The Witcher - Thợ săn quái thú và người đẹp- ESRB M, pegi.com 18+

  • Thread starter Thread starter Keitaro
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Cái chính là tớ vào lò rèn nó không có mấy cái đấy mới đau. Nó chỉ hiện lên cái bảng như mua bán bình thường nhưng không có đồ gì trong đó cả. Kéo mấy viên meteorite vào thì thành ra bán nó đi. Không rèn nổi.
 
mình ko bít bị j đây nè, hix . lúc load xong phần chia tay con triss ngay act I í, cái nó loading sau đó có thông báo lỗi cannot load/open module là sao dzi nè TT.TT có ai giúp mình ko ???
 
nó báo lỗi thế này "cannot loading module, error loading area" cái này sao bi h chẳng lẽ file bị hư :(
 
trò này nặng về RAM nhiều thì phải RAM minh1 GB mà cứ ì ặch thôi à phi tiên mua tro nay rồi
 
thế rèn xong thì nó có bị giới hạn thời gian như dùng thuốc bôi lên kiếm ko,hay là chỉ số đó tăng vĩnh viễn :D...mấy viên đá xịn khắc lên kiếm nhìn đẹp hơn hẳn :x còn áo giáp nữa,cái này hình như phải mua,ko upgrage được đúng ko ?
Rèn thì chỉ số tăng vĩnh viễn bạn ạ. Thanh kiếm nhìn trong inventory có hơi khác 1 chút, nhưng nhìn ở ngoài thì vẫn thế. Áo giáp thì ko upgrade đc, phải mua. Nhớ hồi ở chap2, tiết kiệm mãi mới mua đc cái giáp 5k orens. Sau đó thì phải đi mót thức ăn để bán lấy tiền, đi đò qua sông =))

Cái chính là tớ vào lò rèn nó không có mấy cái đấy mới đau. Nó chỉ hiện lên cái bảng như mua bán bình thường nhưng không có đồ gì trong đó cả. Kéo mấy viên meteorite vào thì thành ra bán nó đi. Không rèn nổi.
Dev có vào đúng shop của blacksmith ko thế? nó là biểu tượng hình bàn tay cầm cái búa ấy. Còn nếu đúng thì có nghĩa là Dev ko có đủ ít nhất 3 meteorite rồi

nó báo lỗi thế này "cannot loading module, error loading area" cái này sao bi h chẳng lẽ file bị hư :(
mình ko gặp lỗi này, bạn thử lên google search cụm từ "witcher" + "cannot loading module, error loading area" xem. Có thể card của bạn quá yếu hoặc ko hỗ trợ trò này
___________________________
trò này nặng về RAM nhiều thì phải RAM minh1 GB mà cứ ì ặch thôi à phi tiên mua tro nay rồi

Cấu hình tối thiểu là 1GB, thử giảm hết hiệu ứng coi, có lẽ vẫn chơi đc đấy.
 
Rèn thì chỉ số tăng vĩnh viễn bạn ạ. Thanh kiếm nhìn trong inventory có hơi khác 1 chút, nhưng nhìn ở ngoài thì vẫn thế. Áo giáp thì ko upgrade đc, phải mua. Nhớ hồi ở chap2, tiết kiệm mãi mới mua đc cái giáp 5k orens. Sau đó thì phải đi mót thức ăn để bán lấy tiền, đi đò qua sông =))

ặc,cái áo đó chơi vài ván poker với thằng Thalu là có xiền à,còn thừa mấy nghìn để đi lầu xanh nữa =))
 
ặc,cái áo đó chơi vài ván poker với thằng Thalu là có xiền à,còn thừa mấy nghìn để đi lầu xanh nữa =))

Mình ko thích cờ bạc, rượu chè bạn ạ. Nhưng gái gú thì có :'>
 
Tớ không mua cái áo cho tới chap 3. Vì chap 2 tớ mua sách hơi nhiều. XD~ Mình thật là ham học hỏi. Sang chap 3 có thằng De Watt, mỗi ván poker với nó được gần 900. :x Tiền bạc không thành vấn đề. Mà trò này cũng có cái giở hơi. Đến chap cuối tiền nong chẳng để làm gì cả mà vẫn thấy nhặt được tiền :)) Kết thúc game tớ thừa tới hơn 10k trong người chẳng để làm gì.
 
