Mình không đọc truyện nên sẽ không đánh giá phim theo nguyên tác, cũng không so sánh với phần 2016 làm gì (vì cá nhân cũng thấy nó tệ) hay các phim DCEU khác. Với tư cách một khán giả kỳ vọng phim qua trailer, poster cùng cái tên 'The Suicide Squad" thì với mình, phim ... nhạt nhẽo và gây khó chịu.
Điều đầu tiên khiến mình khó chịu khi xem phim là sự lạm dụng bạo lực và hài (nhảm và tục) thái quá trong phim. Mình thì không vấn đề gì với bạo lực hay hài tục hay nhảm cả, quan trọng là nó phù hợp với bản thân bộ phim, truyền đạt đến khán giả ý đồ nào đó của đạo diễn một cách hợp lý.
Nhưng mình không thấy điều đấy trong TSS. Bạo lực trong phim đôi chỗ hợp lý, và nhiều chỗ cố tình được thể hiện một cách lam dụng thái quá mà không có mục đích hay ý tưởng gì rõ ràng, cụ thể, thậm chí gây phản cảm, như phân cảnh đồ sát nhầm cả đội quân kháng chiến một cách vô tư và vô nghĩa, cú lia máy cố tình quay cận cảnh xác chết của đội chim mồi đầu phim, rồi thêm các cảnh lẻ tẻ khác như cảnh King Shark nhay đầu lâu một gã lính lặp đi lặp lại... Bạo lực máu me có ý nghĩa thì tốt, còn vô nghĩa và phản cảm thì không. Cảm giác như đạo diễn cứ thả ga bung lụa ném hết cảnh bạo lực máu me vào phim một cách vô tội vạ mà chẳng cần chú tâm xem sự máu me đấy có giúp truyền tải cảm xúc hay ý tưởng gì không vậy, chỉ cần ok vui là được, càng máu me điên rồ càng tốt vậy.
Còn cái sự hài nhảm và tục thì cũng chắc không cần nói nhiều, sex joke tràn lan và không ít cái là dư thừa ko cần thiết, nổi bật nhất chắc là cái quần xì cảu John Cena rồi. Ai cười được thì cười chứ mình không cười nổi, đặc biệt là nhiều đoạn hài đến từ phần bạo lực máu me chỉ khiến mình thấy phản cảm, thay vì châm biếm hay chua chát.
Sự khó chịu tiếp theo đến từ sự dời hợt, dễ dãi trong kịch bản và xây dựng tình huống cụ thể trong phim. Bỏ qua vụ motif nhiệm vụ cũ rích như phim thập niên 80 thì thật sự, TSS xây dựng nên một nhiệm vụ với đám phản diện làm thử thách cho các nhân vật quá sức tồi tàn, tệ hại đến mức xem phim từ đầu đến cuối hầu như không có lấy một tình huống nào là thử thách thực sự cho các nhân vật phải vượt qua (hoặc chết) một cách hợp lý cả - một điều khó hiểu với một bộ phim mang cái tên 'The Suicide Squad".
Và nhờ những điều trên, khiến bộ phim với mình trở nên hời hợt và nhạt nhẽo:
- Nhạt nhẽo vì thấy chả có thử thách gì hấp dẫn đang chờ đợi các nhân vật để họ cố gắng vượt qua cả, tà tà bắn giết là xong;
- Nhạt nhẽo vì thấy hóa ra nhân vật chết vì ngu, hoặc cố tình chết để tấu hài, hoặc đạo diễn bảo tao thích mày chết nên mày chết đi cho vui chứ chẳng phục vụ gì cho câu chuyện;
- Nhạt nhẽo vì có thể thay thế hay loại bỏ bất cứ nhân vật nào trong phim cũng chẳng có vấn đề mẹ gì cả, phim vẫn thế;
- Nhạt nhẽo vì thấy các nhân vật không có động lực hay sự đồng cảm thực tế gì, chỉ giống như mất gã da trắng thích chơi trò chiến tranh với tâm lý nửa vời;
- Nhạt nhẽo vì thấy cố tình làm máu me, bạo lực này nọ cho lắm vào để thể hiện này nọ lòe thiên hạ chứ chẳng có tác dụng hay ý đồ gì cụ thể;
Nếu bạn muốn xem một 'Suicide Squad' thật sự, thì có thể xem (lại) Army of The Dead. Xem đội JL trong ZSJL , hay thậm chí đội Star-Lord trong Guardians of Galaxy 1 liều mạng ít ra còn đúng kiểu 'tự sát' hơn phim này.
Nếu bạn muốn xem một phim siêu anh hùng vừa đen tối, vừa bạo lực vừa hài hước, thì có thể xem (lại) Kick-Ass. Máu me và sự bi hài trong phim của Matthew Vaughn tinh tế và đáng giá hơn thế này nhiều.