The Walking Dead Season 04 (ongoing)

^
tp lớn nào chả thế , xác định là bị vài tr con zomb vây :)
đi raid từng nhà 1 thôi quanh khu mình cố thủ thôi , đâm vào siêu thì ko phải là lựa chọn tốt vì chưa đến lúc thiếu thốn luơng thực thế mà khu đó lại quá rộng nhiều đường vào , nhiều người nhắm vào đó nghĩa là cũng kéo theo nhiều zombie vào
như trong tập 6 nhà của 2 chị em này còn ko có kinh nghiệm đối phó với dịch bệnh ( ko biết head shot ... ) mà vẫn sống dc đến tận bây giờ vì ko ra khỏi nhà
 
trong mấy phim thì nên tráng xa mấy thành phố lớn vì sớm muộn cũng sẽ bị nuke :1cool_look_down:
 
^
tp lớn nào chả thế , xác định là bị vài tr con zomb vây
đi raid từng nhà 1 thôi quanh khu mình cố thủ thôi , đâm vào siêu thì ko phải là lựa chọn tốt vì chưa đến lúc thiếu thốn luơng thực thế mà khu đó lại quá rộng nhiều đường vào , nhiều người nhắm vào đó nghĩa là cũng kéo theo nhiều zombie vào
như trong tập 6 nhà của 2 chị em này còn ko có kinh nghiệm đối phó với dịch bệnh ( ko biết head shot ... ) mà vẫn sống dc đến tận bây giờ vì ko ra khỏi nhà

Quan trọng hàng đầu là tới chỗ nào cũng kiểm tra từng bước, bị móc thì cũng đừng có la lớn quá.
Mình là chúa ghét bọn la hét mà đứng 1 chỗ, chỉ tổ stun đồng đội chả làm được vẹo gì. Trong phim chứ ngoài đời thì chết do ngu mình không cứu đâu.
 
cảm giác Gov sẽ cải tả chính quy, có ai đó đã tác động tới trái tim tàn nhẫn của hắn rồi thì phải:1cool_byebye:
cái đoạn nó giúp vài việc cho 2 chị em kia thì không khác gì side quest :1cool_look_down:
nhưng mà khi gặp lại đồng bọn của mình thì trông có vẻ có mùi phản bội :1cool_look_down:


trong mấy phim thì nên tráng xa mấy thành phố lớn vì sớm muộn cũng sẽ bị nuke :1cool_look_down:
thắc mắc VN lấy đâu ra nuke, không lẽ mượn mã phóng của a Obama:1cool_look_down:
mà quân đội VN chắc chắn sẽ không dùng biện pháp này vì đi trái với văn hóa dân tộc:2cool_misdoubt:
 
chưa xem được nữa :(, mà theo các bác kể thì sao 2 chú kia quay lại tìm gov làm gì nhỉ, nó tàn ác bỏ bà
 
^
vô tình gặp lại thôi , 2 thằng đấy khác gì gov . Nó theo gov vì khả năng lãnh đạo tốt

trong mấy phim thì nên tráng xa mấy thành phố lớn vì sớm muộn cũng sẽ bị nuke :1cool_look_down:
Việc đầu tiên là phong tỏa tp chứ ko phải nuke , nếu chỉ 1 tp bị thì còn có thế dùng dc chứ dịch bùng phát trên diện dộng rồi thì nuke 1 vài tp chả giải quyết dc gì nữa :)

Quan trọng hàng đầu là tới chỗ nào cũng kiểm tra từng bước, bị móc thì cũng đừng có la lớn quá.
Mình là chúa ghét bọn la hét mà đứng 1 chỗ, chỉ tổ stun đồng đội chả làm được vẹo gì. Trong phim chứ ngoài đời thì chết do ngu mình không cứu đâu.

những đứa như thế này thường cho ở nhà giúp việc chứ ai cho ra ngoài , như carol hồi trước
sống dc trong môi trường này vài tháng tự nó sẽ thay đổi

có ai dám vặt hết răng team mình như chú kịm jong ủn trong wwz để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong team ko :))
 
Giờ thử phân tích thực tế chỗ của mỗi người sinh sống hiện giờ.
Sau đó đặt vào trường hợp dịch mới bùng phát . Trước cổng có khoảng 5 walker.
Cổng đã được khóa!

