Thiên hạ,mỹ nhân,nếu được,bạn chọn thứ nào

công công nói:
Theo tôi thì, đâu thể vì một người đàn bà đẹp mà đánh đổi lấy cả thiên hạ, có người như vậy thì hãy đi so sánh cùng Trụ vương !!!

Yes! So với Trụ Vương thế nào được, phải là Trư Bát Giới #>:) #>:) #>:)
 
Rikku-Đángyêu nói:
Anh vẫn anti Diao chan vì nhìu lý do,nhưng lý do anh ghét nhất vẫn là cái thoái laọn luân dek chịu được của nó,chú,anh nói chú đấy ,yêu nó thì kệ xác chú,chú thù dai thì anh chiến đến cùng,giỏi thỉ wa box DW đấy,anh nói trước,lần trước vì anh hứa với cí GÀ nên chú yên với anh,nhưng nick Rikku die gòi và bi giờ thì anh không còn là Rikku_lovely!! nửa nên chú châủn bị lên bàn thờ là được

:D Tôi lôi cái chuyện cũ này ra đùa với bác cho vui, bác đừng có nghĩ là lời nói thật nhá.
Chù lại lần lẫn giữa thằng mê gái và những người đàn ông biết lo cho gia đình gòi
Đúng,anh nói thẳng,họ bỏ mặc người khác mà lo cho gia đình là họ ích kỷ đấy ,hèn nhát đấy,không chôi đi đâu được,nhưng cái hèn nhát của họ được chấp nhận vì họ lo cho người thân,cho gia đình,còn thằng mám gái là những thằng chỉ biết gái đẹp mà quên đi đất nước đang lâm nguy,anh giả dụ,\khi Pháp ,Nhất xâm lược nước ta,rất nhìu trai tráng bỏ vợ đẹp con ngoan tại quê nhà để đi theo con đường cách mạng,lo cho cuộc sống của mun dân,nói như kỉu chú thì cái bọn bỏ vợ con ấy là một lũ hèn nhát,vô tình àh,ừ hèn nhát` đấy,vô tình đấy ,thế mà cuối cùng cả bọn toàn được phong tặng huân chương anh hùng cả đấy,chú có dám phủ nhận không.Chính vì chính phủ các nước đều cứ ru rú lo cho an ninh quốc gia ,không dám đọng binh can thiệp nên thằng Mỹ cứ được nước lấn tới,xâm chiếm hết đất nước này đến châu lục khc1 với danh nghĩa "chống khủng bố" vậy thì cái con đường "ngồi nhà ôm vợ cho xong " của chú cũng chẳng khác gì cái thói hèn nhát của bọn đồng minh xu nịnh thằng Mỹ cả
Ậy Rikku à đang bàn về thiên hạ thì đừng có lôi quốc gia vô, vì nếu lôi quốc gia vô thì hoàn cảnh hoàn toàn khác rồi. Chậc bác đừng có đánh trống lảng mà chuyển đề sang quốc gia nhá, đang nói chuyện THIÊN HẠ mà hahhhaha

Tuy nhiên 1 kẻ chọn mỹ nhân thì đâu có nghĩa kẻ đó là tên hám gái đâu Rikku. Giống như đối với bác thì người yêu của bác là mỹ nhân rùi, mà điều đó đâu có nghĩa là bác hám gái đâu hén :D. Mà cho dù tôi mê gái thật đấy nhưng điều đó đâu có nghĩa tôi vì con gái mà bỏ đi nghĩa vụ với quốc gia của tôi ;;)( đâu phải thằng nào khi mê gái cũng ngu muội như bác #>:) ) . Nhưng mà chỉ là nghĩa vụ quốc gia thôi nhá, còn nghĩa vụ quốc tế thì phải xét lại đã :p . Mà nói vậy chứ không biết Rikku quân tử nhà ta có sẵn sàng vì thiên hạ mà bỏ lại mỹ nhân của mình mà qua Sudan làm nghĩa vụ quốc tế không hén. Nếu mà bác làm được thì coi như tui không ra gì. Còn bác làm không được thì bác cũng như tôi và bao kẻ khác mà thôi, tệ hơn nữa thì bác chỉ là người biết nói mà không biết làm :D . Chậc thùng rỗng thì kêu to mà

