"The Monkey King" Chân Tử Đan đóng vai Tôn Ngộ Không trong phim 3D

Vừa google thử thì thấy vài chục site copy lại i chang cái bài này mà ko thèm kiểm chứng nguồn gì sất. Nản ...

Mà 1 điều mình rất ghét khi đọc các bài viết về điện ảnh Hồng Kông hay Trung Quốc là pha phien âm Hán Việt với phiên âm Latin chan chát. Như cái trên, vừa Đông Phương, Chung Tử Đơn vừa Xinghao, Beijing Wenhua, rồi Zheng Baorui, phim võ thuật cứ dich là võ thuật đi lại còn kungfu, nhảm, đọc rất là khó chịu. Vẫn biết chuyển từ phiên âm Latin sang âm Hán Việt ko dễ (ko google translate được :))) nhưng chẳng lẽ người viết, nhầm dịch, lại lười đến cái mức đấy. Mà Zheng Baorui là ông nào nhỉ, cũng google ra toàn cái bài này của site Việt Nam, chả có trang nào có bài gốc cả, ko biết có sai sót gì ko nữa :|
 
ôi. diệp vấn ko làm đi làm monkey =.=...Monkey king mới ghê =.=
 
Chỉnh sửa cuối:
300 triệu nhân dân tệ?
vậy mà trên báo chém 300 triệu USD, kĩ xảo Hollywood vân vân...
 
Cho mình hỏi có ai biết film ngộ không nào có cây gậy như ý khôn như người, nhiều lúc đánh nhau mà gậy toàn gợi ý cho ngộ không để đánh thắng. Ai biết tên film không. Mình nhớ hồi bé tí xem = băng giờ tìm để xem mà ko thấy.
 
Vừa google thử thì thấy vài chục site copy lại i chang cái bài này mà ko thèm kiểm chứng nguồn gì sất. Nản ...

Mà 1 điều mình rất ghét khi đọc các bài viết về điện ảnh Hồng Kông hay Trung Quốc là pha phien âm Hán Việt với phiên âm Latin chan chát. Như cái trên, vừa Đông Phương, Chung Tử Đơn vừa Xinghao, Beijing Wenhua, rồi Zheng Baorui, phim võ thuật cứ dich là võ thuật đi lại còn kungfu, nhảm, đọc rất là khó chịu. Vẫn biết chuyển từ phiên âm Latin sang âm Hán Việt ko dễ (ko google translate được :))) nhưng chẳng lẽ người viết, nhầm dịch, lại lười đến cái mức đấy. Mà Zheng Baorui là ông nào nhỉ, cũng google ra toàn cái bài này của site Việt Nam, chả có trang nào có bài gốc cả, ko biết có sai sót gì ko nữa :|

các bạn viết bài thuộc đội "Google-translate team" và "Copy-and-paste team" mà 8-> lấy đâu ra não mà suy với chả nghĩ =))
 
Không hề có dự án phim này được sản xuất đâu các bạn ạ =))
 
Có thể, tại thấy trên web của anh Đơn chưa thấy động tĩnh gì...
 
^ Cái đấy là Tinh Võ Môn, Iron Monkey là cái này cơ
xem cái này ấn tượng nhất là quả vô ảnh cước của anh Đơn, nhìn ảo quá :))
 
ấn tượng nhất hồi đó là phim "chiến lang" đó, phim đó đóng chung với Lý Nhược Đồng, hồi đấy xem lúc còn nhỏ nên không hiểu nội dung nhưng rất là ấn tượng với pha liên hoàn cước cuối phim, về sao xem thêm iron mokey thì thần tượng luôn, tiếc là không biết phim chiến lang tựa gì để kiếm bản DVD về xem T__T
 
Chiến Lang Truyền Thuyết aka Legend of The Wolf, 1 phim hiếm hoi anh Đan làm cả sx + đạo diễn + diễn viên chính. Xem cũng ổn, nhưng so với những phim hợp tác với Diệp Vĩ Tín bây giờ thì tất cả những phim trước đều thấy ko bằng :D
 
