THE WEST - WORLD 3 - THE ARMIES TOWN ( phần n + 1 )

Status
Không mở trả lời sau này.
uh, mình cũng ko bực, chỉ ko thích cái là nó xạo quá và dựa vào bọn khác để đe dọa mình thôi ^^

đang bán đồ, cũng đc 400$ rồi, số đồ này tính để làm nv sau này, nhưng kệ, bây giờ chiến đấu với anh em, sau này kiếm lại cũng đc ^^

cần thì sẽ bán cả lá cờ mỹ đang cầm, nhưng hơi bị tiếc vì nó khó kiếm quá T_T

truongvan đi duel mấy thằng yếu yếu quanh nhà mình thử trc đi rồi mới đánh thật :D
 
thì lee có nói trong thư đó, là nó cũng có dánh mà, mà chuyện đó nó mún nói sao thì tùy, nó tuyên chiến với mình thì lợi cho dueler nhà mình :)), nhưng chỉ sợ cho worker với adv thôi. anh em worker có gì để dành tiền mua cây dao kia nha, để cho tụi nó thấy tụi nó sợ =)), còn 20 mins nữa lee sẽ đánh phát đầu tiên, ^^
 
phát súng đầu tiên, toàn thắng ^^

war.jpg


ah, 2 lượt đầu nó bắn y chang nhau, 2 lượt sau cũng như nhau, cứ thế mà chỉnh đấu với thèng nì nha anh em ^^

mở đầu chiến dịch đã toàn thắng ^^, cố lên anh em ^^
 
duel1uh4.jpg


Có hơi chủ quan ko chỉnh hướng né, hix, vào ngủ lấy 1 xíu hp nha
 
hic, lee đã nói cách né rùi muh, hic, thôi lần sau trả thù vậy ^^

hum ni 6 trận, toàn thắng =))

Total health points- 20 HP Total health points- 84 HP
Tiduslee wins the duel, gains 32 experience points and steals $38 from Evil Triarii.

No hit Total health points- 181 HP
Tiduslee wins the duel, gains 14 experience points and steals $28 from Barbarian King.

Total health points- 25 HP Total health points- 180 HP
Tiduslee wins the duel, gains 19 experience points and steals $6 from Cpraz.

Total health points- 92 HP Total health points- 177 HP
Tiduslee wins the duel, gains 33 experience points and steals $15 from ----HAWK----.

Total health points- 102 HP Total health points- 157 HP
Tiduslee wins the duel, gains 37 experience points and steals $22 from splice.
 
hì, lee đâu bít mấy vụ nì :D, vả lại ghi kết quả thôi mà ^^

hic, bên w2 con adventure theo dg melee mà toàn nhặt dc vũ khí firearm xịn ko vậy nè T_T
 

Attachments

  • vu khi.jpg
    vu khi.jpg
    40.5 KB · Đọc: 10
Tụi nó hình như kéo về hết rồi đó, ko thấy đứa UWT nào ở town mình nữa. Mọi người tranh thủ làm jobs kiếm tiền nhanh nhanh nào
 
giờ lee làm job quanh town nó lun :)), ngủ hotel chùa mà ( duel thắng nên ngủ hotel = tiền của tụi nó :)) ), tạm thời lee sẽ vắng mặt ở town vài ngày ^^

tình hình chiến sự sao rồi ? coi mòi tụi liên minh nó cũng chả mặn mà gì mấy với vụ này í nhỉ :)),

ah, anh em nào tử trận đã hồi phục lại phần nào chưa ??

khi chết thì nó đưa thẳng vào hotel 5 sao lun hay 1 sao ?? chưa chết nên hok bít :|
 
qua thứ 2 anh em mới hồi sinh. cố gắng làm job đi anh em. thù này sẽ trả. lên lv mua cây dao chém tụi nó
 
Được về ngủ phòng VIP nhất hotel town mình ^^

Tụi lm nó óanh chút là chán ngay vì hết người để óanh . Còn mình óanh nó thì luôn luôn có người để óanh ^^
 
Cũng vừa vừa vừa thui, tạm hoãn đánh dồn dập đã. Để xem động thái của LM tụi nó làm sao đi rồi tính tiếp được ko?
 