X\Chú lật sách sử mà xem có ai dám bảo Thành Cát Tư Hãn không phải là một anh hùng,có ai dám nói Đại Đế Napoleon không phải là một anh hùng,người anh hùng không phải chỉ là những người đem lại hạnh phùc cho người khác,đó chỉ là nghĩa hẹp,là nghĩa đen thôi,còn anh muốn nói đến nghĩa rộng hơn,người anh hùng là kẻ biết dẹp qua những dục vọng cá nhân,vướt wa ham mê nữ sắc để nuôi mộng xưng bá thiên hạ,chú thấy đấy,nếu Thành Cát Tư Hãn chỉ biết vui thú cùng phi trong Trại,Napoleon chỉ ru rú trong cung điện Pháp mà quên cái khát vọng hoài bão thău tóm thiên hạ của mình thì sách` sử nào ghi tên Thành Cát Tư Hãn-con chim ưng của vùng trời Mông cổ,Napoleon-đại đế vĩ đại của nước Pháp
Anh thấy níu chú cứ đắm chìm theo cái suy nghĩ ôm lấy gái đẹp thì làm sao còn đóng góp gì được chi sự nghiêpọ phát triển đất nước,nếu thanh niên nào cũng có suy nghĩ bạc nhược như chú thì coi như Việt Namcủa mình toi với thằng Mỹ

ha ha ha đó là anh hùng kiểu Rikku chứ đó không phải là anh hùng của thiên hạ,. Đó là anh hùng của dục vọng cá nhân chứ không phải anh hùng của mọi người. Đó là ảo tưởng của những kẻ như Hittle. Trong cuộc đời của mình Thành Cát Tư Hãn đã tàn sát biết bao triệu con người. Alexsandre đi đến đâu đã kéo theo sự sụp đổ của biết bao nhiêu thành phố, hành động đó khác Hittle ở chỗ nào? . Đúng họ là anh hùng nhưng là anh hùng của dục vọng cá nhân, của sự ích kỷ, của sự đam mê quyền lực. Bác bếit gọi Hittle là kẻ tội phạm chiến tranh mà lại gọi bọn đó là anh hùng sao, hành động của bọn họ đều chung 1 mục đích đó là vun vén cho cá nhân và quyền lực tối thượng,xin lỗi nhá chỉ có những người đam mê quyền lực như bác Rikku mới cho họ là anh hùng thôi. Người anh hùng của thiên hạ thật sự phải như Che Guavera biết bỏ hạnh phúc cá nhân và cả cuộc đời mình đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và bất công trên khắp Châu Mỹ. Đó mới là anh hùng của thiên hạ
Tôi thấy bác cứ đam mê cái kiểu anh hùng chém giết, chinh phục quyền lực, và tham vọng cá nhân thì không tốt đâu Rikku hehe. Loại người như tôi thiên hạ không ai biết, nhưng tôi cũng không gây hại cho hoà bình thiên hạ. Loại người như bác thì thiên hạ ai cũng biết, và thiên hạ ai cũng ghét haha. Loại người như tôi ít ra còn có chút lợi ích cho xã hội VN, loại như bác thì không chỉ hại cho VN mà còn hại cho cả thiên hạ của bác nữa đấy

À mà quên Rikku cho tôi hỏi chút, hồi đó Chu Chỉ Nhược giết vài mạng người, âm mưu xưng bá võ lâm thì bác cho nó là ma đầu, không đáng sống. Sao bây giờ Thành Cát Tư Hãn giết cả triệu con người, gây đau thương cho biết bao quốc gia để xưng bá thiên hạ thỉ bác cho là anh hùng thế


To Rotte: mỹ nhân so với thiên hạ giống như giun dế so với mặt trời, nhưng phần đông người ta lại thích chơi với dế hơn là lên mắt trời đấy
 
