: 5
  • chanhrb.gif
    chanhrb.gif
    97 KB · Đọc: 6
ah,TS tui cung chơi nè,Bá hệ Phong lv 123
 
Muốn coi thì tui cho coi =))
vẽ sơ sài + ko hĩu + wa' ngắn ==> kill me
mới có 1 page nên cũng ko phát biểu gì hết về nội dung
nhưng mà hình thức thì hơi nhiều vấn đề đó
mọi thứ từ lâu đài đến cái cốc đến người đều quá đơn giản và nhìn như tranh mẫu giáo ý, bộ phác chì xong up lên luôn sao bạn
bóng với lại hiệu ứng cũng chẳng thấy đâu hết à, cái nào cũng phẳng lỳ, ko có hình khối gì hết trơn
với lại bạn nên cố đặt ng` vào cảnh nhé, khung nào cũng trống
về tỷ lệ thì ko thể nói gì vì ko rõ thân hình nhưng cái đầu trong khung 3 cột bên trái cực kỳ có vấn đề đấy, nó quá big... hay là do bạn vẽ theo phong cách chibi... tay áo lệch thì phải... áo ko có tí nếp nhăn nào sao?
coi lại đi nhé
cố lên bạn
Nét của bạn tàm tạm , còn về nội dung thì tớ cũng ko chắc vì chưa hiểu j cả , nhưng hình như các khung tranh của bạn hơi lộn xộn thì phải , tớ đọc mà ko biết nên đọc khung nào trc . Nhưng thuôi , cố gắng lên , keep moving award !!!!!!! Luôn giữ tính sáng tạo của riêng mình nhá !!!!!!
Ko hỉu gì hết =.=
" Của quý khách 200 g " là sao
Đọc xong suy nghĩ mất 30 phút vẫn ko hiểu
chả hỉu nổi đang từ cái truyền thuyết lâu đài gì đó, lại tọt sang kể chuyện trong quán rượu??các khung truyện còn trắng quá, trang phục nhân vật thì chịu, chả hiểu là người ở đâu nữa
Cú này mới shock =))
trời dễ hiểu thế mà ko hiểu sao? lord of the blades là em của lord of the ring đó có thế mà ko hiểu
hình trắng wa' , nhớ vẽ thêm cảnh hah , mà ko hĩu bạn đang vẽ thể loại gì nữa (hình ChiBi hay là ... gì vậy trùi ) mà 1 tuần chỉ có 1 bức thui hả , vậy thì sao hĩu dc. nội dung truyện mún nói ji`chứ , tài nghệ chưa cao lắm đâu , nhưng bạn hãy cố gắng vẽ đẹp hơn nữa nhé !
cần thêm BG, nhìn zo6 thấy chữ ko chẳng thấy hình gì hết áh, mà đọc có 1 trang thì hok hỉu gì hết,sao bạn ko vẽ một lúc roài up lên lun, với lại tranh còn cứng lắm, cần khắc phục ha^^
.
.
.
.
.
End =))
 
:DCông nhận zui thiệt,mà mình cần link chính xác kìa(link web đó) để lên đó bình "loạn" với cho zui:D
 
Back
Top