Không phi lí đâu.Neo ở đây không làm gì cả.Tất cả là do The Kid cảm nhận đk thôi.
Bình thường người ở Zion muốn cứu người trog matrix ko phải ai cũng cứu đk, chỉ có những người cảm nhận đk sự tồn tại của matrix, họ mới tìm đến thuyết phục và cho uống Redpill.Như Morpheus có nguyên tắc là không cứu người trên 18 tuổi. Vì sợ họ ko chấp nhận real world

, bị sốc và chấn thương khi ra real world
The Kid tự cảm nhận đk sự tồn tại của matrix, chối bỏ thực tại, vì thế khi gặp đúng giấc mơ của mih ở ngoài đời( thực ra là matrix) Kid nhảy xuống, làm theo những gì cậu tin.
Neo ở đây chỉ phát hiện ra sự cảm nhận matrix của The Kid, Neo liên lạc với The Kid,đáng ra sẽ cho Kid uống redpill như những người khác,nhưng Kid đã tự thoát khỏi Matrix
Neo nói với Kid :" I did't save you,kid.You saved yourself"( Tôi không cứu cậu, cậu đã tự cứu mình )

Và có nhiều cách để thoát khỏi matrix.Tập World record, 1 vận động viên đã thoát khỏi matrix trong tích tắc

vì tin mình có thể chạy phá kỉ lục trong khi đang bị chấn thương.Tiếc là vẫn bị nối lại matrix.