4eyes nói:
ha ha ha đó là anh hùng kiểu Rikku chứ đó không phải là anh hùng của thiên hạ,. Đó là anh hùng của dục vọng cá nhân chứ không phải anh hùng của mọi người. Đó là ảo tưởng của những kẻ như Hittle. Trong cuộc đời của mình Thành Cát Tư Hãn đã tàn sát biết bao triệu con người. Alexsandre đi đến đâu đã kéo theo sự sụp đổ của biết bao nhiêu thành phố, hành động đó khác Hittle ở chỗ nào? . Đúng họ là anh hùng nhưng là anh hùng của dục vọng cá nhân, của sự ích kỷ, của sự đam mê quyền lực. Bác bếit gọi Hittle là kẻ tội phạm chiến tranh mà lại gọi bọn đó là anh hùng sao, hành động của bọn họ đều chung 1 mục đích đó là vun vén cho cá nhân và quyền lực tối thượng,xin lỗi nhá chỉ có những người đam mê quyền lực như bác Rikku mới cho họ là anh hùng thôi

Tui không có ý nói Napoleon, Thành Cát Tư Hãn là anh hùng, chỉ góp một ý là quan điểm anh hùng cũng còn tùy dân tộc, ví dụ tụi Pháp vẫn coi Napoleon là anh hùng đấy, Mông Cổ thì kg bit vì tụi này bế quan tỏa cảng dữ wé, chẳng có thông tin gì.

Người anh hùng của thiên hạ thật sự phải như Che Guavera biết bỏ hạnh phúc cá nhân và cả cuộc đời mình đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và bất công trên khắp Châu Mỹ. Đó mới là anh hùng của thiên hạ

Sorry Che trước nhé, hậu bối chit chat một tí cho dzui. Tui coi ông này là anh "khùng" chứ anh hùng cái nỗi gì. Tui chỉ khâm phục Che cho đến hết thời kỳ ông làm bộ trưởng ở Cuba thôi, sau này ông chuyên gia đi kích động chiến tranh, châu Mỹ la tinh chưa đủ, ông qua tận châu phi làm thầy dzùi. Nước người ta có thể đang có bất công giai cấp đấy, khi không ông nhảy dzô kích động ngươi ta đứng lên lật đổ chính quyền, khổ nỗi bất công thì đâu chả có mà ngươi dân sở tại thì họ cũng vẫn chấp nhận được vì đó là lẽ thường tình ở đời, họ đâu có chịu theo lời xúi dục của ông, họ lôi ngay quân đội tới làm thịt ông. Giai đoạn sau của cuộc đời Che tui thấy ông hành động chẳng khác gì CIA bơm vũ khí + cố vấn cho tụi Afga trước đây, biện minh là đấu tranh giai cấp vì CNCS, nhưng ngặt nỗi ngay giờ này đây, CNCS vẫn còn xa vời lắm, vẫn cứ phải có bất công giai cấp (CNTB) mới phát triển được.

To Rotte: mỹ nhân so với thiên hạ giống như giun dế so với mặt trời, nhưng phần đông người ta lại thích chơi với dế hơn là lên mắt trời đấy

Vậy nên ngàn người mới được một người giỏi, vạn người mới được một người tài, triệu người mới có một nhân tài, tỷ người mới có một thiên tài... vì... mấy chú còn lại ngồi nhà ôm gái hít... kekeke :D :D :D
 
Rotto nói:
Tui không có ý nói Napoleon, Thành Cát Tư Hãn là anh hùng, chỉ góp một ý là quan điểm anh hùng cũng còn tùy dân tộc, ví dụ tụi Pháp vẫn coi Napoleon là anh hùng đấy, Mông Cổ thì kg bit vì tụi này bế quan tỏa cảng dữ wé, chẳng có thông tin gì.
Bởi thế tui mới nói là đây đang bàn về thiên hạ chứ không phải quốc gia mà. Với Pháp thì đúng Napoleon là anh hùng nhưng với Châu Âu thì khác à


