- 10/7/09
- 10,222
- 1,637
Trong quá trình chơi game chắc chắn sẽ có những khoảng khắc mọi người muốn lưu lại và chia sẻ với người khác, nên mình lập topic này để cùng nhau chia sẻ và bình luận về những lúc đó.
Mình sẽ mở hàng luôn, ảnh chụp thì mình chụp rất nhiều nhưng cảm xúc muốn chia sẻ lúc này là mình vừa tìm và "dụ dỗ" được 1 em unicorn trắng.
Giới thiệu về world mình đang chơi xíu (post ảnh thôi): Lucky Palms, đối với mình đây là world mình thích nhất từ trước đến giờ, có chút gì đó nóng nực của sa mạc, mát mẻ của những dòng sông trong ốc đảo và những buổi bình minh đầy ấp ánh vàng của nắng sớm.
Rồi thôi đi thẳng vào con unicorn luôn
Dù đã có kinh nghiệm dụ unicorn từ hồi chơi Pets rồi nhưng vẫn gặp chút khó khăn, canh suốt mấy ngày (trong game) mà vẫn k tìm đc điểm sáng nào cả, cứ ngỡ là do lỗi game, đột nhiên nghĩ ra 1 việc thôi bây giờ cứ zoom từng ao hồ mà xem, zoom kháp7 nơi mà vẫn k tìm thấy, toàn ngựa hoang. Lò mò lên mạng search thì tìm thấy 1 tấm ảnh chụp unicorn đứng gần hồ nước trong thị trấn. Thế mà nãy giờ cứ toàn zoom mấy cái hồ ở ngoài rìa
. Zoom thử vào đó thì y poong, ơ-rê-ka, ẻm đứng kia kìa, mà sau trên map k có quần sáng nào, zoom ngược ra kiểm tra lại thì, ơ hay nó có quần sáng. 
Lần đầu tiên tìm được là 1 unicorn màu đen, nhìn rất là "dũng mãnh".
Sau 1 hồi "xà quần xà nẹo" với "ảnh" thì ảnh cũng chịu theo về nhà, cảm giác cỡi lên ngựa thần mới tuyệt vời làm sao (là mình tưởng tượng thôi, chứ mặt con sim nó nhăn nhó như khỉ, vì chưa tập cỡi ngựa
)
Vẫn chưa thỏa mãn với thú tính dâng cao, mình quyết tâm tìm 1 unicorn khác, mà phải trắng mới chịu. Mỗi ngày đều đặn zoom tới zoom lui các ao hồ, nhưng cũng chỉ toàn ngựa hoang, hoặc may mắn lắm thì đc 1 unicorn đen. Mệt mỏi với việc vừa đi làm vừa nuôi 1 bầy thú + đứa con gái rơi rớt từ cái giếng ước, k thích có vợ nhưng muốn có con
, gần như thú tính giảm đi bớt phần nào, tạm cho là thỏa mãn với hiện tại vậy. Rồi hôm nay, trong lúc cỡi ngựa đi dạo khắp thành phố, và khi trời đã khuya, vì ráng thêm xíu nữa là up đc skill, mặc dù cả chủ và ngựa đều đã mệt lã. Đi ngang qua hồ nước, nơi đã gặp unicorn đầu tiên, nhìn thấy dáng ai đó lạ lạ mà quen, hố hố, ẻm chứ ai. Lung linh lộng lẫy thế mà bảo sao đứng trong tối mà vẫn bị phát hiện. Rồi phóng xuống và tiếp tục công cuộc dụ dỗ thôi, mặc cho anh unicorn kia hú hét lồng lộn lên đòi về ngủ, bó tay với bạn này thấy gái mà chẳng giữ tí phong độ nào cả. 
Cũng như lần đầu tiên, tìm thì khó, chứ gặp rồi dụ là phải dính, leo lên thử cảm giác cỡi unicorn mới, và phi thẳng về nhà ... ngủ.
Vậy là câu chuyện bắt unicorn của mình xong, mọi người có gì muốn chia sẻ cứ post hết vào đây, lưu lại và chia sẻ cảm xúc với mọi người.
Mình sẽ mở hàng luôn, ảnh chụp thì mình chụp rất nhiều nhưng cảm xúc muốn chia sẻ lúc này là mình vừa tìm và "dụ dỗ" được 1 em unicorn trắng.

