Thiên hạ,mỹ nhân,nếu được,bạn chọn thứ nào

final angel

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
15/8/04
Bài viết
222
Reaction score
0
Anh hùng phối với mỹ nhân,chuyện thường tình xưa nay đời nào cũng có.Thế nhưng nếu bạn chỉ được phép chọn 1 trong hai,bạn sẽ chọn thứ nào?xin các bạn cho biết ý kiến(nếu không phiền xin cho biết lý do)
 
Tôi chọn mỹ nhân hehe. Đương nhiên là mỹ nhân này phải chung thủy với tui và yêu tui rồi :x . Còn nếu cho tui thiên hạ tui cũng không thèm. Có thiên hạ thì có cái quái gì?, nhiều mỹ nhân .... tui có một mỹ nhân chung thủy, yêu thương tôi là đủ chẳng cần nhiều :x , quyền lực.......có quyền lực để làm gì? nắm quyền sinh sát có gì vui? :-/ , tiền bạc........nhiều tiền để làm gì, đem thờ hả, với tôi tiêu xài ăn chơi chả có gì vui cả( ở nhà với vợ sướng hơn :x ), và cuối cùng chả có thằng nào làm vua mà sướng cả. Bề tôi hạnh phúc thì nhiều nhưng vua hạnh phúc thì chả có ai hahhâhhhahha. :D
 
Có mỹ nhân thì ta không có thiên hạ,như vậy biết lấy gì để thoả mãn lòng tham của nàng,nàng có chịu đồng cam cộng khổ với ta hay không??
Có thiên hạ,nhưng suốt đời không có mỹ nhân nào,điều này chỉ có thánh nhân như KM mới làm nổi,dù trong lòng ông Nguyệt Anh vẫn luôn là 1 mỹ nhân...
Câu hỏi quá khó ,dù có trả lời theo hướng nào thì ta vẫn cứ dối lòng mình..
 
Cigarrete nói:
Có mỹ nhân thì ta không có thiên hạ,như vậy biết lấy gì để thoả mãn lòng tham của nàng,nàng có chịu đồng cam cộng khổ với ta hay không??
Có thiên hạ,nhưng suốt đời không có mỹ nhân nào,điều này chỉ có thánh nhân như KM mới làm nổi,dù trong lòng ông Nguyệt Anh vẫn luôn là 1 mỹ nhân...
Câu hỏi quá khó ,dù có trả lời theo hướng nào thì ta vẫn cứ dối lòng mình..
Ấy ấy... dối đâu mà dối, em chỉ chọn mỹ nhân thôi!!! B-)
He he... mỹ nhân, mỹ nhân (thật ra thì cũng chả cần mỹ nhân mà làm gì!!)!!!! Hôm nay ta cứ vui... biết đâu ngày mai vẫn thế?? Hế hế.... thiên hạ mà làm gì... zức cả đầu!!! :D
 
Có mỹ nhân thì ta không có thiên hạ,như vậy biết lấy gì để thoả mãn lòng tham của nàng,nàng có chịu đồng cam cộng khổ với ta hay không??
Thế thì mấy người nghèo chắc là khổ nhẩy ! Chẳng ai chịu lấy cả ! :))
Nói thế chứ thấy bang chủ cái bang là Kiều Phong mà lúc nào cũng có mỹ nhân bao quanh đó thôi !
Có thiên hạ,nhưng suốt đời không có mỹ nhân nào,điều này chỉ có thánh nhân như KM mới làm nổi,dù trong lòng ông Nguyệt Anh vẫn luôn là 1 mỹ nhân...
Ngay cả người làm quan mói đuợc một miếng thiên hạ mà mỹ nhân đã vây đầy đó chứ cần gì có cả thiên hạ !

Nếu có mỹ nhân mà không có thiên hạ thì chỉ có trong thời bình thôi ! :)) THời nay có ai có vợ đẹp mà còn có ý chiếm cả thiên hạ đâu ! Mà có muốn cũng không chiếm đucợ ! :))
CÒn nếu có thiên hạ thì là người có chí lớn trogn thời loạn , cái này thì nhìn những người đi trước mà làm gương !:))
 
Nói thế chứ thấy bang chủ cái bang là Kiều Phong mà lúc nào cũng có mỹ nhân bao quanh đó thôi !
Tiêu Phong nắm trong tay Cái bang, cũng là một thế lực không nhỏ. Ai dám bảo Tiêu Phong là kẻ nghèo đói, khố rách áo ôm nào?
Ngay cả người làm quan mói đuợc một miếng thiên hạ mà mỹ nhân đã vây đầy đó chứ cần gì có cả thiên hạ !

