• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

The World God Only Know: We will fill the missing D with Dream

Có khi lần này Yui đột nhập vào nhà God, đang đêm thấy lù lù ở cửa kính =))
 
thay vì dột nhập vào phòng god thì yui đột nhập vào phòng tắm lúc god đang tắm mà rap luôn cho khỏi trốn :))
 
Ủa tới lúc con Yui với thằng god hôn nhau rồi sao nửa có chap 89 chưa ta :|
 
Tới chap 127 rồi còn 89 gì nữa cậu @-)
 
Cái này là ở chap nào thế mấy bác?
TWGOK2.png

Nói thật là vẫn chưa tìm được tấm này ở chap nào :|
 
Chap 128 có rồi.
Shiori moe quá :x
2 anh chị chat với nhau = giấy và bút 8-}
 
Shiori conquest thế này là xong rồi \m/, flag hiện trên Shiori rõ nhất luôn \m/
 
Keima sống lại từ trong sh!t khủng long =)) =))
 
Em Shiori ghen ghê thật , đang đoạn chuẩn bị kiss mà cho bắn luôn ra đoạn anh main chết =))
 
chap mới này hay thật, 2 anh chị viết tiểu thuyết =))

buồn cười cái đoạn bị khủng long ăn thịt mà vẫn sống
 
chap mới này hay thật, 2 anh chị viết tiểu thuyết =))

buồn cười cái đoạn bị khủng long ăn thịt mà vẫn sống

chính xác là thoát ra từ đống s*** của con khủng long =))
giờ chỉ còn yui nhỉ :-? chả biết capture thế lào đây hay bị reverse r*pe nhỉ :))
 
Yui thì tự đổ rồi cần gì phải capture lại 8-} H chỉ cần kích thích làm sao cho em ý lên goddess mode được là xong :">

Btw , god chap này kưa kéo ngon lành quá :x mình bị thích cái trò kể chuyện nối đuôi này :x
 
Công nhận chap này hay. Hài cái đoạn đang tình tiết ngon trớn cách ra vài trang đã thấy 'Kashiragi' bị bắn chết :)) Lại còn người bị bắn thủng lỗ chỗ như pho mát chứ :)) Vãi cả ghen =))
 
Chap mới hay thật :x, em Shiori cute vãi, chắc suất goddess rồi :*
 
Best after-school event ever !! :x :x

Đọc tới đoạn "Casiraghi died on the battlefield, filled with holes like swiss cheese" tự nhiên ngửi thấy mùi Yandere :">
 
Shiori viết tiểu thuýêt đã đành...nó còn đổi vai với God luôn mới ghê chứ..........=))
 
Thì ẻm muốn làm nhân vật chính mà ;))
Nhưng dù có cố gắng mấy cũng ko làm god ngỏm được trong novel =))
 
spoil dữ 8-}
may mà đọc xong rồi mới vào đây =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top