Giới thiệu về world mình đang chơi xíu (post ảnh thôi): Lucky Palms, đối với mình đây là world mình thích nhất từ trước đến giờ, có chút gì đó nóng nực của sa mạc, mát mẻ của những dòng sông trong ốc đảo và những buổi bình minh đầy ấp ánh vàng của nắng sớm.

Rồi thôi đi thẳng vào con unicorn luôn

Dù đã có kinh nghiệm dụ unicorn từ hồi chơi Pets rồi nhưng vẫn gặp chút khó khăn, canh suốt mấy ngày (trong game) mà vẫn k tìm đc điểm sáng nào cả, cứ ngỡ là do lỗi game, đột nhiên nghĩ ra 1 việc thôi bây giờ cứ zoom từng ao hồ mà xem, zoom kháp7 nơi mà vẫn k tìm thấy, toàn ngựa hoang. Lò mò lên mạng search thì tìm thấy 1 tấm ảnh chụp unicorn đứng gần hồ nước trong thị trấn. Thế mà nãy giờ cứ toàn zoom mấy cái hồ ở ngoài rìa
. Zoom thử vào đó thì y poong, ơ-rê-ka, ẻm đứng kia kìa, mà sau trên map k có quần sáng nào, zoom ngược ra kiểm tra lại thì, ơ hay nó có quần sáng. 
Lần đầu tiên tìm được là 1 unicorn màu đen, nhìn rất là "dũng mãnh".
Sau 1 hồi "xà quần xà nẹo" với "ảnh" thì ảnh cũng chịu theo về nhà, cảm giác cỡi lên ngựa thần mới tuyệt vời làm sao (là mình tưởng tượng thôi, chứ mặt con sim nó nhăn nhó như khỉ, vì chưa tập cỡi ngựa
)
Vẫn chưa thỏa mãn với thú tính dâng cao, mình quyết tâm tìm 1 unicorn khác, mà phải trắng mới chịu. Mỗi ngày đều đặn zoom tới zoom lui các ao hồ, nhưng cũng chỉ toàn ngựa hoang, hoặc may mắn lắm thì đc 1 unicorn đen. Mệt mỏi với việc vừa đi làm vừa nuôi 1 bầy thú + đứa con gái rơi rớt từ cái giếng ước, k thích có vợ nhưng muốn có con
, gần như thú tính giảm đi bớt phần nào, tạm cho là thỏa mãn với hiện tại vậy. Rồi hôm nay, trong lúc cỡi ngựa đi dạo khắp thành phố, và khi trời đã khuya, vì ráng thêm xíu nữa là up đc skill, mặc dù cả chủ và ngựa đều đã mệt lã. Đi ngang qua hồ nước, nơi đã gặp unicorn đầu tiên, nhìn thấy dáng ai đó lạ lạ mà quen, hố hố, ẻm chứ ai. Lung linh lộng lẫy thế mà bảo sao đứng trong tối mà vẫn bị phát hiện. Rồi phóng xuống và tiếp tục công cuộc dụ dỗ thôi, mặc cho anh unicorn kia hú hét lồng lộn lên đòi về ngủ, bó tay với bạn này thấy gái mà chẳng giữ tí phong độ nào cả. 
Cũng như lần đầu tiên, tìm thì khó, chứ gặp rồi dụ là phải dính, leo lên thử cảm giác cỡi unicorn mới, và phi thẳng về nhà ... ngủ.

Vậy là câu chuyện bắt unicorn của mình xong, mọi người có gì muốn chia sẻ cứ post hết vào đây, lưu lại và chia sẻ cảm xúc với mọi người.




Nó hơi nuy tí đừng chửi nha ....

