TuDragon76
Samus Aran the Bounty Hunter
- 9/6/02
- 6,144
- 1,590
Ừ, chú chưa xem cháu à 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

^
quên cái quan trọng nhất là tất cả bị nhiễm virus hết rồi cứ chết là thành zombie ngay
1 vụ ở trong nhà tù có chú dính làm chết 1 rồi làm 1 đống chết theo
thêm 1 vụ ở trại quân sự gì mà có chú thoát ra dc kể lại , tự nhiên bên trong có người chết xong rồi nát cả trại
nhớ là còn 1 phim nữa dính máu ko bị biến thành zom là WWZ
mà chỉ thấy ko hợp lý là sọ người cứng vd mà các siêu nhân nhà mình cầm cái gì cũng đập như đậu hủ 1 hit là nát bét :)

Lúc ta giơ gậy lên cứ lo mà chạy cho lẹ nhé, không thì cái đầu và màng tang là 2 thứ ta ưu tiên đấy
Ở đó mà do với chả dự
Có xem phim Zombieland chưa ? Gì chứ cái chết ngu si của thằng diễn viên hài làm ta thấy hả hê chứ chả thấy đáng buồn chút nào, tình thế đang nguy hiểm mà còn chơi ngu
Thật ra cũng có giết chứ không phải là không, vẫn có người mỗi ngày chịu khó ra hàng rào giết bớt nhưng vẫn có ý để lại 1 mớ, thằng con thì lại muốn quét sạch sẽ từ trong ra ngoài, nó đúng đấy. Dân gian có câu "an cư, lạc nghiệp", chỗ ở còn chưa an toàn thì đã lo chơi trò Harvest Moon "nông trại vui vẻ"
Trong lúc mọi người hoảng loạn rất dễ giày xéo lên nhau, bọn zombie thì bị thu hút bới đám đông ồn ào sẽ bâu đến. Cách tốt nhất là rúc vào 1 chỗ kiên cố phòng thủ, binh pháp đã thùa nhận, lấy ít chống đông thì phải lựa chỗ chật hẹp mà thủ để không bị bao vây cũng như không bị tấn công ồ ạt. Bọn zombie ngu si, nếu thủ chỗ hẹp, đẹp hơn 1 chút là hẹp mà lại có chỗ cao đánh xuống như đứng trên lầu hoặc trên cầu thang hẹp, dùng vũ khí có độ dài như gậy nhọn chọt xuống thì cứ phân công nhau mà chọt. Chọt mãi thì 100 con cũng chết hết, chưa kể xác con trước làm cản trở con sau khó tiến lên, chết càng nhiều thì chúng càng khó tiếp cận. Lúc bị tấn công mà chạy loạn ngoài chỗ trống thì... 
Mịa, phát cho 1 cây AK với 1 băng đạn, đứng cách 10m không biết bắn trúng được viên nào không nữa mà cứ đòi tìm súng chiến đấu, không khéo đíu biết sử dụng cây súng ra sao nữa là 
, phải mò ra ngoài vơ vét lương thực nước uống, bổ sung thêm vũ khí, chưa kể phải dọn dẹp các xác chết quanh đó để không bị các bệnh dịch khác tấn công. Khi mà đám đông chạy mịa hết thì khu bạn ở trở nên yên tĩnh, bọn zombie sẽ kéo đi bớt chỗ khác để kiếm "thức ăn", đó là lúc mà bạn và nhóm sống sót mò ra diệt bớt bọn zombie, tạo nên các chướng ngại vật hoặc xây dựng nên các khu phòng thủ, ngày càng lấn ra 1 cách âm thầm, gom các người sống sót lại củng cố sức mạnh
, sau thì tới 28 days, 28 week và worldwarZTên nào cứ giả làm zombie lơ ngơ trước mặt ta xemLúc ta giơ gậy lên cứ lo mà chạy cho lẹ nhé, không thì cái đầu và màng tang là 2 thứ ta ưu tiên đấy
Ở đó mà do với chả dự
