Thị trường chuyển nhượng mùa đông - 2026

Quá nhạy cảm luôn, ná ná mấy fan Kpop bảo vệ thần tượng.

Lúc ở Chelsea từ thời Conte thì Kante về đá với Matic thì điều đó với Cesc đã là một bước lùi rồi. Rồi Sarri về, lối đá kiểm soát bóng tưởng như Cesc lên hương thì lão lại mua Jorginho về thay luôn Cesc.

Bản thân mình cực kỳ thích Cesc, thích hơn Oezil nhiều, chắc gì mấy fan Chelsea hâm mộ Cesc bằng mình.

Chính vì thích nên mới thấy được kết cục của Cesc quá là không xứng đáng với tài năng. 18 tuổi làm đội trưởng, đá ở trận chung kết C1 trong khi trận đó Xavi không được đăng kí, Iniesta dự bị, mà Cesc lại còn trẻ hơn Xavi với Iniesta bao nhiêu tuổi nữa. Cuối cùng Xavi, Iniesta thành huyền thoại còn Cesc thì làm kép phụ được nâng cúp đã được tâng như thế.
Trời đụ... Matic chắc đá sweeper...
 
À mà quên mất chi tiết là đuỹ F4 hồi đấy ra đi lấy tiền túi chuộc hợp đồng và khóc lóc nhớ nhà như thằng học sinh cấp 2 mới lớn nên bán được có 34M EU. Giá đấy thì không gọi là flop được.
Xin rút lại nhận định F4 là flop, bảo nó đá kém hơn sau thời Arsenal thì vẫn giữ nguyên lập trường.
Chửi Cesc là đỹ + nhóc cấp 2 thì tức là ghét Cesc mẹ rồi, thà bảo tao ghét thằng này nên tao coi nó là flop cho nhanh, thế thì còn chấp nhận đc =))
 
so với thời ars thì là flop thật nhưng so với những thằng khác thì vẫn thành công rồi. mà ai làm bảng tông kết mua bán hè này đi
 
Cesc Fabregas hồi ở chú 4 nó được cả châu âu thèm muốn, Tài năng đẳng cấp thế giới ngay từ khi còn rất trẻ, 1 trong những tiền vệ xuất chúng nhất hồi đó. Thế giới nó kỳ vọng Cesc trở thành 1 huyền thoại ở tuyến giữa
Thế nên ngay cả phục hồi ở Chelsea thì Cesc vẫn là 1 thương vụ Flop vì nó không chơi đúng theo kỳ vọng lẫn thực lực của bản thân so với thời arsenal
Có thế thôi fan chelsea cũng lắm chuyện, dạo này các anh nhạy cảm quá.
Quá nhạy cảm luôn, ná ná mấy fan Kpop bảo vệ thần tượng.
Lúc ở Chelsea từ thời Conte thì Kante về đá với Matic thì điều đó với Cesc đã là một bước lùi rồi. Rồi Sarri về, lối đá kiểm soát bóng tưởng như Cesc lên hương thì lão lại mua Jorginho về thay luôn Cesc.
Bản thân mình cực kỳ thích Cesc, thích hơn Oezil nhiều, chắc gì mấy fan Chelsea hâm mộ Cesc bằng mình.
Chính vì thích nên mới thấy được kết cục của Cesc quá là không xứng đáng với tài năng. 18 tuổi làm đội trưởng, đá ở trận chung kết C1 trong khi trận đó Xavi không được đăng kí, Iniesta dự bị, mà Cesc lại còn trẻ hơn Xavi với Iniesta bao nhiêu tuổi nữa. Cuối cùng Xavi, Iniesta thành huyền thoại còn Cesc thì làm kép phụ được nâng cúp đã được tâng như thế.
Thôi đừng động vào huyền thoại nhà người ta nữa.
Xét công tâm thì stats sau thời Arsenal của nó vẫn tầm tầm như thế, có bứt lên hàng khủng đâu.
Chửi Cesc là đỹ + nhóc cấp 2 thì tức là ghét Cesc mẹ rồi, thà bảo tao ghét thằng này nên tao coi nó là flop cho nhanh, thế thì còn chấp nhận đc =))
Bạn ạ, fan Arsenal 20 năm đéo ai cũng hâm mộ và coi nó như ruột thịt. Làm trò con bò như nó chưa chửi là chó lợn là còn nhẹ.
Do hướng nhìn cả thôi, người được lợi và người mất mát cách nhìn nó khác nhau.
 
