HẾT GIỜ RỒI DE JONG ƠI
Bỏ bên ngoài những cảm nhận chủ quan về độ chính xác của các thông tin báo chí thì có thể tạm đánh giá như sau: hiện đang có 1 cuộc chiến trên báo chí giữa 3 phe:
1- MU: MU thì rất rõ ràng mong muốn có Frenkie De Jong để chiều lòng Erik ten Hag. Hãy nhìn cách mà ông vận hành tuyến tiền vệ với McFred, Zidane và Savage. Nếu ông có được 1 cầu thủ như De Jong thì lối chơi này sẽ còn được triển khai mượt mà hơn. MU thực sự thiện chí, thể hiện qua việc Richard Arnold và John Murtough bay thẳng qua Barcelona làm việc. Nhưng điều vướng mắc duy nhất của MU là họ không muốn chịu trách nhiệm cục lương mà Barca còn nợ De Jong. Hầu hết báo chí Anh thân MU đều đưa tin theo hướng này. Họ muốn tạo áp lực lên De Jong và Barca.
2- Barcelona: bất chấp lời tuyên bố không bán của Laporta, Barca vẫn đàm phán và có 1 điều rõ ràng mà báo phe nào cũng thừa nhận là MU và Barca đã chốt xong giá. Thậm chí báo TBN còn đang công khai bảo Barca muốn thúc ép De Jong ra đi nếu ko sẽ trừng phạt anh này.
3- Frenkie De Jong: có thể nói đến lúc này ai còn tin De Jong muốn ở lại vì yêu Barca thì khá ngây thơ. 1 CLB nợ lương, sẵn sàng bán anh, giờ là ép ra đi. Điều duy nhất khiến De Jong kiên quyết chưa đi là cục tiền 17tr Euro chưa nhận được từ lương 2 năm qua. Ko chỉ là tiền mà còn là nợ ân tình, khi khó khăn De Jong hy sinh, để rồi được gì? Nên có thể hiểu 1 số báo đưa tin De Jong không muốn ra đi để lì đòi tiền mà thôi
NHƯNG.
Phe duy nhất bất lợi trong cuộc chiến này là ai?
- Với MU, họ là người mua, họ không cần phải chịu trách nhiệm vì những vấn đề của Barca. Họ đang sẵn sàng chiều Erik ten Hag không có nghĩa là De Jong là lựa chọn duy nhất. Bằng chứng là MU đã chốt Eriksen, Malacia, và Lisandro Martinez, họ không ngồ chờ nữa. Có lẽ cũng đến 1 lúc mà MU sẽ chuyển hướng sang Neves hay Tilemanns.
- Với Barca, họ có toàn quyền sinh sát. Họ còn HĐ với De Jong rất xa. Họ có quyền cho De Jong đá hay không đá. Thậm chí họ có thể phạt De Jong vì vô kỉ luật. De Jong trước đó đã không phải là lựa chọn số 1 của Xavi, hè này Barca đã có Kessie thì Xavi cần gì quỵ lụy vào De Jong?
MỌI THỨ BẤT LỢI CHO DE JONG
- Năm nay là năm World Cup, dù De Jong là trụ cột của Hà Lan nhưng 4 tháng tới nếu không được thi đấu thì ai đảm bảo cầu thủ này đủ phong độ đá World Cup? Chưa kể những vấn đề lằng nhằng này sẽ làm tâm lý cầu thủ còn trẻ này ảnh hưởng rất lớn khi báo chí chĩa dùi mũi vào anh, fan Barca không còn ủng hộ và fan MU cũng mệt mỏi.
- Nếu ở lại fan Barca cũng ko còn là chỗ dựa cho De Jong, nói gì thì nói không có ai lớn hơn đội bóng. De Jong đang đi ngược với lợi ích của Barca và họ chẳng có lý do gì ủng hộ De Jong
- Nếu càng kéo dài thì fan MU càng mệt mỏi, từ háo hức, rất nhiều fan MU đã chuyển trang ức chế với De Jong. Việc De Jong không dứt khoát khiến người ta đặt dấu hỏi về tâm ý của cầu thủ này có khác Di Maria hay không? Fan MU đang mệt mỏi khi vừa thoát Pogba lại đến CR7 sinh chuyện. Có lẽ sự kiên nhẫn của fan MU lúc này cũng không còn nhiều
- De Jong nên hiểu thứ duy nhất giữ thương vụ này sống là Erik ten Hag đang dùng uy tín cá nhân khiến MU phải kiên nhẫn. Nhưng ETH sẽ đủ lực chờ đến bao lâu khi mùa giải đang đến gần. Việc 1 cầu thủ làm ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị mùa giải đầu tiên của HLV là điều không dễ có thể bỏ qua
- Barca và MU đều có những quyền lực lớn trên báo chí. MU nắm báo Anh và Barca nắm báo TBN.
Nếu cần họ hoàn toàn đủ nguồn lực để biến De Jong thành 1 anh hùng hay 1 kẻ xấu. Khi đụng đến lợi ích, nhất là tiền bạc thì đừng kỳ vọng nhiều ở sự cảm thông. Càng kéo dài thì De Jong sẽ càng nếm trải sự nhẫn tâm của Barca và có thể là cả MU mà thôi...
VẬY, De Jong ơi, hết giờ rồi. Hãy quyết định đi.
https://www.facebook.com/mu.fanzone.in.vn