đánh nhau đi cho vui ;))
chết thì thôi, 48h sau đội mồ sống dậy ám nó tiếp =))
 
làm sao để coi động thái của lm tụi nó bi h ? hay lee viết 1 lá thư tới cho chủ liên minh nó nói về tình hình của town mình ? nếu anh em đồng ý thì lát tối lee sẽ viết 1 lá thư ^^, để coi nó nói như thế nào ^^
 
Cứ từ từ . Phải cho nó 1 bài học đã .
 
coi mòi dzụ này dzui quá :)) ... sao mọi người ko hẹn 1 h xác định vào úp sọt nó , rùi chụp hình post lên forum liền xài chức năng up ảnh của GVN nè , sau đó ng # set lại rùi bem , tầm 10min là xong 1 chú liền :D
 
Ko, ý Jes là để xem tụi nó có kéo qua tiếp ko thôi, hay là tụi nó cũng dek thích war với mình. Nên phải từ từ :D
 
ơ, giờ mới vào đây.. tớ lỡ viết thư mất rồi >"<
 
leon viết thư cho ai ? thôi lỡ thì coi sao, ko sao đâu, ^^

chắc tụi nó cũng ko chịu để yên liền đâu ^^, town mình toàn những chiến binh ko mà, sợ gì :)), ko những anh dũng mà còn " lì " nữa chứ ;)), cố lên anh em, cuộc chiến này sẽ còn dài ^^
 
đang viết típ truyện típ cho town ;)), mọi ng dịch giùm lee nhé, dùng vdict dịch mà thấy nó ngu quá ah =))

chapter 2
thử thách khó khăn đầu tiên của kid

như mọi người thường nói, mọi sự khởi đầu đều gian nan, thật là đúng đối với town của chúng tôi. Trên con đường phát triển và xây dựng, chúng tôi gặp không ít khó khăn, nhưng mọi việc cũng đều diễn ra tốt đẹp. Bỗng một ngày, 1 kẻ lang thang không biết từ đâu tới, và gây ra bao nhiêu rắc rối cho town, Town đã có những khoản thời gian đen tối khi kẻ lang thang này viếng thăm town và không chịu đi. hắn bảo :" muốn ta đi ah ? vậy thì hãy đấu với ta nhưng những chàng cowboy thật sự đi, little boy, hahahaaa ~! " Kid, vì muốn sự yên bình cho những người dân vô tội, đã ra quyết đấu với hắn dù biết rằng sẽ cầm chắc cái thua trong tay, nhưng vì không còn cách nào khác, lee, ngài cảnh sát trưởng và arche, nữ phó cảnh sát trưởng hiện giờ không có mặt trong town vì bận công vụ áp giải tù binh nên vắng mặt vài ngày.

Bang, bang, bang,... những tiếng súng chát tai vang lên, mọi người đều núp trong nhà, không ai dám ra ngoài đường, tiếng gió rít lên từng cơn, và hòa vào đó là tiếng súng của cuộc quyết đấu.

Như những gì đã lường trước, " hắn " quá mạnh, kid đã bị trọng thương, chỉ biết ngước nhìn hắn cười ngạo nghễ, ngay lúc này kid cũng hiểu để có thể tiến tới giấc mơ của mình, thì chắc chắn phải trải qua những sự khó khăn và trở ngại như thế này, nên kid đã tự hứa với lòng, sẽ cố rèn luyện thêm nữa, để mình có thể mạnh mẽ như lee hoặc arche, để có thể bảo vệ những người bạn, những người dân của town mình những lúc lee và arche vắng mặt.

Sau đó thì tội ác của hắn thêm chồng chất khi hắn đi sát hại thêm nhiều dân lành trong town, ghẹo các cô gái, đánh đập những người dân lành, già cả, có thể nói những gì hắn làm không bằng loài thú.

Khi lee và arche về tới town, mọi thứ đìu hiu, vắng vẻ, không còn tấp nập như trước, quá bất ngờ, ngài cảnh sát trưởng liền chạy tới nhà ngài thị trưởng hỏi vụ việc như thế nào thì mới hay biết người bạn thân của mình đã bị trọng thương nặng. Mặc dù vừa về, toàn thân mệt mỏi, nhưng lee và arche khi thấy mọi người bị trọng thương như thế, đã tức tốc đi kiếm " hắn " để đòi lại công bằng cho những người bạn của mình. Nhưng đúng như tên gọi của hắn, hắn đã ko còn ở đây nữa, hắn biến mất ko để lại 1 dấu vết nào.