Cesc flop ở Barca chỉ là cái myth được tô vẽ bởi truyền thông và bọn xem bóng đá bằng báo chí.

Mùa cuối của nó ở Barca chơi 2472 phút, 8 bàn 13 kiến tạo. Stats này ngang với thời ở Arsenal trừ cái mùa 09/10 lên đồng đột xuất. Trong khi đó các đồng nghiệp tiền vệ:
- Xavi: 2254 phút, 3 bàn 2 kiến tạo
- Iniesta: 2481, 3 bàn, 6 kiến tạo

Vấn đề là ở Barca nó có 1 cái văn hóa dị hợm là ko thành công như mong đợi (như thời đó là 3 mùa liên tiếp ko có CL) do sự bất tài của BLĐ, HLV, là phải kiếm cầu thủ để đổ lỗi. Thế nên mùa đó 2 thằng Sanchez (19 bàn 11 assist) và Fabregas bị tế để lấy tiền đập Suarez. Sau này thằng Coutinho ta thấy đá cũng ko tệ, có mà HLV éo biết dùng, nhưng bọn lãnh đạo ngu si vẫn chỉ biết đè cầu thủ ra tế.

Cái chuyện sau khi về Chelsea ko được gọi lên tuyển cũng là chém gió nốt (giáo sư chuyên có cái kiểu xuyên tạc cho fit agenda như này). Thực tế nó vẫn đá tuyển cho đến hết Euro 2016, chơi đủ cả 4 trận của TBN ở giải đấy. Sau giải đấu thất bại đó thì TBN cải tổ, thay HLV và cái thằng cha Lopetegui chỉ đơn giản là ko thích Fabregas nên éo gọi lên chứ chẳng phải nó đá kém đến độ ko kiếm được suất trên tuyển, trong khi mấy thằng cỡ Ander Herrera còn được gọi.
 
Mà vụ thằng F4 mới thấy hài

Xavi-Ini-Bus đều là người TBN, hội catalan chơi rất thân với F4, Pep cũng là người của catalan

Anh em cây khế ăn tập với nhau cả mà không ai nhận ra là lao động đường phố nó không chơi đc cho Pep, để mất mẹ 3 năm ( pep hồi đó còn phiên bản sida chưa build up tốt như bây giờ )
 
Kante, Chipu vô địch WC2018 ở 2 slot quan trọng của Pháp mà.
Trí nhớ dạo này kém :8onion5:
Cesc Fabregas hồi ở chú 4 nó được cả châu âu thèm muốn, Tài năng đẳng cấp thế giới ngay từ khi còn rất trẻ, 1 trong những tiền vệ xuất chúng nhất hồi đó. Thế giới nó kỳ vọng Cesc trở thành 1 huyền thoại ở tuyến giữa

Thế nên ngay cả phục hồi ở Chelsea thì Cesc vẫn là 1 thương vụ Flop vì nó không chơi đúng theo kỳ vọng lẫn thực lực của bản thân so với thời arsenal

Có thế thôi fan chelsea cũng lắm chuyện, dạo này các anh nhạy cảm quá.
Thôi định nghĩa vớ va vớ vẩn thế này thì thua, flop hay không là phải so với trước đó nó đá có kém hơn hay không, thành tích nó đi lên hay đi xuống, đây rõ ràng trên stat cho thấy nó đá đếu thua gì thời Ars mà kêu nó kém hơn, lại bảo tại nó không đạt max tiềm năng nên flop thì thôi thua, mềnh khẳng định luôn 90% con người sinh ra trên đời này đếu bao giờ đạt nổi max tiềm năng cho tới lúc chết :1onion75: Túm lại ai kêu nó flop thì nói cái gì thuyết phục tí, mềnh quan điểm thực dụng, stat ngon = ngon, ôm danh hiệu = ngon, stat dỏm, không danh hiệu = phế :1onion75:
 
Thêm cái nữa là hồi đó bộ ba Xavi-Ini-Bus đang peak prime cmnl luôn, tại sao phải thay đổi để cho Cesc vào? Thế là buộc phải tống lên đá số 9 ảo, đá cánh các kiểu, và bị kêu flop, tội Cesc.
 
