Không hiểu ông đọc truyện thế nào mà bảo Geralt là pet của Yen. 2 người hoàn toàn độc lập với nhau, mâu thuẫn, chia tay, giận dỗi, tranh cãi tung tóe cả, ngay vụ rồng vàng 2 người còn đối đầu với nhau suýt choảng nhau vỡ đầu mãi cho đến khi Geralt cứu Yen mới làm hòa được một tí.
Sau đấy Yen thì giận vụ Geralt đi làm phịch thủ lung tung, Geralt thì suýt nữa lôi cổ 1 ông tình địch ra tử chiến mà không hỏi ý kiến Yen, vụ ấy 2 lão còn nói đùa với nhau là thằng nào còn sống thì khôn hồn phải trốn đi đến tận cùng thế giới vài năm cho Yen hết giận.
Mãi đến sau này khi có con bé mới là cầu nối 2 người, bố huấn luyện kiếm xong gửi cho mẹ huấn luyện phép và để bảo vệ khỏi sức mạnh của chính nó. Cơ mà kể cả thế anh Geralt vẫn có tật phịch lung tung, lúc ở chỗ nữ công tước ngoài em Fringilla anh cũng vẫn đi nhà thổ với Dandelion cơ mà. Phải nói là Yen chiều Geralt hơi nhiều thì có.
Rõ ràng là lấy tiêu chuẩn về plot của game áp cho truyện là hoàn toàn vô lý, game muốn tạo ra multiple choice nên hình tượng Yen không được như truyện, chứ đọc truyện mà còn chê bai Yen thì đúng là bó tay, người sẵn sàng làm tất cả cho chồng con, bất chấp mọi thứ, quay lưng lại với mọi thứ kể cả lý tưởng mình đã theo đuổi cả đời.