Sorry Che trước nhé, hậu bối chit chat một tí cho dzui. Tui coi ông này là anh "khùng" chứ anh hùng cái nỗi gì. Tui chỉ khâm phục Che cho đến hết thời kỳ ông làm bộ trưởng ở Cuba thôi, sau này ông chuyên gia đi kích động chiến tranh, châu Mỹ la tinh chưa đủ, ông qua tận châu phi làm thầy dzùi. Nước người ta có thể đang có bất công giai cấp đấy, khi không ông nhảy dzô kích động ngươi ta đứng lên lật đổ chính quyền, khổ nỗi bất công thì đâu chả có mà ngươi dân sở tại thì họ cũng vẫn chấp nhận được vì đó là lẽ thường tình ở đời, họ đâu có chịu theo lời xúi dục của ông, họ lôi ngay quân đội tới làm thịt ông. Giai đoạn sau của cuộc đời Che tui thấy ông hành động chẳng khác gì CIA bơm vũ khí + cố vấn cho tụi Afga trước đây, biện minh là đấu tranh giai cấp vì CNCS, nhưng ngặt nỗi ngay giờ này đây, CNCS vẫn còn xa vời lắm, vẫn cứ phải có bất công giai cấp (CNTB) mới phát triển được.
Sau khi rời Cuba, Che đấu tranh chống các chế độ độc tài và chủ nghĩa đế quốc ở Châu Mỹ. Còn ở Châu Phi là do Hoa Kỳ kích động nổi loạn chống lại chính phủ cộng sản ở các nước Châu Phi nên Che giúp đỡ. Đối với quan điểm chính trị và nhân sinh của tôi thì điều này không sai. Tuy nhiên chúng ta bắt đầu bị cuốn sâu vào vấn đề chính trị tức là đang phạm quy tắc của gameVN, tốt nhất là muốn cãi nhau thì lên Y!M chat với tui ý(Babygaugau là nick của tui)


Vậy nên ngàn người mới được một người giỏi, vạn người mới được một người tài, triệu người mới có một nhân tài, tỷ người mới có một thiên tài... vì... mấy chú còn lại ngồi nhà ôm gái hít... kekeke :D :D :D

Đó chính là điều tôi muốn nhấn mạnh đấy. Có nhiều người nói thì giỏi nhưng đến lúc làm lại co vòi. Còn có người không cần nói, người ta thể hiện lời nói= hành động^^
 
Rotto nói:
Yes! So với Trụ Vương thế nào được, phải là Trư Bát Giới #>:) #>:) #>:)
Giang sơn của lão Trư là ở đâu vậy?Chuồng lợn à?
Bác ra dẫn chứng chẳng hợp lý gì hết.
 
Các pác nói thế là ko đúng rùi . Tui thấy phải có thiên hạ thì mới có gái theo chứ . Bi giờ các pác ko có thiên hạ thì dù có mỹ nhân rùi cũng pỏ các pác mà đi thui . :))
 
Hơ hơ nói thế sai rồi,mỹ nhân cứ chỉ là nhữg người vô ơn thôi hay sao,họ cũng có tình chung thuỷ đó chứ.Ngoại trừ những cô gái thích lăng nhăng.
 
"Hơ hơ nói thế sai rồi,mỹ nhân cứ chỉ là nhữg người vô ơn thôi hay sao,họ cũng có tình chung thuỷ đó chứ.Ngoại trừ những cô gái thích lăng nhăng."
Pác này nói thế thì tôi nói lại câu rất tâm đắc (đếch biết của cha nào) "thiên hạ không có người tốt, chỉ có người không có điều kiện làm việc xấu" ... he he he ...
Thử xem, các mỹ nhân chung thuỷ đến mấy mà có mấy thằng như kiểu Đoàn Dự suốt ngày ôm chân VNYến thì kiểu gì chả đổ ... còn nếu như chú nào tiền đầy lại có cả "giang sơn" thì 99.99% các mỹ nữ là đổ gục.
Trường hợp chung thuỷ nhất có lẽ là 1 số cô "o mai sấu" (thường thì rất thông minh), tự biết mình biết ta và chọn 1 chàng trai "vừa phải" :D

