The Sandman (05/08/2022) [Netflix]

aAGj3jp_460s.jpg
 
Death đen nhìn còn đẹp nên đỡ rồi đó.
 
Phim xem cũng khá mà đm nhồi nhét LGBT, đen quyền nhiều quá... Bọn lol Netflix cổ xuý LGBT cũng vừa vừa thôi xem phim mà cảm thấy quan hệ nam nữ bình thường h không còn là bình thường nữa...
P/s: đm cái tập 5...
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim xem cũng khá mà đm nhồi nhét LGBT, đen quyền nhiều quá... Bọn lol Netflix cổ xuý LGBT cũng vừa vừa thôi xem phim mà cảm thấy quan hệ nam nữ bình thường h không còn là bình thường nữa...
P/s: đm cái tập 5...

Phải chấp nhận thôi, Netflix tuyên bố thẳng là pro Làng gốm và các loại quyền mà :)) nhân viên nào anti có thể tự quit nó ko giữ :))
 

An ủi là em death đen này cũng ko đến nỗi xấu, nhưng nhìn bà già Lucifer chán quá, ko có tí khí chất chúa quỷ gì !sad
 
An ủi là em death đen này cũng ko đến nỗi xấu, nhưng nhìn bà già Lucifer chán quá, ko có tí khí chất chúa quỷ gì !sad

ta lại thấy chị Lu khá hay, vì nhìn thì có vẻ thân thiện, từng là thiên thần đẹp nhất nhưng lại là CEO của địa ngục nên cảm giác tà đạo ẩn dưới khuôn mặt hiền lành, chứ kiểu ngầu ngầu thì lại dễ đoán...

so với truyện cũng khá tương đồng...

tumblr_inline_oqm1uivMg01ugn76r_540.png
 
Đm coi tới đoạn thằng sống mấy trăm năm cứ tưởng thằng main chơi pede với nó tới nơi, còn 3 tập nữa chắc ráng coi cho hết thôi chứ ra phần 2 cũng đéo dính vào, pede loz gì nhiều quá coi mệt người thật sự
 
An ủi là em death đen này cũng ko đến nỗi xấu, nhưng nhìn bà già Lucifer chán quá, ko có tí khí chất chúa quỷ gì !sad

Tôi lại thích vai Lucifer này, nếu theo tác giả thì nguyên tác Lucifer không mang giới tính thì diễn xuất của diễn viên thể hiện điều này khá là tốt vừa có gì đấy dịu dàng trong lời nói lại vừa có dáng vẻ uy quyền mạnh mẽ của nam giới. Biểu cảm khuôn mặt và cách nhân nhá trong lời nói không thể chê vào đâu được kết hợp với phục trang và tông màu thì nó lại rất phù hợp với bối cảnh phim.

Vai Corinthian là vai thứ hai tôi thấy thích nhất trong phim đầy sự mê hoặc và điên rồ, chỉ tiếc là vào tay netflix lại phải diễn gay vô tội vạ dm nó :1cool_choler:
Với dáng vẻ thượng đẳng và gióng nói cuốn hút như thế đổi thành đi tới đâu gái đổ tới đó xong thêm mấy cảnh 3some, 4some thì có phải hay hơn bao nhiêu ko !sad
http://sandman.fandom.com/wiki/The_Corinthian
Vai chê nhất chắc là Rose Walker, vừa đen, vừa xấu diễn lại còn vô hồn nửa nạc nửa mỡ đéo thể hiện được cái sức mạnh khủng khiếp mà đến Dream còn e ngại của nhân vật này !cut
 
Thích nửa đầu hơn nửa sau. Mà ta ngược với fen trên. Ko thích nổi Corithian, tỏ vẻ nguy hiểm là chính chứ ko thấy thực sự tạo ra nguy hiểm
 
Cả phim lời nhất bà da đen lái xe cho thần Ares, được cái dây chuyền bảo vệ. ông Ảres diễn cũng đỉnh, tập đấy hồi hộp coi ổng có xử bà đen ko

Phim bám sát truyện quá nên arc con Rose kém hẳn 2 arc đầu đi tìm thần vât do ko có diễn viên gạo cội.

Mà cái vai thằng chú bạo lực tạo hình đúng stereo type, quần jean áo sơ mi phanh ngực áo ba lỗ trong éo lẫn đi đâu được :]]
 
Mềnh mới xem được 2 tập, thấy world building tốt thật, cơ mà mấy quả nhét đen với gay vào xem dội éo chịu được.
Con Gargoyle kute voãi, mà 2 anh em nhà Cain với Abel cũng bựa, ngày nào thằng Cain cũng giết Abel, xong Abel đội mồ sống dậy vào sáng hôm sau thì phải :))
 
Cả phim lời nhất bà da đen lái xe cho thần Ares, được cái dây chuyền bảo vệ. ông Ảres diễn cũng đỉnh, tập đấy hồi hộp coi ổng có xử bà đen ko

Phim bám sát truyện quá nên arc con Rose kém hẳn 2 arc đầu đi tìm thần vât do ko có diễn viên gạo cội.

Mà cái vai thằng chú bạo lực tạo hình đúng stereo type, quần jean áo sơ mi phanh ngực áo ba lỗ trong éo lẫn đi đâu được :]]
Đoạn này cố ý làm sai truyện, chứ trong truyện John Dee xử luôn con lái xe.