Game On!!!

nhà mình, tường gỗ như mấy bác thấy trong phim Mẽo đó, tông cái rầm là lủng một hố ngay, cửa nẻo cũng thế, 2 cái cửa sổ ngoài phòng khách lại to vl, có 3 chiếc xe, đồ ăn khá ít, vũ khí thì có mỗi cây crownbar
[SPOIL]
511456_0.jpg
[/SPOIL]
đi bộ vài dặm là siêu thị (có bán súng và đạn), hàng ăn, trường học, cây xăng, lên tí nữa có cái khách sạn, Home Depot - chỗ chuyên bán dụng cụ xây cất, nếu tông vào đó thì cũng kiếm đc kha khá vũ khí, ngoài ra còn có than đá, củi, lều...hầm bà lằng đủ thứ
đường phố nói chung vắng vẻ

Thường nếu có chuyện xảy ra mọi người sẽ đc di tản vô những tòa nhà lớn như phòng gym trường học hay thư viện, nhà thờ, mà ở đông thì dễ sinh chuyện lắm, cái chính nữa là nếu loạn lên rồi thì dễ trở mặt nhau, sinh chuyện cướp bóc, bắn giết chứ ko phải chỉ zombie :2cool_burn_joss_sti

dự là mình sẽ kêu họ hàng để có team cover cho nhau, nếu phải di tản thì phải đi ngay vì nhà cửa như thế vài trận càn quét là xong ngay, dù gì thì số đông vẫn hơn
 
Chỉnh sửa cuối:
chưa chắc Gov đã cải tà quy chánh, mặt hắn sau khi cạo râu đi nhìn gian vl, để râu thì cứ như Rick ấy =))

- - - Updated - - -

còn con bé Megan đoạn cầm gấu bông giống con bé zom Rick gặp ở ep1ss1 vãi :))
 
Thấy nhọ cho anh Gov quá, lúc đầu làm mặt ngầu thấy con zom tới cứ mặc nó cho Martinez xử nào ngờ đầu sáng dậy thì chỉ còn có mình ảnh tội vãi =)) về sau thấy ảnh để râu ria nhìn cứ như người rừng ấy =))
 
Gov để râu nhìn giống Naked Snake trong Metal Gear Solid chứ giống Rick đâu.
 
Quan trọng hàng đầu là tới chỗ nào cũng kiểm tra từng bước, bị móc thì cũng đừng có la lớn quá.
Mình là chúa ghét bọn la hét mà đứng 1 chỗ, chỉ tổ stun đồng đội chả làm được vẹo gì. Trong phim chứ ngoài đời thì chết do ngu mình không cứu đâu.

tumblr_l9dgqa1Fbt1qdui8oo1_500.jpg
 
^ Nhìn quen quen hình như là Zombieland thì phải.
 
chính xác =))

1 cái rule# trong đó vui phết :))
 
Thấy nhọ cho anh Gov quá, lúc đầu làm mặt ngầu thấy con zom tới cứ mặc nó cho Martinez xử nào ngờ đầu sáng dậy thì chỉ còn có mình ảnh tội vãi =)) về sau thấy ảnh để râu ria nhìn cứ như người rừng ấy =))

ngầu đâu mà ngầu , quả đấy gov chán đời mặc kệ sống chết rồi
chú Mar thấy thế mới bỏ đi đấy chứ

phim zombie land hài nhưng mà mấy cái rule thực tế phết , nhớ mỗi 2 cái hiệu quả nhất 1 là phải có thể lực , cái 2 là lúc nào cũng phải chuẩn bị đường rút trong mọi tình huống
 
phim zombie land hài nhưng mà mấy cái rule thực tế phết , nhớ mỗi 2 cái hiệu quả nhất 1 là phải có thể lực , cái 2 là lúc nào cũng phải chuẩn bị đường rút trong mọi tình huống