Kết luận là: Giang sơn số 1, có giang sơn thì mỹ nữ chỉ như lá cỏ mà thôi :D

[Quote/ solium Các pác nói thế là ko đúng rùi . Tui thấy phải có thiên hạ thì mới có gái theo chứ . Bi giờ các pác ko có thiên hạ thì dù có mỹ nhân rùi cũng pỏ các pác mà đi thui quote]thiệt chí lý
 
ẤY! Chú get2freeby1 nói thế thì thật là xấu hổ cho những người chọn thiên hạ quá. Thiên hạ không có người tốt hả ? Vậy Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung, Đề Thám, Trương Định, Nguyễn Thiện Thuật, Hồ Chí Minh,... chắc chỉ chiến đấu vì danh vì lợi của riêng mình hả? level 7 rồi mà còn ăn nói linh tinh như vậy sao? Nếu nói như bác thì tình yêu nam nữ bây giờ chỉ là thứ hoa cỏ tô vẽ sao? bác cư thử nói như thế với thầy u bác xem bác ăn mấy cái bợp tai! hehehehe, hay bác chưa có người yêu nên đâm bi quan dữ vậy.
 
Chẳng cần biết người mà có thiên hạ nhưng không có một người phụ nũ của riêng mình thì cũng chẳng hạnh phúc ,còn có mỹ nữ nhưng cong danh chẳng ra gì thì cũng thế ,nếu là tôi thì tôi chon cả 2 :D ,người ta nói rằng "đằng sau người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ đảm đang và hạnh phúc" tôi thấy câu này đúng trong mọi thời đại.
 
get2freeby1 nói:
"Hơ hơ nói thế sai rồi,mỹ nhân cứ chỉ là nhữg người vô ơn thôi hay sao,họ cũng có tình chung thuỷ đó chứ.Ngoại trừ những cô gái thích lăng nhăng."
Thử xem, các mỹ nhân chung thuỷ đến mấy mà có mấy thằng như kiểu Đoàn Dự suốt ngày ôm chân VNYến thì kiểu gì chả đổ ... còn nếu như chú nào tiền đầy lại có cả "giang sơn" thì 99.99% các mỹ nữ là đổ gục.
Trường hợp chung thuỷ nhất có lẽ là 1 số cô "o mai sấu" (thường thì rất thông minh), tự biết mình biết ta và chọn 1 chàng trai "vừa phải" :D

Kết luận là: Giang sơn số 1, có giang sơn thì mỹ nữ chỉ như lá cỏ mà thôi :D
Thế chú chưa nghe câu "đẹp trai còn hơn trai mặt"à?chú Đoàn Dự vừa đẹp trai vừa chai mặt nữa chứ.Các cô làm sao mà chịu được chứ.^^
 
Chậc chú 2freeby1 nói bậy quá chậc chậc. Khi có thiên hạ mà có mỹ nhân theo thì 99,9999999% là mỹ nhân đó theo ta vì quyền và vì tiền.

To Liubei: Chai mặt phải khéo, chứ chai mà không khéo thì dễ gây phản cảm lắm đó
 
4eyes nói:
Chậc chú 2freeby1 nói bậy quá chậc chậc. Khi có thiên hạ mà có mỹ nhân theo thì 99,9999999% là mỹ nhân đó theo ta vì quyền và vì tiền.

To Liubei: Chai mặt phải khéo, chứ chai mà không khéo thì dễ gây phản cảm lắm đó

Thế thử hỏi MỸ NHÂN nếu theo 1 ng` thì là vì cái gì??? chả nhẽ vì anh đó đẹp chai????
Ai có được thiên hạ nghĩa là đã là 1 thiên tài rồi (hay ít ra có ông bố là thiên tài).. thử hỏi MỸ NHÂN o yêu tài thì yêu cái gì. CÒn tiền thì có thiên hạ cũng có thôi...
Đã là mỹ nhân - xinh đẹp thì yêu ai cũng phải có lý do đó.

