The Walking Dead Season 04 (ongoing)

Quên mất, ném nhầm vid, thực ra là cái vid này, rất hay khi mà các diễn viên nói về nhân vật trong phim dưới góc nhìn thứ 3:

[VIDEO=youtube;AAbeTDm__kQ]http://www.youtube.com/watch?v=AAbeTDm__kQ[/VIDEO]

Giải thích rất nhiều thứ như việc tại sao Mag ko CPR cho ông Hershel ngay, nói chung là giải thích rõ nội tâm của từng nhân vật (nhất là đoạn cuối) :D Đoạn T-Dog nói về Tomas là 2:20, Tomas thuộc dạng alpha male, như bác vilden nói.
Chung quy vẫn là câu nói muôn thuở : 1 rừng ko thể có 2 cọp =)) . Shane và Tomas ra đi vì điều đó ....
 
Chỉnh sửa cuối:
vẫn thích anh Shane, tính cách hơi ác nhưng cũng là vì cả team thôi.
 
Shane vì bản thân , ko phải vì team , 1 khi bản thân an toàn , mới lo team , hình mẫu độc tài đó .

Cái clip trên thích nhất mối quan hệ giữa Rick và Daryl , leaders nào cũng cần phải có cánh tay mặt và Daryl làm việc đó .
 
Trong một cuộc chạy trốn để sinh tồn thì vì bản thân cũng không có gì quá đáng, mình vẫn thích Shane
 
phần này làm phần bọn zoo cùi quá,di chuyển chậm chạp ko còn nguy hiểm như 2 phần trước.
 
Càng ngày càng kết phong cách của anh Daryl vãi cả lái :">
 
phần này làm phần bọn zoo cùi quá,di chuyển chậm chạp ko còn nguy hiểm như 2 phần trước.

Ban ngày -> zombie chậm
Chứ ban đêm nó chả rượt như tập thằng shane bắn ông già để thoát thân lúc lấy túi y tế
 
phần này làm phần bọn zoo cùi quá,di chuyển chậm chạp ko còn nguy hiểm như 2 phần trước.

chẳng hiểu ban đêm bọn Zombie có ngủ ko ?

Tập 1, khúc đi vào kiếm thức ăn, có con zombie nằm đấy cả bọn tưởng chết rồi, tự nhiên lúc ra cái tỉnh dậy =)) ko lẽ hồi nãy nó ngủ à, bọn zombie thường thường thấy người là xáp lại liên mà :|
 
Cái con cạp ông già cũng nằm 1 buổi trước khi cạp ổng đấy, con đó lúc đầu mình nghi rồi:6cool_sure:, không biết làm party có thấy hay không mà không xôm nó 1 phát:5cool_ops:
 
thì đang bảo con đấy mà, đáng lẽ nên cho con Zom xuất hiện từ bóng tối ra cạp chân thì có lý hơn, tự nhiên nằm đấy xong lúc còn mỗi ông già thì lao ra cắn, cứ như biết suy nghĩ ??
 
Vì nó quá đuối rồi =)), nghĩ 1 cơ thể nhão nhoét mà lại ko có gì ăn đẻ nuôi thì nó thế. Đến lúc ông già này đi quá gần, nó ngửi thấy mùi thịt + tiếng động thì giống như thuốc kích thích làm bừng dậy.

Cũng giống con lính trong xe tank bị Rick bắn chết ở ss1 cũng thế, cô lập trong xe éo có gì ăn thành ra nằm im, đến lúc Rick vô chạm vào người nó làm nó bị kích thích vùng dậy
 
càng ngày càng kết anh Daryl :3cool_embarrassed: phải chi Shane còn sống thì ko cần đợi Rick anh ấy cũng sẽ ra tay giết bọn tù :2cool_misdoubt:

- - - Updated - - -

càng ngày càng kết anh Daryl :3cool_embarrassed: phải chi Shane còn sống thì ko cần đợi Rick anh ấy cũng sẽ ra tay giết bọn tù :2cool_misdoubt:
 
Hình như có mấy cái video webisode season 2 rồi thì phải nhưng mà tìm mãi không thấy :-??
 
Vẫn chẳng hiểu sao Rick nó lại giết thằng tù lúc 2 thằng đứng nhìn nhau nhỉ !
 
Thích thể hiện, không tuân theo quy tắc, không trung thực, ám toán Rick 2 lần => Ăn 1 dao vào đầu luôn và ngay =))
 
Không hiểu 5 thằng tù nhân kiếm đâu ra nước trong vòng gần 1 năm nhỉ, một chút nước hoa quả sao đủ nhu cầu được :-?
 
trong nhà ăn tất nhiên phải có nguồn nước rồi,(rứa chén,nấu ăn,uống)
dùng cho nhà tù nên tất nhiên bồn nước phải nhiều,xài 10 tháng cho 5 thằng là dư sức
 
mà thấy có 1 vài chỗ ko hợp lý, ví dụ lúc gặp thì đại loại là 5 thằng này biết về lũ Zombie, xong đến lúc thoát ra rồi đến thì lại bảo là biết. Chẳng lẽ ở trong đó 10 tháng ko thấy người nào vào giám sát mà ko lẻn trốn ra à :-?
 
Nói chung thằng Tomas chết là đáng rồi, 2 lần định hại Rick để mưu đồ cầm đầu hết đám người còn lại. Thằng Andrew không chạy chắc cũng chẳng đến mức bị Rick nhốt cho zom xơi.
Mà thằng Big Tiny sao lại bị nhiễm nhỉ, lúc đấy có con zom bị còng tự giựt đứt tay, chắc nó bị xương ở tay của con đấy cào xước da :-?
 
mà thấy có 1 vài chỗ ko hợp lý, ví dụ lúc gặp thì đại loại là 5 thằng này biết về lũ Zombie, xong đến lúc thoát ra rồi đến thì lại bảo là biết. Chẳng lẽ ở trong đó 10 tháng ko thấy người nào vào giám sát mà ko lẻn trốn ra à :-?

lúc nhà tù xảy ra chuyện thì bọn đấy vẫn tưởng chỉ là bạo loạn,tụi nó được 1 thằng quản ngục xua vào đấy rồi đưa cho khẩu súng.chỉ có 1 lối vào duy nhất,mỗi lần tụi nó định ra ngoài thì đều bị bọn zom tấn công,do ko biết bọn zom là như thế nào + với chờ đợi cứu hộ đến nên chúng nó ở luôn trong đấy
 
Back
Top