Thích người trong họ hàng....

thôi, cho chìm đi, đừng cmt, coi như em tự giải quyết xong r` :">
 
Mình không nghĩ chuyện có ý thích hoặc tình thương với 1 người chia sẻ dòng máu với mình là vấn đề mang tính đạo đức, cũng không có nghĩa đó là điều đúng trong lúc mọi người nghĩ đó là điều sai.
 
hãy coi như là giâc mơ :-ss
 
Nói ko với chuyện trai gái cùng dòng máu.

Đối với tôi, chơi bời 100 gái còn ko cảm thấy nhục nhã = 1 gái cùng dòng tộc. 3 đời hay mấy đời thì chắc chắn cũng chả thể để cùng họ. Sinh lý bình thường của con người khi rung động trước gái là ko có lỗi, nhưng ko kiềm chế mà để nó đi trái luân thường đạo lý thì là có tội.

Chả thể hiểu mấy người khác nghĩ cái gì mà khuyên vớ khuyên vẩn, bộ gái trên đời này chết hết?

Xinh+tốt+giỏi+++ ko thiếu đâu mà sợ :-j.
 
cho hỏi lun JAV là cài giề,ai quăng link xem thử phát
harima.jpg

Nói 1 đằng chữ kí 1 nẻo ! ;))
 
Chả thể hiểu mấy người khác nghĩ cái gì mà khuyên vớ khuyên vẩn, bộ gái trên đời này chết hết?
Xinh+tốt+giỏi+++ ko thiếu đâu mà sợ :-j.

ối xời, đã nói là em chỉ vô hỏi xem mình bị như vậy là thế lào thôi :)) nói chung chỉ đơn giản là có cảm tình ;)) chứ chả phải hỏi "có nên hẹn hò...." hay đại loại như vậy, mà mấy tay kia đọc sơ sơ cái title rồi tưởng ..... :)) nên khuyên vớ vẩn lạc ý câu hỏi :))

còn gái xinh + tốt +giỏi đúng là ko thiếu nhưng mà mình thì làm gì có cửa @-)
 
Còn cái ông SatantheGODs cmt cái gì mà nghe cứ như bị hoang tưởng ấy , ghê vậy.
6 tỉ người ngày nay đều xuất phát từ 600 người ở châu Phi thì phải? Nhưng mà luật pháp Việt Nam cũng chỉ cho phép từ đời thứ tư.
Còn cái tôi nói thì chẳng phải hoang tưởng mà là sự thật, có bằng chứng. Những kẻ đã coi thường tình cảm của tôi đều là kẻ xấu. Cuộc đời này cũng kì lạ thật. Tôi có tình cảm trong sáng, không làm gì sai trái (chuyện kia) thì bị nói là hoang tưởng; trong khi những kẻ chơi bời hết cô này đến cô khác thì được coi là sáng suốt. Phải chăng thế giới này đã trở thành địa ngục cho loài ma quỷ quậy phá?

---------- Post added at 18:55 ---------- Previous post was at 18:52 ----------

Ngay cả tôi có lẽ cũng bị ma quỷ xui khiến nên mới thích em họ, nhưng mà tôi vẫn giữ được sự trong sáng trong tình cảm nghĩa là tôi ít bị ma quỷ xâm lấn hơn so với những kẻ khác. Vấn đề của tôi chỉ là chuyển hướng tính cảm sang cô gái khác là xong. Tôi không gặp khó khăn gì trong việc chung thủy với một cô gái. Còn những kẻ khác mới là người phải làm nhiều mới bằng tôi.
 
Nói chung thì làm gì thì làm, miễn làm sao mà việc làm của chúng ta được luật pháp chấp nhận (tui chỉ nói luật pháp ko nói xã hội)
 
Thời điểm tôi có tình cảm với cô em thì tôi đúng là còn ngây thơ thật. Nhưng sau 6 năm thì tôi đã thay đổi hoàn toàn, 6 năm mà tôi cảm thấy như 20 năm vậy.
 
^ con lạy thánh, cho chìm dùm cái đi, móc lên hoài ^:)^
 
Chuyện hay
Cái này có thể làm ý tưởng giúp tớ viết một câu chuyện :>


Quan trọng là người ta có thích mình không........:(

đừng viết truyện sếch nhé. Tội e nó

Gió hơi mát đấy >>> "Tiếc quá, sau lần đó mình phải đi xa, chưa kịp làm gì =(("
Bây giờ gặp lại em đã là thiếu nữ, chắc ko hôn vào má thôi đâu ;))

Nó ngồi mé bên trái mình, ko hôn má thì ngoài ra có gì khả thi đâu :-w. Ko khéo bị mang tiếng sàm sỡ thì chết cụ
 
Chỉnh sửa cuối:
Chìm đi chìm đi , bựa quá :( không hay tý nào !
 
