Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

thiếu!! ko chọn gì hết là nguMutsu nói:Ngưòi chọn thiên hạ là nguời đam mê quyền lực ! Còn ngưòi chọn mỹ nhân là ngưòi đam mê cái đẹp ! Người mà chọn cả hai là kẻ tham lam !

Lý Tự Thành chỉ ở với Trần Viên Viên có mấy ngày mà cũng cho là cuộc đời thành công, Lưu bang có được thiên hạ mà ko giữ nổi thiếp yêu như vậy là đủ biết quyền lực chỉ là bọt bèo!đại tướng nói:tốt nhất là nên hcọn thiên hạ đi là ok, có mỹ nhận cùng lắm là đêm nào củng được ân ái mặn mà nhưng quyền hành không có,không chừng còn không bảo vệ nỗi mỹ nhân của minh thì có mà tiếc cả đời.
Như vậy có bắt được mỹ nhân cũng chỉ bắt được toàn Đắc Kỷ Bao tự chứ làm sao bằng ta tự ra sức chọn lựa + đeo đuổi + chinh phục cơ chứđại tướng nói:Nhưng có Giang sơn thì như có tất cả trong tay,có giang sơn mà muốn có mỹ nhân thì chỉ việc sai quân bắt về,nhưng làm vậy e không thuận ý trời,làm nghịch lại tình cảm của con người.

Ko thể nào vừa có giang sơn vừa có mỹ nhân được, trông gương Lý Tự Thành, Ngô Phù Sai, Đường Minh Hoàng, Hán Chiêu Đế và Đổng Trác/Lữ Bố cũng đủ biếtđại tướng nói:_Suy ra thì có giang sơn là có tất cả,chỉ cần không làm cái việc chiếm đoạt tình cảm bằng bạo lực đó thì mỹ nhân có há là cái gì,củng như ta chọn mỹ nhân nhưng sống trong cảnh dân dã tầm thường,nay ta sống trong cảnh lầu son điện ngọc mà vẫn có mỹ nhân nhờ ta đã có uy thiên hạ giang sơn thì chọn thiên hạ thật là đúng đắn vậy !!!

Đúng vậy, khi đó ta chỉ cần nói: "con nguyện sống cùng người yêu trong cảnh bần cùng đói rách" thì theo cốt truyện cổ tích, ông tiên sẽ cho ta cả 2 thứCigarette nói:Cái này giống như kiểu có ông tiên hỏi ta:nếu lấy được thiên hạ mà cấm ông không được đụng đến mĩ nhân nào,nếu ngươi không làm được thì coi như k được thiên hạ(chọn được 1 trong hai thôi mờ).
Đặt trong trường hợp đó:tiền bạc đầy đủ,hét ra lửa,muốn gì có đấy,nhưng theoi đk đặt ra:chỉ được chọn thiên hạ,k đụng đến mĩ nhân.Giống như cho ta đống tiền mà cấm đụng đến thức ăn ấy,như vậy thì khổ tâm lắm,k làm k làm..

Những người này tuy đã nắm được quyền lực trong tay nhưng vẫn không giữ được ý trung nhân thì thử hỏi khi họ đã là một thường dân có còn giữ được tính mạng mà sống với mỹ nhân chăng !!!???Lý Tự Thành chỉ ở với Trần Viên Viên có mấy ngày mà cũng cho là cuộc đời thành công, Lưu bang có được thiên hạ mà ko giữ nổi thiếp yêu như vậy là đủ biết quyền lực chỉ là bọt bèo!
Dẫu có thiên hạ nhưng đâu ai ngăn cản ta ngự giá thân chinh mà tìm lại cố nhân,dẫu như trạng Nguyên khi đỗ đạt công danh củng tìm lại với vợ hiền năm xưa làm lụng cho chồng học hành thi cử thì như vậy ta há chẳng đã có ý trung nhân rồi huống chi là mỹ nhân chăng !!!Như vậy có bắt được mỹ nhân cũng chỉ bắt được toàn Đắc Kỷ Bao tự chứ làm sao bằng ta tự ra sức chọn lựa + đeo đuổi + chinh phục cơ chứ
Tiền nhân đã thế hậu nhân tất khác, cái sai của họ là quá đắm chìm mỹ nhân,há có ai như Tôn Tử xử trảm cá ái phi vua Ngô mà ông ta vẫn gác tình riêng mà trọng dụng Tôn Tữ.Ko thể nào vừa có giang sơn vừa có mỹ nhân được, trông gương Lý Tự Thành, Ngô Phù Sai, Đường Minh Hoàng, Hán Chiêu Đế và Đổng Trác/Lữ Bố cũng đủ biết
Câu trước thì được,nhưng câu sau thì hết được ^^Làm đàn ông nuôi chí lớn thì nên ,nhưng đôi khi lúc xung quanh mình toàn những điều đen tối và xảo trá thì chọn một cuộc sống an nhàn cùng vợ con mới là hạnh phúc ^^
Đó là vì ta không có thiên hạ trong tay nên nghĩ vậy, nhưng những người nắm thiên hạ trong tay lại có cách nghĩ khác.Giữa thiên hạ và mỹ nhân thì em chọn thiên hạ vì có thiên hạ rồi thì muốn gì chả được? Nếu chọn mỹ nhân mà bỏ thiên hạ thì quá là thiệt,các bác nghĩ thế không?
thế thì những người có mỹ nhân rồi vẫn lại nghĩ khác thì biết giải thích đó là thế nào, có thuận phải có nghịch, như thế mới công bằng !!! ^_^Đó là vì ta không có thiên hạ trong tay nên nghĩ vậy, nhưng những người nắm thiên hạ trong tay lại có cách nghĩ khác