Mà vụ thằng F4 mới thấy hài

Xavi-Ini-Bus đều là người TBN, hội catalan chơi rất thân với F4, Pep cũng là người của catalan

Anh em cây khế ăn tập với nhau cả mà không ai nhận ra là lao động đường phố nó không chơi đc cho Pep, để mất mẹ 3 năm ( pep hồi đó còn phiên bản sida chưa build up tốt như bây giờ )
Nghĩ mà bực

Dm nó chèo kéo cho cố, người ta đã bảo không về rồi, Xavi Iniesta đang như thế, ngu đéo đâu mà về đó, mà 2 năm liền bày đủ trò bẩn ra để mời chào nên Cesc nó cũng bị mụ mị đi. Rồi chèo kéo để làm gì? Để về nó dùng Cesc như cái đb ấy. Đưa lên đá tiền đạo cánh đúng kiểu không cho đá thì phí nên phải nhét lên, ra sân cho có. Lão Pep bực vì k được build đội hình như ý nên cũng bỏ đi luôn.

Trong khi Cesc nó cực kỳ yêu Arsenal, nó coi Wenger như bố đẻ, khi về Chelsea nó cũng rất respect Arsenal dù bị fan quá khích đốt áo các thứ - chứ đéo kiếm cớ để thể hiện cái mắt dậy bố láo như thằng Persie.

Cesc nó đạo đức thật, còn Persie đạo đức giả vl ra.

Ghét Barca từ đấy luôn, bọn phá hoại.
 
Nghĩ mà bực

Dm nó chèo kéo cho cố, người ta đã bảo không về rồi, Xavi Iniesta đang như thế, ngu đéo đâu mà về đó, mà 2 năm liền bày đủ trò bẩn ra để mời chào nên Cesc nó cũng bị mụ mị đi. Rồi chèo kéo để làm gì? Để về nó dùng Cesc như cái đb ấy. Đưa lên đá tiền đạo cánh đúng kiểu không cho đá thì phí nên phải nhét lên, ra sân cho có. Lão Pep bực vì k được build đội hình như ý nên cũng bỏ đi luôn.

Trong khi Cesc nó cực kỳ yêu Arsenal, nó coi Wenger như bố đẻ, khi về Chelsea nó cũng rất respect Arsenal dù bị fan quá khích đốt áo các thứ - chứ đéo kiếm cớ để thể hiện cái mắt dậy bố láo như thằng Persie.

Ghét Barca từ đấy luôn, bọn phá hoại.
Nhưng mà ngược lại, ở lại Arsenal chắc cũng về với team đbrr chứ có được cái cup gì đâu :))
 
Thêm cái nữa là hồi đó bộ ba Xavi-Ini-Bus đang peak prime cmnl luôn, tại sao phải thay đổi để cho Cesc vào? Thế là buộc phải tống lên đá số 9 ảo, đá cánh các kiểu, và bị kêu flop, tội Cesc.
Đi theo tiếng gọi con tim thì đành phải hy sinh thôi bạn :1onion33:
 
Nghĩ mà bực

Dm nó chèo kéo cho cố, người ta đã bảo không về rồi, Xavi Iniesta đang như thế, ngu đéo đâu mà về đó, mà 2 năm liền bày đủ trò bẩn ra để mời chào nên Cesc nó cũng bị mụ mị đi. Rồi chèo kéo để làm gì? Để về nó dùng Cesc như cái đb ấy. Đưa lên đá tiền đạo cánh đúng kiểu không cho đá thì phí nên phải nhét lên, ra sân cho có. Lão Pep bực vì k được build đội hình như ý nên cũng bỏ đi luôn.

Trong khi Cesc nó cực kỳ yêu Arsenal, nó coi Wenger như bố đẻ, khi về Chelsea nó cũng rất respect Arsenal dù bị fan quá khích đốt áo các thứ - chứ đéo kiếm cớ để thể hiện cái mắt dậy bố láo như thằng Persie.

Ghét Barca từ đấy luôn, bọn phá hoại.