Tớ không mua cái áo cho tới chap 3. Vì chap 2 tớ mua sách hơi nhiều. XD~ Mình thật là ham học hỏi. Sang chap 3 có thằng De Watt, mỗi ván poker với nó được gần 900. :x Tiền bạc không thành vấn đề. Mà trò này cũng có cái giở hơi. Đến chap cuối tiền nong chẳng để làm gì cả mà vẫn thấy nhặt được tiền :)) Kết thúc game tớ thừa tới hơn 10k trong người chẳng để làm gì.

Trò này thật đấy chứ, tiền vừa đủ tiêu, phải biết dành giụm 1 chút. 10k cũng ko phải nhiều, ko như nhiều RPG khác, đến cuối game có vài triệu là chuyện bình thường, chẳng biết dùng vào việc gì nữa.
 
Chơi cái này ko rượu chè sao dụ mấy thằng kia nói được.... :|....
Hài nhất lúc vào nhà Shani...Có bà già....Mình đưa bả rượu uống...Bả kêu mình uống rượu...Kêu đừng để bả thấy mặt mình nữa rồi đuổi mình ra khỏi nhà...=))......
 
bà ấy mà rủ uống thì đừng dại. Uống không bao giờ lại với bà ấy đâu. Với lại cái chuyện làm phiền này chỉ là vì mình vào không đúng lúc. Không có nhiệm vụ với con Shani thì toàn gặp mấy cái khốn nạn. Lúc cần làm nhiệm vụ the memory of a blade hoặc là autospy thì toàn thấy "Hello, precious. Do go upstair". Chẳng có gì phải lo cả.

Mà lúc mà mình ấy con bé Shani xong. Xuống dưới nói chuyện với bà già buồn cười không chịu được. =)) Bà ấy bảo bà ấy tin tưởng mình như thế mà mình lại ... làm thế với cháu bà. =)) Còn nói mấy cái gì nữa nhưng mà tớ không nhớ.
 
Thế à? Tớ lại khác! Mụ không cho lên, thế là tớ dúi cho 50, sướng quá gọi mình là MY PRINCE>__<!
 
dúi nhiều thế! Dúi 25 là được rồi! ;;)
 
Thế à? Tớ lại khác! Mụ không cho lên, thế là tớ dúi cho 50, sướng quá gọi mình là MY PRINCE>__<!

ặc,con mụ đó khó chịu hơn đánh boss,nó bắt tớ load đi load lại mấy lần mới cho vào nhà :-|
 
Má, sang chapV, giật điên cuồng, giảm cấu hình xuống gần thấp nhất rồi vẫn giật. Hình như là do hiệu ứng lửa cháy làm cho giật. Có ai bị như thế ko?

Với cả, có ái biết cách pha chế thuốc sử dụng rubedo, albedo, nigredo ko?
 
Tớ thôi trò này từ Chap 3 cơ, giật quá không chơi được, đã thế nó đòi khi đánh nhau phải ra đòn chính xác theo thời điểm!
 
Chap 3 và 5 quả là nặng thật, nên mình cứ chơi ở chap 4 mà chưa dám qua chap kế, phần cũng vì Lake Side cảnh quá tuyệt
 
uh, cảnh ở Chap4 đẹp quá, có lúc trả chơi gì, chỉ ngồi ngắm thôi.
Chap5 lúc ra khỏi thành phố, sẽ đỡ giật hơn rất nhiều, chắc là vì ko có lửa cháy nữa
 
Azar Javed khoẻ quá, lúc Berengar chết thì còn đánh hộc bơ thằng kia mới chết, cứu được chắc khó đấy
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top