Cứ tiến lên đi chủ thớt \m/ , bữa nay người ta bán lịch miễn phí đó :))
 
thớt này chưa chìm phải ko? tớ cmt thêm 1 cái nhé.
chủ thớt có tấm lòng cởi mở là tốt thôi, đi chơi thân mật với anh chị em họ hàng thì cũng chả ai cấm cửa gì đâu. cha mẹ, cô chú, ông bà còn khuyến khích nữa đấy, như vậy là giữ gìn mối quan hệ tốt trong gia đình mà. chuyện đó ko có gì là bậy bạ hay đi ngược luân lí hết, đừng nghe mấy bác kia đùa là "xúc đi, tiến lên, làm luôn" mà thấy cắn rứt.
còn mà bác thấy lâu lâu chị ấy có vô ý hay là hơi lộ hàng quá với bác thì tớ nói thật thế này bác đừng đau lòng nhé: chị ấy nghĩ bác còn trẻ con, anh em trong nhà, ko cần phải ý tứ gì.
tớ bên nội và ngoại có nhiều chị họ, em gái họ lắm nên cũng biết mà, bà nào mà có bạn trai rồi là ít để ý đến anh chị em trong nhà lắm, ai mà còn chơi với học ko thôi thìhay kiếm mấy anh, em trai để giải sầu cho quên nỗi buồn vì đang ế =)). sau này có gia đình riêng hết thì anh em ruột còn có thể dễ mà xa nhau huống chi họ hàng, bởi thế còn thơ ấu thì cứ chia sẻ thời gian với họ đi.
thời này ai cũng có tri thức, có học hành đàng hoàng tử tế, ko có chuyện cố tình loạn luân đâu, họa may là người có vấn đề về tâm lý thôi.
 
bà nào mà có bạn trai rồi là ít để ý đến anh chị em trong nhà lắm, ai mà còn chơi với học ko thôi thìhay kiếm mấy anh, em trai để giải sầu cho quên nỗi buồn vì đang ế .
bác nói chuẩn thế :)) thấy cũng đúng đúng, công nhận là đang ế thật =)
chị ấy nghĩ bác còn trẻ con, anh em trong nhà, ko cần phải ý tứ gì.
chuẩn lần 2 :"> mặc dù cả năm gặp có 1,2 lần nhưng cứ thân nhau như ngày nào cũng gặp ý, mà cách đối đãi w mình cũng như trẻ con thật =) gặp là suốt ngày véo má =)
lời khuyên của bạn đc 9/10 trong thang điểm của tớ, thks nhiều, hị hị :">

p/s: nhắc lại lần thứ 8 là tớ chỉ thắc mắc thôi, chứ chả có ý định múc miếc hay LL vớ vẩn gì cả :))
 
Nhiêu lời khuyên đó là đủ cho bác rồi :D. Giờ phần bác là quyết định cho bản thân mình thôi. Quả thật mình cũng thấy ngại ba cái chuyện này lắm . Chẳng hay ho gì cả. Nhưng t/c con người chứ có gì ghê gớm đâu . Đừng quá đáng là dc . Phải ko :) ?. Hy vọng bác có 1 " kỉ niệm đẹp" với em ih' :"> .
 
hic đọc bài chủ thớt mà nóng hết cả người!
Nhất là cái câu"xuống thăm chị đi",tôi mà như chủ topic tui xuống luôn!
 
Theo mình thì bạn nên xác định lại đi
Biết là tình cảm rất khó thay đổi nhưng đừng nên tiến thêm
 
Đọc là thấy suy nghĩ lệch lạc rồi. Họ hàng như vậy quá gần, không có kết quả gì cả. Càng tiến càng khổ thôi
 
hic đọc bài chủ thớt mà nóng hết cả người!
Nhất là cái câu"xuống thăm chị đi",tôi mà như chủ topic tui xuống luôn!

Mới thế mà đã nóng à =))
Với gái bt thì có thể nóng, chứ với chị họ thì chẳng thể nóng lên đc :))
 
Back
Top