Có xem phim Zombieland chưa ? Gì chứ cái chết ngu si của thằng diễn viên hài làm ta thấy hả hê chứ chả thấy đáng buồn chút nào, tình thế đang nguy hiểm mà còn chơi ngu
Cái chuyện zombie nổ thành dịch ta đã nói nhiều rồi, ai có trí óc thì tự hiểu, nói riết thành nhàm. Phim thì cứ việc thưởng thức, cười thì cứ việc cười. Biét việc zombie như thế mà trở thành dịch là việc tào lao đấy, nhưng có phim thì cư xem thôi, dạng như mấy bà mấy cô xem cải lương thì ngồi khóc chảy cả nước mắt nước mũi, nguyền rủa các diễn viên diễn vai ác quá đạt, ta đây ngồi bên xem cứ muốn bò ra cười
Cái vụ bên trong nhà tù bị phá ra thì Rick tổ của ngu, cái này thằng con nó nói đúng từ đầu. Nó khuyên Rick nên đi dọn dẹp sạch sẽ chung quanh mà Rick làm ngơ, chắc hắn tính để bọn zombie làm chó giữ nhà, hóa ra thành con dao 2 lưỡiThật ra cũng có giết chứ không phải là không, vẫn có người mỗi ngày chịu khó ra hàng rào giết bớt nhưng vẫn có ý để lại 1 mớ, thằng con thì lại muốn quét sạch sẽ từ trong ra ngoài, nó đúng đấy. Dân gian có câu "an cư, lạc nghiệp", chỗ ở còn chưa an toàn thì đã lo chơi trò Harvest Moon "nông trại vui vẻ"
![]()
Nếu dịch zombie nổ ra mà chạy là đại nguTrong lúc mọi người hoảng loạn rất dễ giày xéo lên nhau, bọn zombie thì bị thu hút bới đám đông ồn ào sẽ bâu đến. Cách tốt nhất là rúc vào 1 chỗ kiên cố phòng thủ, binh pháp đã thùa nhận, lấy ít chống đông thì phải lựa chỗ chật hẹp mà thủ để không bị bao vây cũng như không bị tấn công ồ ạt. Bọn zombie ngu si, nếu thủ chỗ hẹp, đẹp hơn 1 chút là hẹp mà lại có chỗ cao đánh xuống như đứng trên lầu hoặc trên cầu thang hẹp, dùng vũ khí có độ dài như gậy nhọn chọt xuống thì cứ phân công nhau mà chọt. Chọt mãi thì 100 con cũng chết hết, chưa kể xác con trước làm cản trở con sau khó tiến lên, chết càng nhiều thì chúng càng khó tiếp cận. Lúc bị tấn công mà chạy loạn ngoài chỗ trống thì...
Cho nên bình sinh ta cũng có học chút võ vẽ, có tập thể hình để khi mà có biến thì cũng có được 1 khoảng thời gian cầm cự chứ không phải chết ngay như các chú AHBP suốt ngày cắm đầu vào máy tính. Các AHBP mơ mộng lắm cơ, cứ nghĩ như trong phim ấy, có dịch các chú xông vào doanh trại vác súng ra làm anh hùng độ thếMịa, phát cho 1 cây AK với 1 băng đạn, đứng cách 10m không biết bắn trúng được viên nào không nữa mà cứ đòi tìm súng chiến đấu, không khéo đíu biết sử dụng cây súng ra sao nữa là
![]()
vụ trong tù là có thằng bé bị bệnh chết nên mới loạn nhé
chú cứ suy diễn từ trong phim mang ra ngoài đời thực , cứ " mơ mộng lắm cơ" , sẽ chả có cái dịch zombie nào cả , kể cả nếu có nó cũng ko giống như trong phim đâu mà ngồi đó " phòng thủ" với chả " chọt"

.
sao zombie nó ko lây cho các loài động vật khác mà chỉ lây cho người nhỉ? trong RE có cả zombie chó.
mình drop phim TWD này từ ss3 rồi, coi phần 1,2 xong là thấy hết hay rồi, sau toàn là người vs người, zombie như shit, lâu lâu vào chém cho vui chả biết phim giờ ra sao![]()