Rule nó hoàn toàn chính xác, đặc biệt: Đừng làm người hùng ! =))
 
cái double tap cũng đúng :>
 
Nếu đại dịch zom có xảy ra thì so sánh mỹ và việt có lợi thế và bất lợi khác nhau, ở mỹ dc lợi vì có khả năng dc cứu trực thăng, di chuyển an toàn với xe hơi nhiều hơn, đường rộng hơn. bất lợi là nhà ko kiên cố, ko có tạp hóa kiểu như bên việt nam, phải đi xa để tìm kiếm thực phẩm. việt nam thì dc lợi là nhà nào cũng kín cổng cao tường, nếu ko gây tiếng ồn thì zom nó cũng chả nhao nhao vào cái cửa đâu, thực phẩm dễ kiếm với số lượng tạp hóa như ở vn, bất lợi là ko dc cứu, di chuyển cực kỳ kho khăn với đừong xá ở vn, đi xe máy. bên mỹ có lợi hơn nhà súng đạn nhiều, bên việt chắc chỉ xài dc dao rựa chủ yếu.
 
có đại dịch thì trực thăng ở mỹ nó cũng ưu tiên cứu VIP chứ còn lâu mới đến lượt dân thường , nó biết ai bị nhiễm hay ko mà cứu bừa ra ngoài , phải phong tỏa hết
nếu ở 1 nhóm thì kiếm luơng thực hơi vất , chứ ít người thì kiếm ko khó mấy
vũ khí thô sơ nhưng biết cách bảo vệ như chú brad pit trong wwz buộc tạp chí bìa cứng vào tay hay chân cũng hiệu quả phết đấy , nhiều lúc bị vồ bất ngờ còn tank dc
 
Nếu đại dịch zom có xảy ra thì so sánh mỹ và việt có lợi thế và bất lợi khác nhau, ở mỹ dc lợi vì có khả năng dc cứu trực thăng, di chuyển an toàn với xe hơi nhiều hơn, đường rộng hơn. bất lợi là nhà ko kiên cố, ko có tạp hóa kiểu như bên việt nam, phải đi xa để tìm kiếm thực phẩm. việt nam thì dc lợi là nhà nào cũng kín cổng cao tường, nếu ko gây tiếng ồn thì zom nó cũng chả nhao nhao vào cái cửa đâu, thực phẩm dễ kiếm với số lượng tạp hóa như ở vn, bất lợi là ko dc cứu, di chuyển cực kỳ kho khăn với đừong xá ở vn, đi xe máy. bên mỹ có lợi hơn nhà súng đạn nhiều, bên việt chắc chỉ xài dc dao rựa chủ yếu.

tạp hóa hay ko thì còn tùy vào thành phố hay thôn quê và mật độ dân số, cũng như ở VN thôi chứ ko nói chung chung đc. Khu mình là ngoại thành tiệm tạp hóa không thiếu nhá, thậm chí còn nhiều nơi bán những thứ rất hữu dụng cho việc sinh tồn
tùy vào địa hình và môi trường thôi, ở chỗ đông dân thì hồi hộp dễ bị úp sọt, bạo loạn.... ở mấy chỗ khỉ ho cò gáy thì đỡ nhưng đến lúc hết đồ ăn cũng phải mò vào khu đông dân cư, cũng hồi hộp, có điều chắc trụ đc lâu hơn nếu ở trong tp lớn :5cool_big_smile:
thành phố Seattle bang mình đang ở dường xá đi lại rất khó khăn, khéo có khi lái xe tai nạn mà chết chứ ko phải vì zom =))
 
Chỉnh sửa cuối:
mật độ dân số 2 tp lớn nhât vn thì chết chắc vì quá đông
 
Back
Top