Nếu có mỹ nhân mà không có thiên hạ thì chỉ có trong thời bình thôi ! THời nay có ai có vợ đẹp mà còn có ý chiếm cả thiên hạ đâu ! Mà có muốn cũng không chiếm đucợ !
CÒn nếu có thiên hạ thì là người có chí lớn trogn thời loạn , cái này thì nhìn những người đi trước mà làm gương !
Thiên hạ chính là quyền lực, đừng nên hiểu chung chung như thế.
Cuối cùng, cần phải có cả hai, cả mỹ nhân và thiên hạ.
 
Ái chà , câu hỏi thiệt là hóc búa #:-S
- Nếu chọn mĩ nhân mà bỏ thiên hạ thì ta chỉ sống một cuộc sống bình thường , chả có gì thú vị cả . Suốt ngày cứ bên mỉ nhân mải thì còn đâu chí anh hùng đầu đội trời chân đạp đất cơ chứ . Rồi đến ngày nào đó ta lìa xa cỏi đời này thì chả có ai biết đến tên tuổi cả hịc . Nhưng được cái là cuộc sống luôn vui vẻ thảnh thơi , tiêu diêu tự tại :vui thì cùng nàng chia sẻ , buồn thì có nàng an ủi ,.....( hic hic nói đến đây thấy mình ....lẻ loi quá #:( )
- Nếu chọn thiên hạ thì lúc nào củng phải lo toan mọi việc , sống một cuộc sống gò bó tù túng . Khi buồn thì chả có ai bên cạnh , khi vui thì chẳng biết nói cùng ai ......Nhưng tên tuổi và oai danh thì vang lừng khắp bốn bẽ , biết đâu ngàn năm sau vẫn có người nhắc đến . >:D<
-------> em đành chọn con đường làm .... chủ thiên hạ vậy
 
Thiên hạ là vận mệnh của đất trời,sao có thể đem so với một người phụ nữ được chứ.
_Là đàn ông chỉ lokhông có sự nghiệp công danh,sợ gì không có vợ con.
_Dẫu là nam tử Việt đại trượng phu thì há gì một mỹ nhân.
_Người xưa quả là chí lý khi chuyện chính sự của bậc nam tử mà có phụ nữ xen vào làm hỏng đại sự=>thật là hổ thẹn.
Chọn thiên hạ có 3 điều lợi và chọn Mỹ nhân có 3 điều hại:
@Điều lợi:
1/Năm quyền thiên hạ thống lĩnh quốc gia mà ban chiếu ân đức, cảm được dân chúng đó là thắng ở chữ "Nhân"
2/Đã đứng trên vạn người chỉ dưới ông trời, thì có mỹ nhân chẳng nhẽ không thể chinh phục được,đó là thắng về "Tình"
3/Xưa có câu anh hùng phối giai nhân,nắm trong tay thiên hạ mà chinh phục được cả mỹ nhân làm quốc mẫu,càng khiến lòng người khâm phục bội phần mà kính trọng đức độ, đó là thắng vào chử "Đức"
@Điều hại:
1/Hai bàn tay trắng,nhưng chỉ có trái tim vàng sắc son thì làm sao giữ nỗi ý trung nhân giữa muôn ngàn cám dỗ của cuộc sống,điều đó đã khiến hai người vô tình phạm vào chữ "bất Nghĩa"
2/Đam mê tữu sắc mà quên đi bổn phận của trang nam tử là tận trung báo quốc,lưu danh sử xanh đó là phạm vào chử "bất Tài"
3/Không nắm được thiên hạ,nhưng có được mỹ nhân thì dẫu có sống trong sung sướng một túp lều tranh hai trái tim vàng,dẫu có bằng hữu nương nhờ mà có hứa giúp đỡ vẫn lực bất tòng tâm đó là phạm vào chữ "bất Tín"
Quả là chỉ tài múa rìu qua mắt thợ,các chú nên suy xét cho tường,nghĩ cho tận mà làm theo ý mình,đừng quá bận tâm "3 điều lợi hại" của Đại tướng.
 
ôi trời dĩ nhiên là chọn mỹ nhân gùi cái này thì miễ bàn nhá vì dù sao mỹ nhân cũng có lợi hơn giang sơn mà
 
ôi trời dĩ nhiên là chọn mỹ nhân gùi cái này thì miễ bàn nhá vì dù sao mỹ nhân cũng có lợi hơn giang sơn mà
thật là huynh nên suy nghĩ kỹ lại xem nào,hay đọc bài viết của tại hạ bên trên chú sẽ có suy nghĩ lại thôi,thật là mỹ nhân chẳng bằng thiên hạ !!!
 
thật là huynh nên suy nghĩ kỹ lại xem nào,hay đọc bài viết của tại hạ bên trên chú sẽ có suy nghĩ lại thôi,thật là mỹ nhân chẳng bằng thiên hạ !!!
chậc chậc, sai lầm sai lầm rất là to bự :)!

