Langtu1005
Youtube Master Race
- 30/11/12
- 4
- 0
Mình quen một bé sinh năm 92 trong 1 lần đi chơi với một người bạn mới trên FB ...... Lúc đó mình có trêu bé mấy câu rồi về nhà add FB và xin số đt làm quen do bé nói chuyện khá vui trong lúc mình lại đang mắc mớ trong chuyện tc.
Sau đó thì cả 2 có ntin với nhau khá nhiều, chủ yếu chỉ là vài chuyện chém gió linh tinh mà thôi. Thi thoảng có hẹn bé đi ăn hoặc đi uống nước, nhưng lúc đó có lẽ chưa quen với cả chắc trong thời gian bé đang thi nên ngại nhưng vẫn ntin chém gió với mình rất vui vẻ ( thường là ntin với nhau cả buổi tối , tầm 20 tin gì gì đó )
Khoảng chừng từ đầu tháng đến nay, mình có rủ bé đi chơi đc 2-3 lần. 2 lần đi ăn, còn 1 lần đi xem phim........... Trong những lần đi chơi đó mình với bé hay trêu đùa với nhau, thi thoảng còn xen kẽ vài cử chỉ thân mật như cầm tay.... Mình hay trêu bé nên suốt ngày bị oánh >_<"
Mấy hôm trước bỗng dưng ntin ko thấy bé trả lời, có đoán là bé buồn chuyện gì đó nên cố tình chọc cho bé vui vui lên. Ntin một lúc thì bỗng dưng bé cho mình 1 câu là xứng đáng là anh zai em . Xem xong câu đấy hơi ngớ người, vì thực ra mình cũng chưa có tình cảm gì cả chỉ tạm thời xác định là quen thêm bạn bè rủ đi ăn hay đi uống nc chém gió thôi :).
Mình có ntin lại dọa là nhận em gái nuôi thì 1 là sẽ bị oánh 2 là nuôi để thịt
khiến bé sợ (chém vui vui chứ ko có ý gì đâu :) ) rồi bé ntin lại là làm bạn bè cũng đc vì bị dọa sợ quá.
Mặc dù cũng có chút thích thích nhưng ko vấn đề vì đoán bé có ny rồi.
Vậy theo các bác mình nên tiếp tục giữ mối quan hệ như hiện tại, rút lui kẻo ny bé biết lại ghen với mình hay là cứ tiến tới ?????
PS: Bạn nào có theo dõi topic cũ của mình thì mình xin nói là hiện tại mình có khá nhiều thay đổi so với lúc trước. Thk all :)
Sau đó thì cả 2 có ntin với nhau khá nhiều, chủ yếu chỉ là vài chuyện chém gió linh tinh mà thôi. Thi thoảng có hẹn bé đi ăn hoặc đi uống nước, nhưng lúc đó có lẽ chưa quen với cả chắc trong thời gian bé đang thi nên ngại nhưng vẫn ntin chém gió với mình rất vui vẻ ( thường là ntin với nhau cả buổi tối , tầm 20 tin gì gì đó )
Khoảng chừng từ đầu tháng đến nay, mình có rủ bé đi chơi đc 2-3 lần. 2 lần đi ăn, còn 1 lần đi xem phim........... Trong những lần đi chơi đó mình với bé hay trêu đùa với nhau, thi thoảng còn xen kẽ vài cử chỉ thân mật như cầm tay.... Mình hay trêu bé nên suốt ngày bị oánh >_<"
Mấy hôm trước bỗng dưng ntin ko thấy bé trả lời, có đoán là bé buồn chuyện gì đó nên cố tình chọc cho bé vui vui lên. Ntin một lúc thì bỗng dưng bé cho mình 1 câu là xứng đáng là anh zai em . Xem xong câu đấy hơi ngớ người, vì thực ra mình cũng chưa có tình cảm gì cả chỉ tạm thời xác định là quen thêm bạn bè rủ đi ăn hay đi uống nc chém gió thôi :).
Mình có ntin lại dọa là nhận em gái nuôi thì 1 là sẽ bị oánh 2 là nuôi để thịt
khiến bé sợ (chém vui vui chứ ko có ý gì đâu :) ) rồi bé ntin lại là làm bạn bè cũng đc vì bị dọa sợ quá.Mặc dù cũng có chút thích thích nhưng ko vấn đề vì đoán bé có ny rồi.
Vậy theo các bác mình nên tiếp tục giữ mối quan hệ như hiện tại, rút lui kẻo ny bé biết lại ghen với mình hay là cứ tiến tới ?????
PS: Bạn nào có theo dõi topic cũ của mình thì mình xin nói là hiện tại mình có khá nhiều thay đổi so với lúc trước. Thk all :)
.
. Tại hạ hiện tại có lẽ theo từ Trung sách đến Thượng sách của tiên sinh .... Trong vòng 1 tuần nữa sẽ dùng trung sách rồi sẽ từ từ chuyển sang thượng sách của tiên sinh. Chân thành cám ơn