Thiên hạ,mỹ nhân,nếu được,bạn chọn thứ nào

Thì tui đã nói rùi đó thôi , NẾU BẠN ĐỦ TÀI THÌ CHINH PHỤC GIANG SƠN KHÔNG KHÓ còn mỹ nhân ưh , không thể nào biết được là mình đã chinh phục được hay chưa nữa .
Cho nên theo mình thì " CHỌN MỸ NHÂN TRƯỚC KHI CHINH PHỤC GIANG SƠN "
 
Vấn đề là ở chỗ khi chinh phục được mỹ nhân rùi thì bác không còn lòngd ạ nào để chinh phục giang sơn cả^^
 
Chưa chắc , " ĐÀNG SAU THÀNH CÔNG CỦA NGƯỜI CHỒNG LUÔN CÓ SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI VỢ " .
Nếu bạn bị mỹ nhân mê mẩn thì đó là do mỹ nhân chinh phục bạn rồi ( hê hê hê ... )

"ANH HÙNG KHÔNG QUA ẢI MỸ NHÂN " tức là gã đó không qua nổi cái lỗ .... của đàn bà rùi ( khi đó họ không còn là anh hùng nữa đâu -> suốt ngày " ăn chơi " -> kẻ vô dụng
 
Phải nói: NẾU BẠI ĐỦ TÀI THÌ CÓ THỂ CHINH PHỤC ĐƯỢC MỌI THỨ, KỂ CẢ GIANG SƠN LẪN ĐÀN BÀ.
 
hihihi!Khó thật đấy!Mỹ nhân hay thiên hạ?Chắc là cũng giống kiếu đưa tình iu và tình bạn lên bàn cân đó phải hông pà con?
nếu như tui sống trong thời tam quốc,thiên hạ sẽ là nhất
nếu như tui sống trong thời đại "KD kiếm hiệp" thì chắc chắn tui sẽ chọn mỹ nhân
còn sống trong thời đại này mỹ nhân sẽ là hay hơn cả,vì là người nắm trong tay cả thiên hạ dễ bị "đội paparazi" nhòm ngó lắm à
 
hehehe tôi chọn thiên hạ hihihi vì có thiên hạ thì mỹ nhân sé theo cả bầy còn chọn mỹ nhân ý à nó sẽ chỉ tay vào mặt mình nói mình ngu và vù theo thằng có thiên hạ hahha
 
Chọn thiên hạ làm gì.......chọn thiên hạ còn phải lo đủ thứ thà chọn người bình thường vừa có gái vừa an nhàn nữa khỏi lo tính gì :))
 
To Tonythai: Ấy ấy cẩn thận kẻo chết yểu đấy huynh đài à. Cái giống đàn bà đẹp là nguy hiểm lắm chẳng đùa được đâu. Huynh không thấy biết bao tấm gương tày trời đó à.
 
đủ tài là sẽ có đàn bà ???? SAI LẦM lớn lao vì nếu thế thì thiên hạ từ xưa đến giờ không tốn nhiều giấy mực cho vấn đề này đến thế đâu .
Thành công hay thành danh thì dễ nhưng để có đàn bà thì .....
 
đủ tài là sẽ có đàn bà ???? SAI LẦM lớn lao vì nếu thế thì thiên hạ từ xưa đến giờ không tốn nhiều giấy mực cho vấn đề này đến thế đâu .
Thành công hay thành danh thì dễ nhưng để có đàn bà thì .....
thế ông có thấy sử gia nào chép rằng có thằng chả có gì mà mỹ nhân để ý không hay toàn là vua với tướng
 
dukedon nói:
đủ tài là sẽ có đàn bà ???? SAI LẦM lớn lao vì nếu thế thì thiên hạ từ xưa đến giờ không tốn nhiều giấy mực cho vấn đề này đến thế đâu .
Thành công hay thành danh thì dễ nhưng để có đàn bà thì .....
Vậy thì Có lẽ Tào mỗ xin được đổi câu đó là:
Có mỹ nhân sẽ có tất cả các huynh thấy thế nào.
 
than ôi,bao nhiêu sử sách xin hỏi có quân vương nào lụy đàn bà mà làm nên cơ nghiệp?,hình như không có. Xong vì đàn bà mà mất nước thì bát ngát,vô số,từ cổ chí kim,chả vậy mà có người từng bảo thuốc độc khủng khiếp nhất là phụ nhữ đó sao?
 
than ôi,bao nhiêu sử sách xin hỏi có quân vương nào lụy đàn bà mà làm nên cơ nghiệp?,hình như không có. Xong vì đàn bà mà mất nước thì bát ngát,vô số,từ cổ chí kim,chả vậy mà có người từng bảo thuốc độc khủng khiếp nhất là phụ nhữ đó sao?
Hình như vẫn có một đó là chú hán gian Ngô Tam Quế
 
A di đà Phật mấy huynh ca thán cho co vao rồi mai mốt đừng có lấy vợ nhá .Thiện Tai
Thiện tai
Sắc thị tức không không vô hữu sắc
 
Theo đệ, thì đệ sẽ chọn thiên hạ trước, vì con trai lấy sự nghiệp làm đầu mà!!! Sau đó thì sẽ......"Tuyển" trong cái "Thiên hạ" đó lấy 1 mỹ nữ làm vợ hehe!!! (Tuy nhiên đệ cũng ko ngu lấy tuồng người chỉ bít làm chồng tán gia bại sản như Dương Qúy Phi, Đắc Kỷ, Điêu Thuyền đâu, mà phải thông minh cỡ Hoàng Nguyệt Anh hay có cá tính cỡ Tôn phu nhân đóa!!!)
Còn về chiện vì mỹ nữ mất giang sơn thì cũng có, nhưng cái đó chủ yếu là do mình, ai kêu lúc đầu đi chọn 1 cô chỉ có sắc đẹp bên ngoài rỗng tuếch??? ^^
 
hehehe tôi chọn thiên hạ hihihi vì có thiên hạ thì mỹ nhân sé theo cả bầy còn chọn mỹ nhân ý à nó sẽ chỉ vù theo thằng có thiên hạ hahha(LORDCAOCAO)
thật ko đại ca?nếu loại mỹ nhân chỉ ưa mấy tay có thiên hạ thì mình theo làm chi?
 
hehehe tôi chọn thiên hạ hihihi vì có thiên hạ thì mỹ nhân sé theo cả bầy còn chọn mỹ nhân ý à nó sẽ chỉ vù theo thằng có thiên hạ hahha(LORDCAOCAO)
thật ko đại ca?nếu loại mỹ nhân chỉ ưa mấy tay có thiên hạ thì mình theo làm chi?
 
Có thiên hạ có nhiều gái quá chịu sao nổi 3000 cung nữ chịu sao cho thấu nhĩ.......:))))))))
 
khà khà, chỉ cần là 1 người đàn ông chân chính thì sẽ ko thiếu những cô gái đẹp đi theo, tui chọn thiên hạ thui, vì như các pác nói, có thiên hạ là có mĩ nhân ngay.
 
chưa chắc đâu,mỹ nhân có thể có nhưng tri kỉ thì chắc là không rồi,nói như mấy huynh 3000 cung tầng mĩ nữ,chung thủy với ai được mới lạ,mà nếu quá sa đoạ thì có ngày ra đi hay tệ hơn là mất nước
 
Back
Top