Vài điều về The Witcher
Trước hết, tôi có đọc bài giới thiệu ở trang đầu tiên bạn viết bài đó gọi Geralt là...biến thái, hoàn toàn sai Witchers là những Mutants (sinh vật đột biến, biến dị) đây là những người tình nguyện, hoặc được chọn để làm cho biến đổi cấu trúc của cơ thể bằng thuốc, luyện tập và bằng Gene của quái vật. Mục đích duy nhất của việc này là tạo ra những 'sinh vật' có đủ sức mạnh để có thể chiến đấu với quái vật bảo vệ con người (Human), (đó cũng chính là bí mật mà Slamamda Boss ăn cắp ở đoạn đầu của game). Đây cũng là cốt lõi trong tiểu thuyết của của nhà văn Andrzej Sapkowski. Con người sợ quái vật họ tạo ra 'quái vật' khác để bảo vệ họ nhưng sau đó họ lại e sợ chính thứ mà họ đã tạo ra đó. Rất nhiều phim, truyện, tiểu thuyết sau này cũng có cùng motif này (rất nhiều đấy).
Tiếp theo, tôi thấy có nhiều bạn băn khoăn về những lựa chọn của bạn trong game và kết thúc của game. Tôi xim cam đoan với các bạn là không có một kết thúc nào trong The Witcher là hoàn hảo cả, nghĩa là sẽ không có một kết thúc mà bạn giết chết the bad guy, bạn trở về như một người anh hùng và tất cả mọi người đều hạnh phúc. Cho dù lựa chọn của bạn là như thế nào Neutral (trung lập), Order side hay Elves side khi kết thúc: vua, chỉ huy, lãnh đạo đều sống khỏe; binh lính, dân thường chết rất nhiều mà không được biết gì rõ ràng về sự việc;quái vật cũng hạnh phúc vì nhờ cuộc chiến tranh giữa Human và Elves nên sinh sôi và phát triển hết sức dễ dàng (như là con Ghoul biết nói đã nói ở gần cuối game: 'thức ăn đầy ngoài đường...'), và nhờ thế những Witchers không bao giờ thất nghiệp.
Cuối cùng, theo ý kiến của riêng tôi đây là một game hay. Đồ họa đẹp, combat style đẹp mắt và độc đáo, âm nhạc thì khỏi chê cực hay và hợp với khung cảnh trong game, cốt truyện hay (điều mà tôi thấy rất nhiều games của châu âu kém). Vì thế nếu bạn là fans những game nhập vai kiểu hành động, phiêu lưu thì đây là game đáng để bạn thử.