Mấy huynh cho đệ được có ý kiến:
Giữa thiên hạ với mỹ nhân đệ sẽ đếch chọn cái nào cả!
Mấy huynh hãy thử nghỉ coi:
Chọn Thiên hạ thì mấy huynh sẽ "bù đầu bù cổ" vô chuyện quốc gia đại sự, suốt đời phải bảo vệ giang sơn, bảo vệ nhân dân, thời gian hạn chế, mau già => dễ chết sớm. Oh noooooo
Chọn Mỹ nhân thì mấy huynh tối ngày lo giữ thấy mẹ vì còn lắm thằng nhiều tiền nhiều của dòm nhó : ví dụ như thằng Đổng Trác bị thằng con yêu quý thịt đó.
Cho nên theo đệ có thiên hạ là của kẻ nào có bản lĩnh, tài năng, đức độ. Còn Mỹ nhân để cho đệ vì thà sống bên Mỹ nhân vài ngày cũng còn hơn mấy thằng thấy Chùa không biết hưởng thụ, với lại Mỹ nhân thì có vài thằng dành nhau còn Thiên hạ thì một đống thằng dành làm bá chủ.
Thôi vậy các huynh nhường Mỹ nhân cho đệ, bao giờ có huynh nào dành hết Thiên Hạ thì đệ sẽ hai tay dâng Mỹ nhân cho huynh đó.
Được không?