Phim dài gần 3 tiếng mà nhiều bác còn chê cắt cảnh với nhịp phim nhanh quá thì chắc chỉ có làm thành 2 phần mới thỏa mãn được thôi. Tôi thấy ngược lại: nếu nhiều người chê nhanh mà đạo diễn gói được 1 câu chuyện (mà ai cũng biết kết thúc như thế nào rồi) một cách lôi cuốn trong 3h thì phải nói là dựng phim rất xuất sắc.
Phim này 2 vợ chồng tôi đi xem trong tình trạng ai cũng buồn ngủ, lúc trailer đầu phim lâu quá vợ tôi còn ngủ gật, tôi thì ngáp ngắn ngáp dài, nhưng vào phim thì tỉnh như sáo 3h liền. Chắc một phần do âm thanh nó đã quá. Mà tôi xem rạp thường còn chả IMAX gì.
Dựng phim này ko dễ. Việc chọn thời điểm "hiện tại" trong phim là lúc ở đảo Calypso và cho flashback về các điểm mốc quan trọng trong hành trình là 1 cách xử lý thông minh, vì nó cho phép flashback về cả những diễn biến trong trận chiến thành Troy, thậm chí cả trước đó nữa (lúc lên đường, tuyển quân) một cách mượt mà và logic. Câu chuyện này mà kể một cách tuyến tính sẽ rất nhàm chán và vô duyên, vì sẽ có những phân cảnh mà khán giả muốn thấy nhưng phải cho vào theo kiểu "lấy được" vì chẳng hỗ trợ gì cho mạch phim lẫn cảm xúc.
Nhiều bác thì nhặt sạn kiểu sao nhân vật A ko làm thế này, nhân vật B sao lại phải làm thế kia,... thì có vẻ ko hiểu đối tượng mình đang xem là thể loại phim gì. Bản thân nguyên tác, rồi đám thần thoại Hy Lạp, truyện cổ tích này nọ,.... nó vốn có logic gì đâu. Kiểu truyện nó bảo sao thì là vậy thôi. Ko thể đem mấy cái logic phim trinh thám hiện đại ra mà bảo là sạn được. Như bộ ba Lord of the Rings mà nhặt sạn kiểu đấy thì ối dời ơi cmnl.
Tôi cho phim này 8/10. Ko nghĩ nó ở cái tầm masterpiece, Oscars cleansweep như đang hype bây giờ. Nhưng nhìn chung nó là một phim hay. Để tiện tham khảo thì mình cho Interstellar 9, Dark Knight 8, Inception 7, Dark Knight Rises 6, các phim epic khác của Nolan thì chưa xem.
Điểm trừ:
- tôi cứ tưởng Nolan quay IMAX vì nhiều đại cảnh hùng vĩ lắm, nhưng hóa ra có mẹ gì đâu, mấy cảnh "epic" trong phim này chắc chỉ tầm như Pirates of the Caribbean, chứ xách dép cho LOTR, toàn những phim từ 20 năm trước. Mấy trang trước có bác bảo cái xoáy nước còn ko bằng cái xoáy trong POTC chuẩn vl. Xem xong nghĩ thế thì quay IMAX làm mẹ gì ko biết, tự nhiên dân đi xem rạp thường bị crop mẹ trên dưới, mặt nhân vật nào cũng to như xem tiktok.
- vai của Zen với Tom đúng kiểu "cast ai chả được". Tôi nghĩ bốc đại 1 diễn viên hạng B nào ở Hollywood thì bét cũng diễn ngang hoặc hơn 2 đứa này.