Nói đến Đoàn Dư, không phải chỉ đẹp chai với chai mặt đâu mà cái chính là tấm "chân tình" :D .. ặc ặc, cái này mình đếch biết gì nên o bàn.
Và Chú Liu bị nói thế nghĩa là phủ nhận bài trc đó về chuyên các cô chung thuỷ đó .. ha ha ha #>:)
 
hô hô ... bít là thế nhưng mà cô ta đâu có iu mình thật lòng chứ hả ... cẩn thận có thiên hạ các chú lại đâm ra hám .... -----> sẽ có ngày nôi theo gương Lưu bang .
 
Bãn chất đàn ông ,bản chất đàn ông .Lời khuyên : tự cung luôn là on đường tốt nhất =))
 
He he thấy Võ Hậu nó yêu Lưu Bang không he he. Còn CHân Thị vợ của Tào Phi nữa ^^.
Nếu ta không có gì mà nó yêu ta thì đúng là yêu thật, chứ nếu ta giàu thì thú thật tình yêu đó tới 99% là yêu tiền
 
get2freeby1 nói:
Thế thử hỏi MỸ NHÂN nếu theo 1 ng` thì là vì cái gì??? chả nhẽ vì anh đó đẹp chai????
Ai có được thiên hạ nghĩa là đã là 1 thiên tài rồi (hay ít ra có ông bố là thiên tài).. thử hỏi MỸ NHÂN o yêu tài thì yêu cái gì. CÒn tiền thì có thiên hạ cũng có thôi...
Đã là mỹ nhân - xinh đẹp thì yêu ai cũng phải có lý do đó.

Nói đến Đoàn Dư, không phải chỉ đẹp chai với chai mặt đâu mà cái chính là tấm "chân tình" :D .. ặc ặc, cái này mình đếch biết gì nên o bàn.
Và Chú Liu bị nói thế nghĩa là phủ nhận bài trc đó về chuyên các cô chung thuỷ đó .. ha ha ha #>:)
Tình hình mỗi lúc mỗi khác,chú thông cảm.
Nói như chú thì chắc chú chưa yêu bao giờ phải ko?Nếu là người ko biết yêu thì nên nói về thiên hạ thôi,dính vào gái gú làm gì,khổ như Mutsu với 4eyes đấy.Cẩn thận nhé. :cool:
 
4eyes nói:
He he thấy Võ Hậu nó yêu Lưu Bang không he he. Còn CHân Thị vợ của Tào Phi nữa ^^.
Nếu ta không có gì mà nó yêu ta thì đúng là yêu thật, chứ nếu ta giàu thì thú thật tình yêu đó tới 99% là yêu tiền
hô hô đúng thế .... Võ Hậu yêu Lưu bang wá mà ghen cũng wá còn gì nữa hả có mấy ai ghen bằng bà ta đâu mà ....
còn câu sau của chú thì tui ủng hộ lắm đó ---> bravo
 
Từ bài viết của 4eyes
He he thấy Võ Hậu nó yêu Lưu Bang không he he. Còn CHân Thị vợ của Tào Phi nữa ^^.
Nếu ta không có gì mà nó yêu ta thì đúng là yêu thật, chứ nếu ta giàu thì thú thật tình yêu đó tới 99% là yêu tiền
Híc ...híc.. nếu nói như thế thì như nào mới là tình yêu chân thật vậy.Huynh đệ nào nói dùm coi nào.
 
Thiên hạ và mỹ nhân ư? Quả là vô cùng khó chọn đây!!!
Nhưng theo ý kiến của đệ thì đệ sẽ chọn thiên hạ là chắc rùi.
Vì nếu như chọn mỹ nhân thì ta sẽ ngày đêm phập phồng lo sợ mất nàng ( mỹ nhân tất nhiên có nhiều người theo rùi, và trong số những kẻ theo đó chẳng ai hơn ta hay sao? => dễ mất như chơi, và còn một điều nữa: lịch sử đã chứng minh có biết bao hoàng đế bị sụp đổ chỉ vì hai chữ mỹ nhân )
Nếu ta chọn thiên hạ thì ta cũng sẽ có được mỹ nhân thui, bởi chẳng lẽ trong thiên hạ của ta chẳng có nàng nào là mỹ nhân hay sao!! ( chọn cái này sẽ có được cả hai luôn ấy )^_^
 
Back
Top