Ảnh "Tề Thiên Đại Thánh" khi biến hình

Những bức ảnh nóng hổi vừa được các nhà báo chộp được ngay tại trường quay

[spoil]Khi bộ phim Đại Náo Thiên Cung với kinh phí 300 triệu NDT được thực hiện với người thật đóng và chiếu ở dạng 3D IMAX sắp bước vào thời kỳ khai máy. Người được coi là “mạnh nhất vũ trụ” theo cách gọi của các fans, vào vai Mỹ Hầu Vương được các nhà báo “mục kích” trong quá trình khi anh biến thân thành Tề Thiên Đại Thánh. Cả quá trình kéo dài tới 6 tiếng đồng hồ, khiến cho người “mạnh nhất vũ trụ” vua kungfu Chân Tử Đan cũng phải thấy khổ sở không thốt thành lời. Tạo hình Mỹ Hầu Vương này có nét đặc biệt ở chỗ, cả người Chân Tử Đan được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp những vật liệu đặc biệt, khiến Chân Tử Đan như biến thành một “xác ướp Ai Cập”. Trong đó, tạo hình của Mỹ Hầu Vương lên tới 1 triệu USD.
101211Cinedainaothiencung08.jpg


101211Cinedainaothiencung15.jpg


101211Cinedainaothiencung12.jpg


101211Cinedainaothiencung09.jpg


101211Cinedainaothiencung14.jpg


101211Cinedainaothiencung13.jpg


101211Cinedainaothiencung11.jpg


101211Cinedainaothiencung10.jpg


Chân Tử Đan đã bắt đầu thử với trang phục mới trong Đại Náo Thiên Cung. Để quan sát cả quá trình “biến hình” này, các phóng viên mục kích tại tiệm ảnh nơi Chân Tử Đan tiến hành thử trang phục. Khoảng 3 giờ chiều, tại tiệm ảnh, Chân Tử Đan ngồi trên ghế xoay nơi bàn trang điểm, vây quay là mấy nhân viên người nước ngoài đang giúp anh hóa trang. Đầu tiên các chuyên gia trang điểm dùng bút kẻ lông mày, bút thoa phấn và các công cụ khác trang điểm cho Chân Tử Đan, đồng thời cũng liên tục tham khảo ý kiến của anh.

101211Cinedainaothiencung03.jpg

101211Cinedainaothiencung16.jpg

101211Cinedainaothiencung02.jpg


Khoảng hơn 4 giờ, các nhân viên bắt đầu dán lông và tóc cho Chân Tử Đan, bắt đầu từ phần mặt và cằm, sau đó lại cài lên đỉnh đầu một cái chụp tóc to, những phần tóc và lông này có màu vàng hơi cam, rất mềm và nhẹ, cũng rất đều nhau, rậm rạp. Sau khi gắn xong lông và tóc, Chân Tử Đan liền biến thành một người có râu tóc dựng đứng, rất dữ tợn, một quái vật nửa quỷ nửa nhân. Thế nhưng tạo hình có vẻ như quái vật này lại chính là vai diễn mà anh phải đảm nhiệm trong Tề Thiên Đại Thánh. Theo các báo đưa tinh, đoàn phim Tề Thiên Đại Thánh đã bỏ rất nhiều tiền thuê tổng giám chế hiệu quả kỹ thuật và các đoàn hỗ trợ trong phim The 300 Spartans, phụ trách phần kỹ xảo và hóa trang trong Đại Náo Thiên Cung.

