nhà 10km bảo chạy lại đập con rết.......cậu còn không hiểu ....em nó kiếm cớ kêu cậu lại....đập rết xong sẵn tiện thử em nó luôn ...xxx đc làm luôn còn em nó không cho thì...nhận ra rồi nhé...de luôn ...cũng có thể nó muốn chia tay cậu vì lợi dụng đủ rồi nhưng không có cớ nào hết....giờ kiếm cớ đập rết chia tay đấy
Đừng nói vậy bác, cô ấy vừa đi làm vừa phải lo cho bố mẹ đấy, học hành khá lắm đấy ngày nào cũng phải cày tới 12g đêm mới về tại đang nghỉ hè nên dạo này cô ấy đi làm sáng, nấu ăn cũng ngon nữa ( làm bếp ở toà nhà Serwood mà), nói chung là dc nhưng phải cái tội là quá cá tính, con gái loại này khó ở gần lắm phải không? gặp mình thì lại hiền nữa
Đã nói là chia tay rồi mà còn cá tính với đảm đang các loại ?!?, thế thì cậu rút ra được kinh nghiệm j khi bị chăn dắt như trâu thế này hở cậu knightboss .....
ừ, thôi cũng tạm tin vào lời bào chữa của bạn, cô ấy cá tính thật, nhưng cá tính đến nỗi vì 1 câu nói của bạn mà cô ấy bảo bạn là ích kỉ, thì tôi ko biết cá tính cái kiều gì đây ( mà con gái thì thường thâm thúy lắm, nhờ ko đc thì vẫn cám ơn cơ đấy ) , cô bạn gái đó tui nói thật là nhỏ nhen + ích kỉ luôn đấy