Chán mấy pa quá
Cảm thấy không thích thì thôi,đừng có mà vào than thở,(câu bài ???)
Vấn đề chọn thiên hạ hay mĩ nhân,câu hỏi rõ ràng ràng như thế(chỉ chọn 1 trong hai thôi nghe) thế mà nhiều người vẫn cứ đi đến chỗ ngựa quen đường cũ là có thiên hạ thì tất có mĩ nhân,hỏi khí không phải chứ nói có mĩ nhân,nghe còn có lí,nói 1 đống mĩ nhân thì họ theo mình vì cái jì???tiền??Quyền lực???như vậy thì họ chi là những con buó bê xinh xinh thôi,theo ta vì mưu lợi cá nhân,đâu có thể xem như thế là mĩ nhân được
Người đẹp trong thiên hạ đã hiếm,người hiểu ta lại càng hiếm hơn(trích TT và Sái Văn Cơ),có nhiều người vì những mối lợi trước mắt mà dám hi sinh người mình yêu,lại có người vì tiếc người mình yêu mà k dám làm việc lớn,cả hai trường hợp này đều k đáng trách vì người ta chỉ có thể chọn một,nhưng xét theo quan điểm phê bình thì mọi sự đều k thể chu toàn sự lựa chọn nào thì cũng gây ra hậu quả đáng tiếc cả
Tôi nói chọn một trong hai là đơn cử hai trường hợp
Trường hợp 1 :Mị Châu và Trọng Thuỷ,vì mong muốn lập ra Bách Việt ở phía Nam,đủ sức ngang cơ với Hán Vương Lưu bang mà Triệu Đà buộc con giai mình fải làm điều phản bội,bất nghĩa với người hết lòng yêu hắn là MỊ Châu,sau này khi việc đã thành,TT có công lớn với Triệu Đàm,đó là lịch sử bắt thế thời fải thế,với TT,k thể cho là anh chàng sai trái vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình,nhưng cuối cùng hắn cũng ân hận mà đầm đầu xuống giếng chết vì hắn dã mất mĩ nhân ewan trọng nhất trong đời mình,như vậy chọn 1 trong hai thì rất khó,rất nguy hiểm,và hậu quả đều khôn lường dù có suy nghĩ trăm bề thì cũng không thể như ý nguyện được
Còn ví dụ hai thì nhiều,nhiều lắm,biết bao nhiêu người vì nữ sắc mà khuynh quốc,ngô Phù Sai chẳng hạn,có thiên hạ rồi lại mất chỉ vì 1 người đàn bà,hoặc Chu U Vương vì sở thích kì quặc của bao tự mà làm ngân sách quốc gia điên đảo
Nhưng những kẻ đó chỉ chết vì 1 Hồ Ly tinh,chứ chưa thể nói là mĩ nhân được
Nếu có cả hai thì là điều tốt,còn chỉ có một thì ít nhiều đem lại đau khổ,thậm chí là chết chóc.
Nhưng người thật sự là mĩ nhân trong lòng hảo hán có thể kể ra Ngu Cơ vì lo cho HẠng Vũ vướng bận mình mà tự vẫn,hôm nay suy nghĩ cảu ôti chỉ có thế
Mọi người ủng hộ thêm nhá,không thì lại bảo chán quá không có gì bàn