Cái trò chồng cánh trái Iniesta- Fab nhìn ngu học thôi rồi. 2 thằng tiền vệ đảo bóng với nhau ko ai ôm biên nhìn nản cmn luôn, mà làm đi làm lại 2-3 năm trời

Ờ mà thằng Persie nó làm gì mà con giáo chửi nó ghê vậy
 
Nhưng mà ngược lại, ở lại Arsenal chắc cũng về với team đbrr chứ có được cái cup gì đâu :))
Không biết được đâu, biết đâu làm nên chuyện

Wenger build team là sửa dần dần lỗi qua từng năm, già rồi nên nó chậm, thời của Cesc là gần đạt rồi, sửa tí chút nữa là được. Nhưng khi Cesc đi là phải xây lại từ đầu nên Arsenal thời đó cứ theo chu trình xây -> gần đạt -> cầu thủ đi -> xây lại -> gần đạt -> cầu thủ đi...

Thời của Cesc thì Arsenal cầm bóng rất bá, cả Châu Âu có mỗi Barca là trên được tỷ lệ kiểm soát khi gặp Arsenal còn đâu cứ gặp là auto phải đá phòng ngự phản công. Build được hàng tiền vệ quá ngon rồi, chỉ sửa lại hàng thủ chống được phản công nữa là được mà chưa kịp sửa đã phải xây lại.
 
Cái trò chồng cánh trái Iniesta- Fab nhìn ngu học thôi rồi. 2 thằng tiền vệ đảo bóng với nhau ko ai ôm biên nhìn nản cmn luôn, mà làm đi làm lại 2-3 năm trời

Ờ mà thằng Persie nó làm gì mà con giáo chửi nó ghê vậy
Nó sang MU rồi ghi bàn vào lưới Arsenal ăn mừng gào thét như sung sướng lắm. Nó thanh minh là tại fan Ars boo nó, cái chuyện bị boo nó quá bt luôn, chẳng qua là lấy cớ để thể hiện cái bản chất ăn cháo đá bát.
 
Tưởng thế nào, toàn dạng anti Cesc thì nói nhanh cho vuông để đỡ phải cmt tranh luận, đã ghét thì làm gì cũng ghét =))
 
Không biết được đâu, biết đâu làm nên chuyện

Wenger build team là sửa dần dần lỗi qua từng năm, già rồi nên nó chậm, thời của Cesc là gần đạt rồi, sửa tí chút nữa là được. Nhưng khi Cesc đi là phải xây lại từ đầu nên Arsenal thời đó cứ theo chu trình xây -> gần đạt -> cầu thủ đi -> xây lại -> gần đạt -> cầu thủ đi...

Thời của Cesc thì Arsenal cầm bóng rất bá, cả Châu Âu có mỗi Barca là trên được tỷ lệ kiểm soát khi gặp Arsenal còn đâu cứ gặp là auto phải đá phòng ngự phản công. Build được hàng tiền vệ quá ngon rồi, chỉ sửa lại hàng thủ chống được phản công nữa là được mà chưa kịp sửa đã phải xây lại.
Cái này chịu.
Lịch sử không có chỗ cho chữ nếu.
Ông giáo già bị kẹt giữa thời khắc chuyển giao cả chiến thuật trong sân lẫn ngoài sân nên out put là một mớ bòng bong không hồi kết. Cesc có ở lại cũng bị vùi dập theo lịch sử thôi.
 
Thôi thì đơn giản hơn trình Cesc thì đúng mọi điều kiện cần và đủ thì lên đc 8,5 đến 9.
Ở Ars lúc đấy cũng phải 7 đến hơn 7 r. F4 muốn sang Barca để lên đc cái 8,5-9 đấy. Khổ nỗi Barca cũng chỉ cho các danh hiệu mà k cho không gian nên đang đà lên bị chững và thậm chí còn xuống tầm 6.
Sang Chel thì mất mấy năm ở Barca r nên mất cái tuổi đẹp phát triển nên cố lên lại tầm 7 thôi. Cả Chel vs Ars thì cho đk phát triển thôi chứ nâng tầm thì còn nhiều yếu tố và bản thân F4 thôi.
 
Thôi đừng động vào huyền thoại nhà người ta nữa.
Xét công tâm thì stats sau thời Arsenal của nó vẫn tầm tầm như thế, có bứt lên hàng khủng đâu.

Bạn ạ, fan Arsenal 20 năm đéo ai cũng hâm mộ và coi nó như ruột thịt. Làm trò con bò như nó chưa chửi là chó lợn là còn nhẹ.
Do hướng nhìn cả thôi, người được lợi và người mất mát cách nhìn nó khác nhau.
Đéo ai bạn bè với ông mày xưng hô bạn bè nghe thân thiện vl =))
 
Back
Top