Cái quan trọng ở đây phải xem người muốn là ai đã? xưa có câu "anh hùng khó qua ải mỹ nhân" mà người anh hùng thì có thể thu phục thiên hạ như vậy thiên hạ và mỹ nhân là đi chung với nhau (nếu là anh hùng :D)!

còn nếu xét ở bản thân từng người chúng ta thì quan trọng hơn là cái đức như Bác dạy, nếu có đức lớn thì thiên hạ tự nhiên quy thuận còn mỹ nhân cũng chạy đến mà ko cần cua :D như Nghiêu Thuấn Vũ Thang!

bởi vậy đức đến như huynh Stalig chỉ có mỹ nhân là thôi, ko thể giữ thiên hạ, còn đức đến như Mutsu thì chỉ giữ nổi thiên hạ mà ko thể có mỹ nhân, phải đức đến như wiwi thì mới giữ nổi cả hai :)) rồi từ đó ta mới xét đến khái niệm "muốn":

1. có thiên hạ thì đau đầu mệt óc lo cho thiên hạ mới mong được cái danh hiền-minh, đến lúc chui xuống mộ thì kẻ khác lên nắm thiên hạ, người ta lại wên mình mất...

2. có mỹ nhân thì ngày ngày vui vẻ, đêm đêm sảng khoái, hạnh phúc đến tận những ngàycuối đời khi chết đi vẫn có người nhớ đến ta...

=> chọn mỹ nhân, cho dù có được cả thiên hạ và mỹ nhân t cũngchỉ chọn mỹ nhân :D
 
hic,chán quá ,sao bâu giờ ai củng đam mê tửu sắc hết vậy !!!
wiwi mà củng chọn mỹ nhân hơn thiên hạ được nữa sao,Có thiên hạ rồi sẽ có mỹ nhân=>đó là điểu đương nhiên,nhưng lo cho dân chúng và số phận của quốc gia là trên hết,vì dân mà sống vì dân mà tận tụy thế mới là minh quân.
+Suy cho cùng thì thiên hạ là cái pảhi chọn đến trước tiên !!!
 
Uh dzậy đó ,bây giờ chẳng có chiến tranh .Tui cũng ko thích làm chính trị ko mê gái thì bác biểu tui nổi loạn cướp chính quyền à .Thời đại bây giờ khác rồi bác ạ
 
Uh dzậy đó ,bây giờ chẳng có chiến tranh .Tui cũng ko thích làm chính trị ko mê gái thì bác biểu tui nổi loạn cướp chính quyền à .Thời đại bây giờ khác rồi bác ạ
Đó là theo chủ đề topic thôi,chứ có ai bảo chú đi cướp chính quyền đâu mà thế !!! giữa thiên hạ và Mỹ nhân thì chọn một trong hai thôi,có gì mà liên tưởng đến cả chuyện cướp chính quyền lận vậy !!!
 
ủa thế à tui tưởn đó là nói bây giờ chứ ^^ .Còn nếu nói chuyện ngày xưa thì quả thực cũng khó biết lắm tiếng sét ái tình thường đánh bất ngờ chứ đâu phải vì nàng đẹp .Có trường hợp tự cung như Đông Phương Bất Bại thì ko chết vì gái thì lại chết vì trai :)) ==> gay gay thật khó nghĩ quá ^^
 
sao lại phải đi chọn 1 trong 2. Lấy cả 2 không đuợc à ? người có tài thì không bao giờ chiịu bỏ 1 cả, mà phải lấy hết ^^
 
Ấy nhưng trong cuộc sống rõ ràng là nuôi chí lớn thì đừng ham gái .Chết lúc nào ko hay đấy bác ạ ,nhưng nói gì thì nói phải nếm mùi đời đã :)) .Xin các mem thông cảm vì sự nói thẳng trắng trợn này ^^
 
Lấy thiên hạ hay là lấy mỹ nhân.Hơi khó nghĩ đa.Tui thấy chỉ nên lấy mỹ nhân thui vì tui thấy mấy tên có thiên hạ thường không có cuộc sống yên ổn đâu.Mà tui khoái nhàn nhã nên cần có người âu yếm mình nên phải chọn mỹ nhân thui.Hì hì...
 
tất nhiên là tui sẽ chọn mỹ nhân rồi,nếu có được thiên hạ thì cai trị cũng mệt,lại có rất nhiều việc nữa,lại sợ bị lật đổ,nói chung là...nhiều phiền toái lắm.thà có 1 mỹ nhân để rồi cả 2 cùng đến 1 nơi êm đềm tha hồ mà vui sướng với nhau :)),thế có sướng hơn ko,he he he
 
hì ! thế thì là một mái nhà tranh hai trái tim vàng hả ! Thời nay hiếm lắm ! :))
Chỉ có giỏi mơ mộng mà thôi , bây giờ ai àm muốn có cả thiên hạ thì là tội phạm quốc tế chứ chẳng chơi ! :))
 
Back
Top