Để review chi tiết hơn chút so sánh với các phim cũ của Nolan thôi nhé:
1. Cinematography:
- Các anh trông đợi vào những đại cảnh hoành tráng tả sự kỳ vĩ của thiên nhiên và vũ trụ như interstella? Éo có
- Các anh trông đợi vào những màn visual effect mượt đến há hốc mồm như Inception như những trường đoạn lật thành phố,các cảnh giấc mơ bất đầu tan vỡ hay những đoạn quay chậm cuối phim? Éo có
- Tất cả chỉ toàn quay dạng close up dí sát vào nhân vật nên nói thật để trải nghiệm Imax cái phim này sẽ là siêu phí tiền. Rất nhiều trường đoạn mà Nolan có thể đưa ra đại cảnh để cho hoành tráng và kỳ vĩ hơn ví dụ đơn cử như khi rời khỏi đảo chăn gia súc của Apollo xong rong buồm ra khơi có thể làm 1 cảnh quay về 1 con thuyền trôi dần về phía mây đen và những con sóng khổng lồ để cho thấy sự nhỏ bé của con người trước sức mạnh thần thánh của Zeus hay Poseidon. Đoạn đi qua đảo siren cũng nhạt toẹt, những kỳ cảnh tuyệt vời đáng lẽ có thể làm để tăng tính fantasy và mỹ thuật cho phim chỉ được thể hiện qua sự gào thét của Matt và lời dẫn truyện => Đéo khác gì bảo các anh đọc truyện chữ rồi tự tưởng tượng chứ đạo diễn cũng éo biết tả lên hình ảnh thế nào. Rồi cái xoáy nước, so sánh nó với cái xoáy nước của Cướp biển tận cùng thế giới gần 20 năm về tước thì nó như cái ao trong sân nhà ấy, cả đoạn con scylla cũng làm rất sơ sài => Tất cả đều tạo cái cảm giảc rẻ tiền, làm chưa tới.
=> Cảm giác đéo tin được đây cũng là phim của đạo diễn từng cho những thước phim chụp lại là thành screenshot trong interstellar, inception hay Batman trilogy
2. Bối cảnh phục trang
- Cái này quá nhiều bài chê rồi tên tôi cũng chê luôn cho đủ bộ, đặc biệt phần bối cảnh lão xây dựng Hy Lạp cảm giác nghèo với bẩn vcl, trong khi Hy Lạp thời đó là trung tâm văn hóa của cả vùng địa trung hải.
- Những kiến trúc đặc trưng mà đến Đông Lào còn spam nhan nhản như mấy cột doric, ionic hay mái tam giác ở mấy cái đền thờ tuyệt nhiên éo thấy đâu. Anh em mà chơi AC:O (Chắc là tác phẩm giải trí phục dựng đẹp nhất về hy lạp cổ) xong mà xem cái phim này chắc phải ? vì bối cảnh phim này là ở chỗ đéo nào chứ không phải Hy lạp
=> Kết hợp với cái 1 thì nó tăng X2 cái cảm giác rẻ tiền của phim này.
3. Âm thanh-nhạc nền
- Hiệu ứng âm thanh thì khá tốt nhưng mà chả biết tại rạp không mà to điếc tai quá, ấn tượng mấy đoạn trong hang con Cylop nó hét với đoạn bịt tai hay tiếng cung vang lên.
- Nhạc nền: Phim này hình như không có nhạc nền

Tại xem xong tôi không đọng được vào đầu cái gì cả, rời xa hans zimmer là bão tố cmnr
4. Hành động:
- Rác, typical Nolan khỏi bàn
5. Diễn biến, mạch truyện:
- 2/3 thời gian thì okie nhưng chẳng có gì vì nó thẳng tuột. Còn đoạn xử lý đám cầu hôn cuối phim thì đần vcl, không chi tiết kẻo spoil nhưng nói chung là đần, gượng ép.
- Tình tiết flashback chặt đầu.... cuối phim tôi éo hiểu để làm gì lắm nên cần anh nào hiểu hơn thông não
6. Diễn xuất:
- Matt và Anna vẫn đẳng cấp không chê được. Còn lại người dời hay người nhện đều tệ, helen of detroit thì khỏi lói, zen vẫn ăn ớt như mọi khi,...
- Bất ngờ là con/thằng Page nhân vật khá oke, ổn. Anti gay lọ bóng chó nhưng nhân vật này ít xuất hiện nhưng ổn hơn đám kể trên
=> Total 6/10. Dù đã kỳ vọng không cao nhưng vẫn thất vọng được. Nolan nên quay lại làm original story đi chứ vẽ lại truyện dựa trên lịch sử thần thoại như này càng ngày càng như đặc sản vậy