Kiểu theo style bây giờ nhân vật dù ác cũng phải có bản chất thiện trong người, chứ không phải pure evil như truyện gốc hồi năm 89.
 
Mềnh mới xem được 2 tập, thấy world building tốt thật, cơ mà mấy quả nhét đen với gay vào xem dội éo chịu được.
Con Gargoyle kute voãi, mà 2 anh em nhà Cain với Abel cũng bựa, ngày nào thằng Cain cũng giết Abel, xong Abel đội mồ sống dậy vào sáng hôm sau thì phải :))

Xem tới tập 5 đi pạn :-"
 
Xem tới tập 5 đi pạn :-"

Ừa, để cuối tuần này rảnh thì ngồi cày nốt. Mấy hôm vừa rồi bận óa, xem 2 tập cũng phải chia làm mấy lần.
Chắc tần suất gay với nhọ sẽ càng ngày càng tăng hử :-"
 
Hơi thắc mắc tí anh Dream thực thể vĩnh hằng thì cái realm này nọ của anh chắc tồn tại cả ngàn cả tỉ năm mà sao mới đi vắng có hơn chục năm mà đã tan hoang, dân chúng mất niềm tin lẹ vậy !hoang
 
Hay cho đến khi hết màn rap batte đỉnh kout. Comic hay phim đều quá hay chỗ này. Còn sau đó xem chán vãi. Rose vừa xấu đau đớn, diễn thì đơ.

Và còn nữa, đúng là comic thì con người, trái đất là trung tâm vũ trụ mẹ rồi. Đéo gì thần vĩnh hằng sinh ra để phục vụ con người. thế nguyên 1 cái vũ trụ, chỉ có con người thôi à
 
Cho hỏi là cái này có liên quan gì đến DCU ko vậy ? Cụ thể thì như thế nào nhỉ ?
 
Hơi thắc mắc tí anh Dream thực thể vĩnh hằng thì cái realm này nọ của anh chắc tồn tại cả ngàn cả tỉ năm mà sao mới đi vắng có hơn chục năm mà đã tan hoang, dân chúng mất niềm tin lẹ vậy !hoang
Hơn 1 thế kỷ (từ năm 1916). Sự có mặt của Sandman bảo đảm cho Mộng Giới đc ổn định và phát triển, nên khi Sandman biến mất mà không một lời giải thích, Mộng Giới bắt đầu suy tàn mục rữa thì các followers trong Mộng Giới phải ra đi để tìm miền đất khác, vì Mộng giới lúc này đã không còn là nơi tồn tại đc. Chỉ có Vivienne là trung thành cố chấp ở lại.
Vả lại đây cũng không phải lần đầu 1 Endless từ bỏ nhiệm vụ của mình. 300 năm trước Destruction đã từng bỏ realm và nhiệm vụ của hắn và tạo tiền lệ xấu rồi, nên giờ followers của Morpheus cũng sợ Sandman giống vậy. Sự tồn tại của followers phụ thuộc rất nhiều vào Endless quản lý realm đó nên họ bỏ đi cũng dễ hiểu (ko kể mấy trường hợp lợi dụng chuồn đi như Corinthian).
Cho hỏi là cái này có liên quan gì đến DCU ko vậy ? Cụ thể thì như thế nào nhỉ ?
Truyện thì có. Phim thì không. Trong truyện Sandman đã có nhiều superheroes xuất hiện lẫn cameo (John Constantine, Martian Manhunter, Batman..) và trong các đầu truyện Justice League cũng có Sandman đời sau (Daniel Hall).
Series của Netflix này thì chắc là ko liên quan đến DC (không có logo và cắt hết các nhân vật của DC ra rồi). Nhưng Sandman vẫn là tài sản của DC nên có crossover hay cameo trong tương lai vẫn là có thể.
 
Hơn 1 thế kỷ (từ năm 1916). Sự có mặt của Sandman bảo đảm cho Mộng Giới đc ổn định và phát triển, nên khi Sandman biến mất mà không một lời giải thích, Mộng Giới bắt đầu suy tàn mục rữa thì các followers trong Mộng Giới phải ra đi để tìm miền đất khác, vì Mộng giới lúc này đã không còn là nơi tồn tại đc. Chỉ có Vivienne là trung thành cố chấp ở lại.
Vả lại đây cũng không phải lần đầu 1 Endless từ bỏ nhiệm vụ của mình. 300 năm trước Destruction đã từng bỏ realm và nhiệm vụ của hắn và tạo tiền lệ xấu rồi, nên giờ followers của Morpheus cũng sợ Sandman giống vậy. Sự tồn tại của followers phụ thuộc rất nhiều vào Endless quản lý realm đó nên họ bỏ đi cũng dễ hiểu (ko kể mấy trường hợp lợi dụng chuồn đi như Corinthian).

Truyện thì có. Phim thì không. Trong truyện Sandman đã có nhiều superheroes xuất hiện lẫn cameo (John Constantine, Martian Manhunter, Batman..) và trong các đầu truyện Justice League cũng có Sandman đời sau (Daniel Hall).
Series của Netflix này thì chắc là ko liên quan đến DC (không có logo và cắt hết các nhân vật của DC ra rồi). Nhưng Sandman vẫn là tài sản của DC nên có crossover hay cameo trong tương lai vẫn là có thể.

Logo DC nó hiện ra ở credit cuối phim ấy... có bà Johana là cụ tổ của John Constantine.
 
Back
Top