Lonely_moon
Donkey Kong
- 20/12/03
- 480
- 0
Thiên hạ và mỹ nhân quả là hai thứ không thể dung hoà được,người có tài,có chí khí ắt sẽ chọn thiên hạ,phàm là kẻ háo sắc,sống mà không có lký tưởng ắt sẽ chọn mỹ nhân,Nhưng chắc các chú chưa quên chuyện Chiêu Quân hay Điêu Thuyền,chuyện Đắc kỷ Trụ Vương,chuyện Từ Hy Thái Hậu bán nước hàng ngoại bang,hay chuyện Từ Hải vì nghe lời kiều mà bỏ đi chí lớn ,bỏ đi mộng xưng bá một phương,đang làm mãnh hỗ oai hùng ,lại nghe lời vợ mà hàng triều đình làm con chó tay sai,cuối cùng thì chết đứng giữa trận,thế mới biết Hồng Nhan dễ sinh hoạ mất nước,biết bao vua chúa vì quá ham mê nữ sắc mà đnh1 mất cả giang san,nói tới đây chắc các chú đã hiểu vấn đề và sự lựa chọn của anh rồi chứ

: nếu như vậy thì đệ sẽ dẫn người yêu ra chiến trường => 1 khẩu pháo 2 quả tim (hay là 2 khẩu pháo nhỉ
không chọn giang san :o (chính trị nhức đầu lắm ) .Thiện tai ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục :p