Thích người trong họ hàng....

Lỡ xấu quá mấy bác ném tạ em thì sao 8-}
Thôi, hình chị ta ta ngắm, ứ share âu :">
 
đọc topic này thấy nhiều đồng chí có thú tính thật ;)) nhưng mà cứ theo quan niệm bên tây ấy, cần thì chơi, thích thì chiều, miễn sao đừng để lại hậu quả gì là được.

chủ thớt thấy tiến được thì cứ tiến, nhưng nhớ là phải thăm dò đối phương cho thật kỹ, chớ gây lộ liễu quá là dc >:)
 
Thời nhà Nguyễn trong họ lấy nhau ầm ầm có chết con ma nào đâu . Cứ gọi là học tập ông bà tổ tiên :">
 
Thời nhà Nguyễn trong họ lấy nhau ầm ầm có chết con ma nào đâu . Cứ gọi là học tập ông bà tổ tiên :">

Nhà Trần mới đúng chứ nhỉ :">
 
Nhà Trần mới đúng chứ nhỉ :">

Nhà nào chả được , chả quan tâm . Chỉ biết cái nhà ấy lấy nhau ì xèo mà chả sao . Cứ tiến \m/ =]
 
share riêng tớ vài tấm đi , 0 tạ đâu , tò mò thôi :'>
 
hồi lớp 6 hay 7 j đó nằm ngủ chung với bà chị họ, mình đã từng cọ xát bà chị vài lần b-(, nhưng h thì ko dám nữa
 
Back
Top