MrSonDuong
Mario & Luigi
- 4/11/03
- 867
- 1
Thế thì tui là người khoái mơ mộng rùi.Hai trái tim vàng,một cái trần nhà.Thế là đủ rùi chứ nếu mà muốn có thiên hạ thế thì bị tử hình à?Tui còn yêu đời lắm.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
. Hic hic , các bác mà chọn mĩ nhân thì có 2 cái sai vô cùng lớn : các bác có mĩ nhân rồi thì cuộc sống của các bác sẽ trở nên như bác Bị nhà ta ở Đông Ngô ấy ; chí trai sụp đổ hoàn toàn ----> vô cùng đáng tiếc . Em thà sống một cuộc đời cô đơn nhưng oanh oanh liệt liệt vẫy vùng thiên hạ cho thỏa sức trai

cống hiến một đời rồi cũng như Liêm Pha chết ko chỗ cắm dùi!Em thà sống một cuộc đời cô đơn nhưng oanh oanh liệt liệt vẫy vùng thiên hạ cho thỏa sức trai

đứng trước kẻ mạnh mà tỏ uy lấn áp chỉ là dũng của thất phu, ko bằng đứng trước phu nhân mà nhỏ nhẹ ân cầnLàm đàn ông phải xông pha chiến trận, đi nam đi bắc đánh đông dẹp tây,chí đại bốn phương,ngẩn cao đầu mà tự hào ta là con cháu Rồng Tiên,cớ lại vì một người đàn bà mà sống an nhàn,lảnh đạm với khí thế nam tử.

=> Napoleon là bậc nam nhi bi lụy tình cảm_Dẫu có sống vậy củng chỉ là bậc nam nhi bị lụy tình cảm.Những bà mẹ Nhật Bản có muốn con trai họ vì một người đàn bà mà bỏ rời chí lớn không.

lập được cơ nghiệp rồi để làm gì, lo cho thiên hạ là tốt nhưng ngu!_Nam tử ngày nay pảhi có hàoi bảo, dẫu đó chỉ là viễn vông,nhưng có thế mới là đàn ông,một tên cướp đầu đường xó chợ biết mình phải trốn chui trốn nhủi nhưng hắn vẫn có ý muốn làm tướng cướp huống chi chúng ta là dân lương thiện,thì phải học hành tiến thân mà đoạt lấy địa vị trong xã hội,làm một chính khách,dẫu việc học hành không thuận lợi.
Huynh có đọc truyện tranh Ruroni Kenshin ko?_Đối với nữ nhi thì chỉ còn việc lấy chồng hoặc cam chịu,nhưng là nam nhi thì còn đường binh nghiệp mở rộng thênh thang phía trước,co chí thì dẫu lính quèn cũng lên hàm sĩ quan,chớ đâu há vì một mỹ nhân mà đắm chìm trong tửu sắc âu yếm mặn nồng.
_Thật tôi nghĩ rằng các chú chỉ nói đùa thôi chứ làm gì mà đầu chọn mỹ nhân



. Tôi sẽ chọn thiên hạ đầu tiên vì trong thiên hạ ắt sẽ kkhông thiếu các mỹ nhân đâu àh
. Lúc đó muốn mấy thê nhiêu thiếp mà chả được chứ ha.câu hỏi này có thể hiện thức hoá một chút là: giàu có và vợ đẹp, chọn cái nào? huynh thử ko chọn cả 2 đijustwonder nói:Đọc tứ đầu cho tới bây giờ chẳng có ai đưa ra một argument nào valid cả, vậy thì không biết những cái đầu chuyên bàn Tam Quốc đi đâu hết cả rồi? Xicàquen cũng thế, chọn thì chọn đại đi, không thì đứng sang bên, cứ dấn dứ kiểu đó coi chừng bị phạt!:) Anyway, chẳng chọn cái nào là xong. Nắm trong tay cả thiên hạ để rồi suốt ngày phải lo suy nghĩ cách để giữ gìn nó thì thật là mệt. Ôm trong lòng mốt mỹ nhân mà cứ canh cánh không biết lúc nào thì nàng sẽ không còn là của ta? :) Thôi thì cứ thong dong thư thả chẳng chọn thứ nào, như vậy không sung sướng hơn hay sao? Vả lại, mình đâu có bị ép buộc phải chọn thứ nào, tại sao lại cứ phải suy nghĩ chi cho nhức óc?

trường hợp của Ung Chính không nằm trong câu hỏi này vì mỹ nhân trong quan niệm của ông ta chỉ để làm trách nhiệm của phụ nữ với đàn ông, ko nên học theo ông nàylathong nói:chắc các ông chưa xem Ung chính hoàng đế .
Khi Niên canh nghiêu hỏi tứ aka Ung chính và bát aka về vấn đề này thì :
bát aka trả lời chỉ cần có người đẹp sẵn sàng bỏ giang sơn.
ung chính thì trả lời là :
GIANG SƠN TA CŨNG MUỐN MÀ NGƯỜI ĐẸP TA CŨNG CẦN
Vì thế Niên canh nghiêu đã chọn ung chính để gã em gái cho và theo lao động đường phố trợ
ĐÂY CŨNG LÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA TÔI
!đúng với huynh nhưng sai với mọi người vì đâu phải ai cũng giữ vợ tệ như huynhfmc nói:khừ tui thì muốn gian sơn hơn vì còn được sống sung sướng chứ có mỹ nhân thì nó hay bị quấy nhiễu mình cũng mệt theo chưa biết nó như thế nào nữa lòng dạ khó lường trước được mai mốt nó chán nó nói câu này:"đẹp sợ gì không lấy được chồng khác giàu hơn"như thế đó thì làm gì chịu nổi còn có giang sang thì vẫn còn hàng trăm người theo đấy chứ tui nói đúng hôn mấy bà con
!
). em mà có giang sơn thì sẽ bắt mấy người mà em "thầm thương trộm nhớ" về cung hết!!!!!

) thì mỹ nhân là một cô gái đẹp , ai cũng thừa nhận ( chắc chắn rồi
) . Là một người đàn ông , ai cũng muốn có một cô gái đẹp làm vợ , một cô gái đẹp hầu hạ mình :'> .
. Sao nàng lại có thể chấp nhận một tên vô gia cư đến với nàng
, ta thà có giang sơn trước rồi sau đó đi tìm mỹ nhân vẫn chưa muộn . B-)