101211Cinedainaothiencung01.jpg


Sau khi lông và tóc được đính xong xuôi, nhân viên hóa trang còn tiếp tục chải vuốt rất kỹ càng, không bỏ sót một cm nào trên cái đầu toàn lông tóc của Chân Tử Đan. Trong quá trình hóa trang, Chân Tử Đan không ngừng đưa ra ý kiến, so sánh với hình ảnh đã được chỉnh sửa nhờ kỹ thuật máy tính trước khi thực hiện. Sau khi trải qua quá trình hóa trang kéo dài mấy tiếng đồng hồ, Chân Tử Đan soi gương, nhìn trái nhìn phải, thực hiện các kiểu biểu cảm khác nhau, anh có vẻ vô cùng vừa ý với công tác hóa trang này. Các phóng viên cũng để ý thấy rằng trên hai cánh tay của anh cũng dán đầy lông giả. Trong ngày hôm đó, đoàn làm phim Bạch Xà cũng đang có mặt tại trường quay gần đó, A Sa vào vai Bạch Xà, cô nghe nói Chân Tử Đan đang hóa trang ở gần đó liền chạy qua xem xem thực hư ra sao. Cô vô cùng tò mò với hình tượng Mỹ Hầu Vương của Chân Tử Đan, nên xem xét rất kỹ, lại còn tận tay chạm vào lông và tóc giả của Chân Tử Đan, hỏi cái này hỏi cái kia không ngớt, khiến Chân Tử Đan không nhịn được cười.

101211Cinedainaothiencung07.jpg

101211Cinedainaothiencung06.jpg

101211Cinedainaothiencung05.jpg

101211Cinedainaothiencung04.jpg


Phim 3-D Đại Náo Thiên Cung do Trịnh Bảo Thụy chỉ đạo, với các diễn viên tham gia đã được công bố như Châu Nhuận Phát, Chân Tử Đan, Quách Phú Thành, Hà Nhuận Đông, Trần Kiều Ân, Trương Bá Chi, Trần Tuệ Lâm, Lương Vĩnh Kỳ... hơn 17 diễn viên của màn ảnh Hoa Ngữ.

Đại náo thiên cung được xây dựng dựa trên những chương đầu tiên của Tây Du Ký. Bộ phim sẽ khắc họa chân dung hàng trăm vị thần, đem đến cho người xem những thông tin sâu hơn về cấu trúc quyền lực ở thiên cung.

Nguồn : kenh14
[/spoil]

Nhìn anh Đơn được hóa trang trông vất vả phết :D
 
Ngộ Không được xếp vào Kungfu King nên hầu như các diễn viên võ thuật thường thích vào vai đó, nhưng mà mặc anh Đơn đóng nghiêm thì ngầu chứ cười nó giả giả thế nào ấy, mà khỉ già lại hay cười nữa chứ!
 
nếu chỉ xét cái mặt giống khỉ nhất thì mình để cử 1 vé cho Ngô Kinh. Lão này lúc cười nhăn nheo như khỉ =)) còn anh Đan thì kiểu cười anh ý cứ gượng gượng, lại hơi nhiều răng :D
 
Ối giời ơi, đây chắc là cái teaser trailer tệ nhất mà mình từng thấy 8-}, hơn 1 phút rưỡi toàn giới thiệu tên thành viên đoàn làm phim =))

[video]QbVz_lto0tk&NR[/video]
 
Ngộ Không được xếp vào Kungfu King nên hầu như các diễn viên võ thuật thường thích vào vai đó, nhưng mà mặc anh Đơn đóng nghiêm thì ngầu chứ cười nó giả giả thế nào ấy, mà khỉ già lại hay cười nữa chứ!

kết câu này của bác, đọc mà cứ buồn cười phết đi đc =))
 
Thích nhất phim Chiến lang truyền thuyết , khúc anh Đơn đánh với thằng ưng trảo trong rừng xài chân ảo vl :)
 
Anh khỉ này nhìn ko dc ngầu lắm, mà thấy hơi lai lai sư tử :(. Chắc lên phim màu mè sẽ khác hình chụp trộm.
 
Nhìn thế mới đẹp chứ, ra dáng chiến thần hơn bt :))
 
Back
Top