Bằng kinh nghiệm của mình, và thanh thế trong ngành, lee và arche đã điều tra ra tung tích của kẻ lang thang đó,...

to be continue...

chapter 3
Pay back

Nhờ bạn bè trong ngành và nguồn tin đáng tin cậy, lee cũng tìm ra kẻ nào đã gây ra thảm cảnh cho town của anh ta. Anh và người đồng sự, Arche tức tối lên đường đi về phía tây nam, nơi mà " hắn " sinh ra và lớn lên.

Lee đã đoán đúng, sau khi gây ra nhiều tội ác, " hắn " đã về nơi quê nhà của hắn để tận hưởng những gì hắn đã cướp bóc được.

Sau vài ngày quan sát và nghiên cứu những đường đi nước bước của kẻ thù, lee và arche cũng đã quyết đinh ra tay. Ngay sáng hôm sau, Lee đã gửi thư thách đấu hẹn đúng 12h sẽ quyết đấu.

Như những chàng cowboy khác của miền viễn tây, lee quả thật có một phong thái của 1 chàng cowboy thật thụ, 1 phong thái có thể khiến cho mọi người nể phục và khiến cho kẻ thù khiếp sợ khi nhìn thấy anh ta, chưa kể đến tài bắn súng nhanh hơn cái bóng của anh ta.

Không kém người đồng nghiệp của mình, arche cũng tỏ ra ko kém bậc đàn anh của mình, với vẻ đẹp sắc sảo và lộng lẫy của mình, cộng thêm tài bắn súng bắn nhanh hơn gió, danh tiếng của Arche cũng đã nổi khắp 1 vùng rộng lớn.

Còn đối với hắn thì sao ? hắn cũng chả tỏ ra ngạc nhiên gì mấy khi nhận được thư thách đấu, với thái độ như thường ngày, hắn tỏ vẻ xem thường đối thủ, hắn cười khì rùi nhận lời.

Boong, boong, boong,... Chuông của tòa nhà thờ ngay giữa thành phố vang lên, báo hiệu giờ quyết đấu đã đến. Đúng như đã hẹn, lee và arche đã có mặt, nhưng hắn vẫn chưa xuất hiện, một phút, hai phút,... năm phút trôi qua nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi của hắn...

ZzzZzZZzzz....

Sau 30 mins, bóng hắn bắt đầu hiện mờ mờ đằng xa, và từ từ rõ dần. " Sorry, im late, hahahaa :)) " hắn tỏ vẻ coi thường đối thủ.

Mọi người xung quanh đều không dám ló mặt ra đường, arche, cũng hiểu chuyện nên đứng nép qua 1 bên, ngoài đường chỉ còn mỗi hắn và lee, không khí trở nên ngột ngạt hẳn lên, cả 2 đấu thủ đều đang trong tình trạng có thể rút súng bất cứ lúc nào, họ chỉ đợi 1 tín hiệu nào đó là cuộc quyết đấu bắt đầu.

Xoảng, .....

Bang, bang, bang,....

chỉ vài giây, cuộc đấu đã chấm dứt, kết quả được định đoạt không ngoài dự kiến, hắn ngã bịch xuống đất với vết thương ngay vai, lee với vẻ bình tĩnh cất súng vào và bước đi, " Arche, our business is finished, lets go back to our home " lee kéo cái nón xuống che đi khuôn mặt của anh, và lặng lẽ bước đi. Chợt lúc này Arche mới phát hiện ra rằng, thật ra ngài cảnh sát trưởng của chúng ta cũng đã bị thương cũng không phải là nhẹ, máu của anh cứ nhỏ từng giọt xuống, thế mà anh lại chằng hề tỏ ra vẻ gì là mình bị thương cả, arche thầm nghĩ, " anh chàng này thật là ... " và nở một nụ cười thật là bí hiểm ( ;)), khúc này lee nói hơi quá :)), nếu arche ko thík thì dịch giả bỏ đi phần nụ cười này cũng dc ;)) :)) )

to be continue ....

từng chapter lee sẽ viết về 1 người, nên mọi ng đừng lo, ;)) ai cũng có mặt hết, ^^

viết hơi dài, định nhờ translation trên net dịch nhưng mà nó dịch ngu quá, nên ai có chương trình dịch nào khá hơn vdict hay mấy cái translation trên net thì xài nhé ^^

p/s: lâu rùi ko làm văn, có gì cho chút ý kiến nha ^^
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top