The Martian (2015) / Ridley Scott - Matt Damon

  • Thread starter Thread starter 073HM
  • Ngày gửi Ngày gửi
Phim xem ổn rate7,5/10,đoạn đầu built tình huống main bị bỏ lại thấy hơi rush, Martian kém gravity 1 chút khoản sountrack và quay phim.Coi chỉ thấy hơi điêu đoạn anh main ốm đói mà đẩy được cục sắt 400 kg trên nóc con tàu rớt xuống
Trọng lực trên sao hoả chỉ bằng 30% trái đất nên cũng có thể thông cảm được , thêm nữa là mình nhớ có 200kg mà ???
 
Uh,có thể mình nhầm
 
Phim hơi nhạt. Xem không có cao trào mấy. Cùng là du hành vũ trụ thì kém xa interstellar. Sinh tồn thì ko gay cấn bằng Riddick. Sao hoả nhìn hao hao cái vùng wasteland trong mad max. Nói chung là tạm được.
 
sao cái lều trông khoai bỗng nhiên nổ tung nhỉ
 
sao cái lều trông khoai bỗng nhiên nổ tung nhỉ
bác cứ tưởng tượng quả bong bóng chích một cái .... ( cái lều nó bị lủng một lỗ mà )
 
bác cứ tưởng tượng quả bong bóng chích một cái .... ( cái lều nó bị lủng một lỗ mà )

chả hiểu sao đợi tới lúc anh Matt vào mới nổ nhỉ,lẽ ra lủng là nó nổ cái bụp rồi chứ ko cần đợi người bước vào mà ?
 
Ko rành vật lí lắm, nhưng lúc đấy đang ở trong cái khoang điều áp, nó xì xì phọt phọt gì đấy, chắc gây chênh lệch áp suất nên bùm.
 
Phim hay vãi, hài nhẹ, tinh tế, cho thấy nhờ có tinh thần lạc quan, good sense of humor mà bác này mới sống nổi.
 
^ Nhờ cả việc anh ấy là botanist kèm với khả năng problem solving cực cao mới sống sót được đó bạn. Chứ chỉ có lạc quan với humor thì chưa chắc sống nổi đâu.
Đổi lại trong team nếu là em Johanssen hay 1 anh khác kẹt lại sao Hoả thì chưa chắc đã nghĩ ra chiêu trồng khoai tây.
 
^ Nhờ cả việc anh ấy là botanist kèm với khả năng problem solving cực cao mới sống sót được đó bạn. Chứ chỉ có lạc quan với humor thì chưa chắc sống nổi đâu.
Đổi lại trong team nếu là em Johanssen hay 1 anh khác kẹt lại sao Hoả thì chưa chắc đã nghĩ ra chiêu trồng khoai tây.

Bởi thế mới có câu Khoai To (khoai tây) không lo chết đói.:4cool_beauty:
 
Phim xem dc , cả ở Sao Hỏa lẫn Trái Đất đều ai làm việc nấy rất khẩn trương và nghiêm túc , tất nhiên có hài hước nữa .
Anh Main dc cái lạc quan , éo xoắn cái gì hết :))
 
Cũng chửi thề liên tục làm phim đội rate R chứ đâu mà ko xoắn ;))
 
Phim này rất hay. Luôn luôn có vấn đề nhưng tất cả đều được giải quyết hợp lý.
 
cái vụ khoai lang là 1 kiểu joke (ý là khoai lang ăn vô đánh rắm kinh lắm), thế mà cũng có bác vô IQ [-(
Ai biết là joke hay hỏi nhảm thật? Giờ nhiều thằng ngu lắm
 
cái vụ khoai lang là 1 kiểu joke (ý là khoai lang ăn vô đánh rắm kinh lắm), thế mà cũng có bác vô IQ [-(
Ai biết là joke hay hỏi nhảm thật? Giờ nhiều thằng ngu lắm
 
Tưởng truyện thế nào hoá ra ripoff của truyện Nga :| lại còn là truyện ngắn.
 
Các bác recomment hộ 3d hay 2d với, để tuần sau quất :D
 
Mới xem hồi chiều. Hay vãi.

Nể anh main thật... người khác thì bi quan, bóp giái chết cmnr chứ ở đó mà có ý chí, make plan tồn tại như vậy. Tinh thần của phim là đoạn cuối, khi anh nói với đám SV ấy "suy nghĩ, lên kế hoạch và cứ làm cho tốt từng chút một..." đúng là thần kinh thép và lạc quan trên cả tuyệt vời
 
Back
Top